Vì sao đội tuyển Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh?

Sông Lam

(Dân trí) - Trước trận đấu với Nhật Bản, cầu thủ Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh. Các cổ động viên cho rằng yếu tố tâm lý khiến đội tuyển Đức để thua Nhật Bản trên sân Khalifa.

Theo tờ Dailymail, rất nhiều cổ động viên (CĐV) đã chỉ trích các cầu thủ của tuyển Đức đã để "yếu tố chính trị" làm ảnh hưởng đến trận ra quân gặp Nhật Bản tại bảng E World Cup 2022.

Các cầu thủ tuyển Đức đã có hành động thể hiện sự phản đối trước lệnh cấm đeo băng "OneLove" của FIFA. Đây là băng tay đội trưởng nhiều màu ủng hộ cộng đồng LGBT (những người có giới tính đặc biệt). 

Vì sao đội tuyển Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh? - 1

Các cầu thủ tuyển Đức có hành động lấy tay che miệng để phản đối lệnh cấm của FIFA về việc đeo băng đội trưởng cầu vồng (Ảnh: EPA).

Trong khi chụp ảnh tập thể trước trận đấu với Nhật Bản, các cầu thủ Đức đã cùng lấy tay che miệng để phản đối việc họ bị cấm đeo băng đội trưởng nhiều màu nhằm ủng hộ cộng đồng LGBT nói trên.

Trước đó, FIFA tuyên bố sẽ phạt thẻ vàng cho bất kỳ cầu thủ nào đeo băng "OneLove" ra sân thi đấu.

"Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) cũng đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ đội bóng của mình, nói rằng: "Cấm đeo băng đội trưởng nhiều màu cũng giống như cấm quyền phát biểu của chúng tôi".

Tuy nhiên, những chuyện "bên lề" nói trên của tuyển Đức có thể sẽ không bị chỉ trích nếu như họ không để thua sốc trước Nhật Bản với tỷ số 1-2 sau đó.

"Tuyển Đức xứng đáng bị thua khi họ bị ám ảnh bởi việc đeo băng tay cầu vồng và chính trị", một người hâm mộ chỉ trích đoàn quân của HLV Hansi Flick.

Một người khác nói: "Đừng để "yếu tố chính trị" làm chệch hướng và hãy chơi thứ bóng đá của bạn. Tất cả những tín hiệu đức hạnh không cần thiết này không giúp bạn giành chiến thắng. Lẽ ra Đức phải thắng trận này".

Vì sao đội tuyển Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh? - 2

Nỗi thất vọng của thủ thành Manuel Neuer sau khi liên tiếp để thủng lưới hai bàn trong hiệp hai và khiến tuyển Đức thua trận (Ảnh: Getty).

Trở lại trận đấu giữa tuyển Đức với Nhật Bản, đoàn quân của HLV Hansi Flick sớm có lợi thế dẫn bàn ở hiệp một với tình huống được hưởng phạt đền ở phút 31. Trên chấm 11m, tiền vệ đang khoác áo Man City Ikay Gundogan dễ dàng đánh bại thủ thành Gonda.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã cho thấy màn lột xác hoàn toàn trong hiệp hai, khi Ritsu Doan mang về bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 75 trước khi tiền đạo Takuma Asano đánh bại thủ thành Manuel Neuer ở phút 84 để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước "Cỗ xe tăng" Đức.