1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết Europa League:

Valencia thua thảm trước Basel, Juventus đả bại Lyon

(Dân trí) - Pha lập công quý giá ở những phút cuối trận của Bonucci giúp Juventus đánh bại Lyon ngay trên sân Gerland, qua đó coi như chạm tay vào chiếc vé vào chơi bán kết. Ngoài ra, Basel, Porto và Benfica cũng nắm được lợi thế sau loạt trận lượt đi tứ kết Europa League.

Đội bóng đang dẫn đầu Serie A chắc chắn không trình diễn được phong độ cao nhất trong suốt 90 phút thi đấu tại Gerland, thậm chí đội chủ nhà mới chính là đội bóng chơi tốt hơn. Tuy vậy, Juventus là đội bóng tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu với cú đánh đầu cận thành đi ra ngoài của Carlos Tevez sau quả tạt của Osvaldo ngay ở phút thứ 5 của trận đấu.


Cần phải nói thêm rằng Tevez chưa ghi được một bàn thắng nào tại đấu trường châu Âu kể từ trận hòa 2-2 với Porto vào tháng 4 năm 2009, thời điểm chân sút người Argentina còn khoác áo Manchester United. Nhờ lợi thế sân nhà, Lyon kiểm soát khá tốt thế trận và có phần lấn lướt “bà đầm già thành Turin”. Phút 26, Steed Malbranque suýt chút nữa đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nếu như thủ thành Buffon không có pha cứu thua xuất thần.

Ngay sau đó, Juventus một lần nữa thoát hiểm thần kỳ khi Briand bên phía Lyon dứt điểm vọt xà từ khoảng cách rất gần khung gỗ đối phương. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu lần lướt đối thủ và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn. Đáng kể nhất là cú đá phạt đầy uy lực của Samuel Umtiti ở phút thứ 52 của trận đấu, buộc thủ thành Buffon phải một lần nữa trổ tài cứu thua.

Sau khi Tevez rời sân vì chấn thương, Juventus càng chủ động thi đấu thấp, tập trung vào khâu phòng ngự nhằm giữ sạch mành lưới. Tuy nhiên, với việc sở hữu một bậc thầy đá phạt như Pirlo trong đội hình, đoàn quân của HLV Antonio Conte vẫn biết cách tạo ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà. Điển hình như quả treo bóng khó chịu của Pirlo ở phút 58, trái bóng khẽ chạm đầu Briand đi thẳng vào khung thành và nêu như không có phản xạ xuất thần của thủ thành Lopes thì bàn thắng đã đến với Juventus.


Lối chơi lì lợm theo đúng phong cách Italia của “bà đầm già thành Turin” cho thấy sự lợi hại ở những phút cuối cùng của trận đấu. Sau phần lớn thời gian trận đấu chống đỡ và chặn đứng toàn bộ nỗ lực tấn công của đội chủ nhà, Bonucci đem về bàn thắng khai thông thế bế tắc đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội bóng Italia. Bắt nguồn từ tình huống được hưởng phạt góc của Juventus, một pha bóng lộn xộn diễn ra trước khung thành thủ môn Lopes trước khi Bonucci nhanh chân tung ra cú dứt điểm quyết đoán tung lưới Lyon.

Basel có bước tiến dài đến bán kết khi bất ngờ đè bẹp Valencia với tỉ số 3-0 trên sân nhà. Tiền vệ Matias Delgado tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp đẹp mắt trước khi Valentin Stocker ấn định chiến thắng cho đội bóng Thụy Sĩ bằng pha lốp bóng nhạy cảm ở những phút bù giờ. Porto và Benfica, hai đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha tại tứ kết Europa League giành những chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Sevilla và AZ Alkmaar.


Tiếp đón Sevilla trên sân nhà, Mangala là người đem về bàn thắng duy nhất với pha bay người đánh đầu dũng mãnh trong một trận đấu mà đáng lẽ ra Porto còn có thể thắng với tỉ số đậm hơn khi tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn. Trong khi đó, Benfica có được chiến thắng 1-0 trong chuyến hành quân đến Hà Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Cardozo.


HT