1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Udinese gỡ lại thể diện cho Italia, Man City thắng dễ dàng

(Dân trí) - Sau thất bại của Inter, Juve và Roma tại Champions League, Udinese đã phần nào lấy lại thể diện cho bóng đá Italia khi vượt qua Zenit với tỷ số 2-0 tại UEFA Cup. 2-0 cũng là chiến thắng dành cho Manchester City trong cuộc đối đầu Aalborg đêm qua.

 

Zenit St Petersburg đã đánh mất hình ảnh của nhà ĐKVĐ trong chuyến hành quân đến Italia. Đội bóng Nga chẳng tạo ra nổi cơ hội thực sự nào uy hiếp khung thành thủ môn Handanovic, đã thế còn phải liên tiếp nhận hai bàn thua trong vòng 5 phút cuối trận.

Lượt đi Vòng 1/8

UEFA CUP

CSKA 1- 0 Shakhtar

Dynamo Kyiv 1-0 Metalist

Hamburg 1-1 Galatasaray

Paris S.G 0-0 Braga

Bremen 1-0 Saint-Etienne

Man City 2-0 Aalborg

Marseille 2-1 Ajax

Udinese 2-0 Zenit

 

Udinese chiếm thế áp đảo và xứng đáng thắng đậm hơn tỷ số 2-0. Quagliarella phá vỡ thế bế tắc ở phút 85 trước khi Di Natale thực hiện thành công cú sút penalty ở phút 90, mang về lợi thế cho đội bóng Italia trước trận lượt về trên đất Nga.

 

Tiếng còi khai cuộc vang lên, các học trò của HLV Marino lập tức dâng cao đội hình tấn công. Xà ngang đội khách đã một lần rung lên sau cú dứt điểm của Quagliarella, nếu không thủ môn Malafeev đã trở thành kẻ tội đồ với một chuyền khó hiểu cho tiền đạo đội chủ nhà.
 
 
Udinese gỡ lại thể diện cho Italia, Man City thắng dễ dàng - 1

Zenit đã không còn là chính mình

 

Các đợt tấn công xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều và chỉ có may mắn mới giúp Zenit giữ sạch lưới, điển hình nhất là tình huống ở phút 25. Từ đường căng ngang cánh phải của Pepe, Di Natale băng vào rồi tung ra một cú vôlê, tiếc rằng bóng tìm đúng chân của thủ môn đội khách.

 

Đợi mãi đến cuối hiệp một, các học trò của HLV Dick Advocaat mới tung ra được cú dứt điểm đầu tiên. Đó là pha bắt vô lê ngay sát vòng cấm của Danny nhưng chỉ để Handanovic có dịp được chạm tay vào bóng.

 

Sau giờ nghỉ, không phải đội chủ nhà mà là đội khách thiếu chút nữa mở tỷ số trận đấu. Tymoschuk bật tường cùng Danny trước khi nhận lại bóng. Thủ môn Handanovic đã hoàn toàn bị đánh bại nhưng cú sút uy lực của Tymoschuk lại bay vọt xà gang tấc.
 
 
Udinese gỡ lại thể diện cho Italia, Man City thắng dễ dàng - 2

Quagliarella khai thông bế tắc cho Udinese

 

Udinese đáp trả bằng một tình huống khá giống khi Quagliarella phối hợp nhịp nhàng cùng Di Natale. Lần này, chân sút người Italia vẫn không thẳng nối thủ môn Malafeev dù pha bắt vôlê của anh khá hoàn hảo.

 

Trận đấu đang hướng đến một kết quả hòa cũng là lúc đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc. Pepe đua tốc độ vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi căng ngang cắt mặt cầu môn. Trong tư thế không bị kèm, Quagliarella nhẹ nhàng đệm bóng cận thành. Đồng hồ điểm phút 85, 1-0 cho Udinese.

 

Ác mộng dành cho Zenit vẫn chưa hết, bởi họ phải nhận thêm bàn thua ở phút 90. Shirokov vụng về xô ngã Obodo trong vòng cấm, nên trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Di Natale được trao cơ hội và tung ra cú sút quá khó nhằm góc phải khung thành, ấn định thắng ngọt ngào cho Udinese.

 

Đội hình hai đội:


Udinese:
Handanovic - Zapata, Coda (Felipe), Domizzi, Pasquale – Inler (Obodo), D'Agostino, Asamoah - Pepe (Isla), Quagliarella, Di Natale.

Zenit St Petersburg: Malafeev - Anyukov, Krizanac, Shirokov, Sirl - Tymoshuck, Denisov (Fayzulin), Zyryanov - Danny, Pogrebnyak (Semshov), Huszti (Tekke).

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Manchester City tiếp tục khẳng định sức mạnh thống trị của bóng đá Anh sau khi dễ dàng đánh bại đội bóng đến từ Đan Mạch, Aalborg với tỷ số 2-0.

 

Tạo ra được thế trận áp đảo, đội bóng của HLV Mark Hughes chỉ mất 8 phút để tìm đường vào khung thành đội khách. Tiền đạo Caicedo nhận đường chuyền từ Robinho ngay sát vạch 16m50. Thay vì dứt điểm ngay, anh đảo người vượt qua Jakobsen rồi mới tung ra cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.
 
 
Udinese gỡ lại thể diện cho Italia, Man City thắng dễ dàng - 3

Các cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng


Đến phút 30, cách biệt được nhân đôi và cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Wright-Phillips. Ireland cướp được bóng ở khu trung tuyến, lập tức đẩy sang cánh phải theo hướng băng lên của Phillips. Tiền vệ người Anh dẫn thêm vài nhịp rồi quyết định thử vận may bằng một cú dứt điểm tầm xa. Bóng bay căng nhằm góc cao khung thành không cho thủ môn Zaza cơ hội cản phá.

 

Sang hiệp hai, lưới của đội khách đã lần thứ 3 phải rung lên sau cú đánh đầu của tài năng trẻ Micah Richards. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Robinho đã bị trọng tài bắt việt vị trước khi chuyền bóng kiến tạo. Thêm hàng tá cơ hội nữa được đội chủ nhà tạo ra, nhưng tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến cuối trận.

 

Hoàng Hiệp