Văn Quyến, Quốc Anh: Nếu còn có ngày mai…
Mấy ngày gần đây, trả lời phỏng vấn báo chí trong trại tạm giam, cả Văn Quyến và Quốc Anh đều chung một "thèm muốn" cháy bỏng: Có một ngày mai trở lại sân cỏ để chuộc lại lỗi lầm. Cái ngày mai - trở lại sân cỏ đó có còn không cho Quyến và Quốc Anh?
Văn Sỹ Sơn, Lương Trung Tuấn, Việt Thắng đã quay trở lại sân cỏ sau những ngày tháng "thụ án" treo giò vì dính líu tới tiêu cực. Cánh cửa đội tuyển cũng đang mở lại với Dương Hồng Sơn, thậm chí là cả Việt Thắng, những người từng "nhúng chàm" trong quá khứ.
Chạnh lòng nhớ tới Vượng, Quyến, Quốc Anh… những cầu thủ đang bị cơ quan chức năng tạm giam vì vụ án "bán độ" ở SEA Games 23.
Mấy ngày gần đây, trả lời phỏng vấn báo chí trong trại tạm giam, cả Quyến và Quốc Anh đều chung một "thèm muốn" cháy bỏng: Có một ngày mai trở lại sân cỏ để chuộc lại lỗi lầm.
Khi chưa phải ngồi sau những song sắt lạnh lẽo của trại giam, khi vẫn còn bay bổng trong những lời tung hô thì khái niệm sân cỏ ấy là quá bình thường với Quyến và Quốc Anh, dẫu rằng từ đó và nhờ nó, những cậu bé này bước ra khỏi bóng tối để trở thành thần tượng trong ánh mắt em thơ, người hùng trong trái tim thiếu nữ.
Thậm chí, trên đỉnh vinh quang, giữa bộn bề danh tiếng và tiền bạc, với riêng Quyến, sức hút của sân cỏ còn giảm đi rất nhiều so với sân đời vốn lắm phù hoa, nhiều mật ngọt.
Văn Quyến, Quốc Anh và cả những người khác, họ đã làm gì đời họ để rồi đến hôm nay cái sân cỏ quá đỗi bình dị và thân quen đó lại trở nên quá xa tầm tay với?
Giá như họ- những người trẻ tuổi kia đừng mắc phải sai lầm.
Giá như họ- những người trẻ tuổi kia đừng một phút lơi lòng trước những cám dỗ.
Giá như họ- những người trẻ tuổi kia biết trân trọng những gì tốt đẹp mà họ có.
Và giá như họ- những người trẻ tuổi kia đừng vấp ngã trước cái bất phương trình xấu - tốt của cuộc đời, biết gìn giữ cái thời của mình chứ đừng tự biến nó thành thời khắc của đóa phù du, thành một ánh sao băng…
…Thì hiện tại và tương lai đâu phải đau đáu với một câu hỏi: Nếu còn có ngày mai - một ngày mai trở lại với sân cỏ?
Cũng trả lời phỏng vấn báo chí, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục C14 đã nói rất thật về cảm giác nuối tiếc mà ông dành cho Quyến và Quốc Anh với hai chữ "giá như": "Bọn chúng dại quá!
Cứ tưởng không khai thì chúng tôi không biết. Chúng tôi động viên mãi mà Văn Quyến và Quốc Anh không thành khẩn ngay từ đầu. Giá như họ khai báo thành khẩn thì sẽ không bị bắt".
Vâng, ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua. Cuộc sống là vậy! Khi phải an ủi nhau bởi hai chữ "giá như" thì cũng là lúc mà những sai lầm không còn cơ hội để sửa chữa
Theo Bảo Anh
Công an nhân dân





