1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VAR khiến Man City tuột chiến thắng trước Porto

Hạo Minh

(Dân trí) - Thi đấu lép vế trước Man City, Porto vẫn cầm hòa thành công đội đầu bảng C với tỷ số 0-0. Một điểm từ lượt trận thứ năm Champions League đưa đội bóng của Bồ Đào Nha vào vòng 1/8.

Trước lượt trận thứ năm ở vòng bảng Champions League, Man City đã chính thức có vé vào vòng 1/8 sau 4 trận toàn thắng, Porto đứng trước cơ hội lớn giành tấm vé thứ hai của bảng C bởi họ có 9 điểm hơn đội thứ ba Olympiacos tới sáu điểm. Porto cần một trận hòa trước Man City ở lượt trận thứ năm để giành vé đi tiếp sớm một lượt và họ đã được như ý.

VAR khiến Man City tuột chiến thắng trước Porto - 1

Silva (phải) thi đấu tốt trên sân Porto

Trên sân nhà đoàn quân của HLV Sergio Conceicao cầm hòa Man City thành công. Khá đáng tiếc cho Man City, đội khách không thể có chiến thắng thứ năm liên tiếp dù họ thi đấu vượt trội trước Porto. Man City kiểm soát tới 64% thời gian của trận đấu, tung ra 19 lần dứt điểm, 5 lần bóng đi trúng khung thành đối phương.

Man City một lần làm rung lưới của đội chủ nhà, Jesus đưa được bóng vào lưới ở phút 80 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Porto chơi phòng thủ số đông trong hầu hết thời gian, đội chủ nhà chỉ tung ra được hai lần dứt điểm trong cả trận, mỗi hiệp đấu họ chỉ có được một cú sút về khung thành đối thủ. 

Chia điểm là kịch bản Porto mong muốn, họ vươn lên điểm số thứ 10 và chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng. Hòa trên sân Porto chỉ khiến Man City giảm tiền thưởng, còn đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn duy trì được ngôi đầu bảng và chắc chắn đứng đầu bảng C sau vòng bảng. 

Trong trận đấu cùng giờ, Marseille đã ngược dòng đánh bại Olympiacos 2-1 với cú đúp từ chấm phạt đền của Dimitri Payet và giành ba điểm đầu tiên. Như vậy bảng C chỉ còn duy nhất việc phân định vị trí thứ ba ở lượt cuối. Hiện tại Olympiacos đang xếp trên Marseille do hơn chỉ số đối đầu. Lượt cuối, Olympiacos tiếp với Porto, còn Marseille làm khách trên sân Man City.

VAR khiến Man City tuột chiến thắng trước Porto - 2

Sterling (phải) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ thành Marchesin (trái)

Mặc dù đã giành vé đi tiếp, nhưng Man City vẫn không buông trận đấu trên sân Porto, trên lý thuyết đội bóng tới từ nước Anh hoàn toàn có thể mất ngôi đầu bảng vào tay Porto nếu thua lớn hơn cách biệt hai bàn tại sân Dragao. Vì vậy huấn luyện viên Guardiola tung ra sân đội hình mạnh nhất với một vài vị trí được xoay tua, Torres một lần nữa được ra sân ở vị trí tiền đạo cắm của The Citizens. 

Man City nhanh chóng thể hiện sự vượt trội trước đội chủ nhà. Phút 22, Man City thực hiện pha phản công nhanh sở trường sau khi đối thủ tấn công không thành công. Torres băng lên đối mặt với thủ thành của Porto, đáng tiếc anh lại dứt điểm quá hiền, bóng đập người thủ thành Marchesin đi ra ngoài.

Đội khách cầm bóng gây được sức ép mạnh về phía khung thành của Porto, nhưng đều không vượt qua được hàng thủ hay thủ thành Marchesin. Trong giờ nghỉ giải lao, dường như huấn luyện viên Guardiola thúc giục các học trò dâng cao tấn công mạnh mẽ hơn nữa nên đội khách đã tăng tốc sau giờ nghỉ.

VAR khiến Man City tuột chiến thắng trước Porto - 3

Fernandinho (trái) tranh bóng với Sergio Oliveira (phải)

Năm phút sau khi bước vào hiệp hai, Porto cú cú sút trúng đích đầu tiên, Sergio Oliveira dứt điểm chính xác từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi chưa đủ khó khiến Ederson phải chịu thua. Man City nhanh chóng đẩy lùi đội chủ nhà, khiến họ phải lùi sâu đội hình phòng thủ trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Phút 58, Sterling băng xuống nhận bóng đối mặt với thủ thành Marchesin, tiền đạo người Anh cũng không thể thắng chốt chặn cuối cùng của Porto. Bóng bật ra tới chân của Torres, nhưng cầu thủ này lại tự trượt ngã để mất bóng rất vô duyên.  

Phút 69, thật khó tin khi Dias lại có thể móc bóng ra ngoài ở tình huống lao vào đệm bóng cách cầu môn đối phương chưa đầy nửa mét gần phía cột dọc trái, cầu môn bỏ trống hoàn toàn. Một pha bóng giống như Dias giúp đội chủ nhà cứu thua hơn là dứt điểm của trung vệ người Tây Ban Nha. Bóng bật ra, Torres nhanh chóng tung móc, nhưng Marchesin kịp lùi về cản phá thành công.

VAR khiến Man City tuột chiến thắng trước Porto - 4

Nỗ lực tạt bóng của Zinchenko

Gây sức ép liên tục lên đội chủ nhà, Man City đã thành công trong việc đưa bóng vào lưới ở phút 80. Jesus đánh đầu sau quả treo bóng của đồng đội, bóng dội xà ngang đập đất nảy và tiền đạo người Brazil lao vào sút bồi tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, VAR đã từ chối bàn thắng bởi pha nhận bóng trước đó của một cầu thủ Man City nằm trong đợt tấn công này đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận. 

Quyết định từ chối bàn thắng của VAR có phần bất công Jesus, bởi anh hay người kiến tạo Silva đều không việt vị. Tuy nhiên, theo quy định áp dụng VAR thì Man City đành phải chấp nhận, bởi không thể làm trái luật. Không ghi được bàn, Man City đành phải chia điểm với Porto.  

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Porto (3-5-2): Marchesin 8; Mbemba 6.5, Leite 6.5, Sarr 7; Manafa 6.5 (Manu 72, 6), Oliveira 6, Otavio 6 (Vieira 87), Uribe 6, Zaidu 7; Corona 6 (Diaz 63, 6), Marega 6.5 (Evanilson 72, 6).

Man City (4-3-3): Ederson 6; Cancelo 6, Dias 7, Garcia 6, Zinchenko 5; Fernandinho 6.5, Rodri 6.5; Sterling 6, Silva 6.5, Foden 7; Torres 6 (Jesus 71, 7).

VAR khiến Man City tuột chiến thắng trước Porto - 5