1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Van Dijk quá tầm thường trong cuộc chiến cá nhân với Messi"

(Dân trí) - Liverpool đã làm chủ thế trận, thậm chí là trên cơ Barcelona trong nhiều khu vực và trong một thời gian dài ở cả 2 hiệp đấu, thế nhưng họ vẫn thất bại với tỷ số 0-3. Van Dijk cũng đã để thua “trận chiến cá nhân” trước cầu thủ tấn công vĩ đại nhất thế giới lúc này Lionel Messi.

Bình luận trên kênh belNsport, HLV Arsene Wenger cho rằng, cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn Virgin van Dijk đã mắc lỗi trong tình huống để cho Luiz Suarez mở tỷ số vào lưới Liverpool.

“Khi Jordi Alba thực hiện một đường tạt bóng qua hàng phòng thủ, Suarez đã bứt tốc vượt qua các hậu vệ trước khi chạm bóng tinh tế đánh bại thủ môn Alisson. Lẽ ra Van Dijk nên đọc tình huống tốt hơn để kịp thời ngăn chặn”,

Van Dijk quá tầm thường trong cuộc chiến cá nhân với Messi - 1

Virgin van Dijk mắc sai lầm khi không theo kèm tiền đạo Suarez khiến Liverpool bị thủng lưới ở 15 phút đầu tiên của hiệp 1

“Hậu vệ người Hà Lan đã không nhận ra đường chạy của Luis Suarez, mà lẽ ra một trung vệ với phẩm chất tuyệt vời như van Dijk, anh ấy sẽ không để Suarez thoát đi dễ dàng như thế. Ngay từ đầu, vị trí của van Dijk không tệ nhưng anh ấy đã không theo kèm Suarez”, Wenger phân tích tình huống mắc lỗi của Virgin van Dijk khi để Suarez mở tỷ số quá dễ dàng.

Đồng tình với quan điểm của Arsene Wenger, cựu cầu thủ Man Utd, Rio Ferdinand đổ lỗi cho Van Dijk về bàn thắng đầu tiên, giúp Luis Suarez ghi bàn trong hiệp mở màn.

“Ở tình huống này thì đồng đội của Van Dijk là Joel Matip đã bị Suarez vượt qua quá dễ dàng, Ít nhất, cả hai đều đã mắc lỗi giống nhau”.
“Ở tình huống thứ hai, Messi đã quá nhanh nhạy trong suy nghĩ và hành động. Van Dijk chỉ biết gục đầu xuống đất khi nhìn Messi thoát xuống đỡ bóng từ cự ly gần sau tình huống Suarez đệm bóng trúng xà ngang dội ra.

Anh ta nhìn thấy những gì mọi người khác đều nhìn thấy khi tỷ số được nâng lên 2-0 cho Barca. Nhưng với hậu vệ thép của The Kop, thất bại 1-0 có thể tạm chấp nhận nhưng thua hai thì thật khó nuốt trôi”, Rio Ferdinand nói.

Van Dijk quá tầm thường trong cuộc chiến cá nhân với Messi - 2

Siêu phẩm sút xa của Lionel Messi đã gần như định đoạt số phận của Liverpool trong việc tranh vé vào chơi trận chung kết Champions League với Barcelona


Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đó, chỉ 7 phút sau Messi tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho Barcelona sau siêu phẩm sút xa khó tin, từ khoảng cách hơn 30m và bằng cái chân trái “ma thuật” quen thuộc. Bóng đi liệng vào góc xa khung thành, khi mà thủ môn Alisson dù đã bay người hết cỡ cũng chỉ để làm nền cho bàn thắng thêm phần đẹp đẽ.

“Cú đá phạt của Messi đã làm “mất màu sơn” khi nó đi vào và nó cũng đồng nghĩa chấm dứt mọi hi vọng của Liverpool, mà dễ thấy là Dembele nếu tận dụng tốt hơn các tình huống có bóng thì tỷ số có thể đã là 4-0, thậm chí 5-0.

Nhưng có điều cần phải nhớ, chính bàn thắng thứ hai của Messi mới là bàn thắng quyết định tất cả. Liverpool là đội tốt hơn kể cả sau thời điểm bị dẫn trước một bàn, nhưng bàn thắng thứ hai đã thay đổi mọi thứ”, cựu danh thủ Man Utd phân tích.

Van Dijk quá tầm thường trong cuộc chiến cá nhân với Messi - 3

Virgin van Dijk trở thành kẻ thua cuộc trong "trận chiến cá nhân" trước cầu thủ tấn công hay nhất thế giới Lionel Messi

Chiến thắng của Barcelona trước Liverpool thêm một lần nữa đưa vào bộ sưu tập rất dài của họ với các chiến thắng trước các đội bóng Anh. Hai bàn thắng của Messi vào lưới The Kop đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 600 đồng thời nâng số bàn thắng của anh vào lưới Big Six của nước Anh lên con số 26, điều mà không một cầu thủ nào không chơi tại giải ngoại hạng Anh có thể làm được lúc này.

Hai bàn thắng của Messi cũng đồng thời để phía bên kia chiến tuyến  một Virgin van Dijk - cầu thủ hay nhất năm Premier League do PFA bình chọn - phải suy ngẫm nhiều về một đêm tồi tệ trên sân Nou Camp.

Người ta so sánh đội của Van Dijk đã từng để thua Celtic năm 2013 đến 6 bàn, nên việc để thua Barcelona 0-3 thì vẫn có “cải thiện” hơn trước. Tuy nhiên, trong bóng đá thì thua nhiều hay thua ít đều là kẻ bại trận, mà Van Dijk chính là kẻ thua cuộc trong một “trận chiến cá nhân” trước cầu thủ tấn công vĩ đại nhất thế giới lúc này: Lionel Messi.

Sông Lam