1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vì sao Erling Haaland chịu cơn thịnh nộ từ HLV Pep Guardiola?

H. Long

(Dân trí) - Dù Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp trong trận đấu ở Burnley ở vòng mở màn Premier League nhưng cầu thủ này vẫn chịu cơn thịnh nộ từ HLV Pep Guardiola.

Trong trận mở màn Premier League 2023-24 diễn ra tại sân Turf Moor, Man City đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội chủ nhà Burnley với tỷ số 3-0. Như thường lệ, Erling Haaland vẫn là người hùng của Man "xanh" với cú đúp bàn thắng trong hiệp 1.

Vì sao Erling Haaland chịu cơn thịnh nộ từ HLV Pep Guardiola? - 1

HLV Pep Guardiola tức giận mắng Haaland sau khi hiệp 1 kết thúc (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ở thời điểm cuối hiệp 1, cầu thủ người Na Uy vẫn chịu cơn thịnh nộ của HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia Tây Ban Nha đã mắng Haaland ngay trên sân. Khi bị ống kính máy quay hướng về phía mình, HLV Pep Guardiola đã lấy tay hất ra. Trong lúc bị ông thầy "sấy tóc", Haaland chỉ biết cúi đầu chịu trận.

Phản ứng của HLV Pep Guardiola khiến nhiều người tò mò sau trận đấu. Bởi dù sao, Haaland vẫn cho thấy được sự đáng sợ. Sau trận đấu, ông thầy người Tây Ban Nha đã tiết lộ lý do nổi nóng với Haaland. Theo đó, ông không hài lòng với thái độ của cậu học trò. Haaland đã bực tức sau khi Bernardo Silva không chuyền bóng.

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Pep Guardiola cho biết: "Cậu ấy muốn bóng mọi lúc. Tuy nhiên, khi thời gian hiệp 1 kết thúc, tôi muốn các tiền vệ phải giữ chặt bóng, thay vì mạo hiểm đưa bóng lên phía trên.

Vì sao Erling Haaland chịu cơn thịnh nộ từ HLV Pep Guardiola? - 2

Dù là người hùng của Man City nhưng Haaland vẫn bị "sấy tóc". Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của HLV Pep Guardiola (Ảnh: Getty).

Đây không phải là sự cố gì cả. Tôi chỉ muốn các cầu thủ gắn kết hơn để giúp đội bóng trở nên tốt hơn. Tôi không có vấn đề với Haaland. Cậu ấy đã ghi hai bàn. Tôi rất vui vì điều đó".

Trong khi đó, Haaland cũng thông cảm với HLV Pep Guardiola. Anh chia sẻ: "Tôi cố gắng tập trung mỗi ngày. Tôi luôn rất vui khi được làm việc cùng HLV Pep Guardiola. Tôi phải tiến bộ hơn nữa vì bản thân còn trẻ.

Tôi không nghĩ ai có thể giúp đỡ mình vươn lên tốt hơn ông ấy. Sự cố diễn ra ở cuối hiệp 1, tôi tức giận vì Bernardo Silva không chuyền bóng cho mình. Có lẽ, anh ấy cũng giận tôi. Nhưng đó không phải vấn đề. Điều quan trọng là Man City đã có khởi đầu suôn sẻ".

Dù thắng lợi tưng bừng trước Burnley nhưng Man City không có niềm vui trọn vẹn. Họ đã mất De Bruyne vì chấn thương. Cầu thủ người Bỉ phải rời sân ở phút 23, nhường vị trí cho tân binh Mateo Kovacic.