1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam và nỗi lo ở hàng phòng ngự

(Dân trí) - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có thứ họ muốn trong trận đấu với CLB Bangu Atletico là một tỷ số hòa để vào bán kết BTV Cup, nhưng để lại nhiều nỗi lo âu, đặc biệt là hạn chế trong phòng ngự.

Rõ ràng, nếu hàng phòng thủ của U23 Việt Nam chơi tập trung hơn, rút ra được bài học kinh nghiệm sau bàn thua sớm thì đã không dễ dàng để các cầu thủ Bangu Atletico ghi 2 bàn thắng vào các phút 62 và 66 rồi gỡ hòa 3-3.

 

Không thể chối cãi Bangu Atletico tỏ ra vượt trội, đặc biệt là khả năng chơi bóng bổng so với U23 Việt Nam. Điều này dễ hiểu vì đội bạn vốn có nền tảng kỹ thuật rất cơ bản cùng thể hình, thể lực lý tưởng. Tuy nhiên, như những gì đã diễn ra sau 90 phút trên sân Gò Đậu có thể thấy, nếu U23 Việt Nam chơi nghiêm túc hơn thì họ hoàn toàn có thể giành một chiến thắng thật hân hoan. Thế nhưng, chính điểm yếu nơi hàng thủ đã khiến chúng ta đánh rơi chiến thắng.

 

Trong 3 bàn thua của U23 Việt Nam trận này, có 2 tình huống bóng bổng. Ở bàn thắng mở tỷ số, trung vệ Almir Oliviera rõ ràng có lợi thế chiều cao so với bộ đôi trung vệ của U23 Việt Nam và cầu thủ này đã bật lên để chọn đúng điểm rơi đánh đầu tung lưới thủ môn Bửu Ngọc.

 

Không thể đổ hết lỗi cho hàng hậu vệ U23 Việt Nam trong bàn thua này, vì như đã phân tích, họ bất lợi về thể hình. Tuy nhiên, bàn thua này đang nói lên khả năng chống bóng bổng của hàng thủ U23 Việt Nam còn những hạn chế. Nếu không tìm cách khắc phục thì khi bước vào SEA Games, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam thật sự đáng lo trước những đội bóng chơi bóng bổng tốt như Singapore, Thái Lan…

 

Ở bàn thua thứ hai, U23 Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hoàn toàn trong khả năng tranh chấp bóng bổng. Nhưng nguyên nhân của bàn thua này xuất phát từ sự lơ là và khả năng tổ chức hỗ trợ phòng ngự không tốt của chúng ta. Sau pha tạt bóng từ cánh phải của Camelo, có đến 3 cầu thủ Bangu Atletico băng vào vây một hậu vệ U23 Việt Nam và Bruno hẳn nhiên chỉ còn nhiệm vụ đánh đầu đưa bóng vào lưới. Trong khi đó, các tiền vệ không lùi về hỗ trợ phòng ngự, còn cặp trung vệ thì đã bó sát vào trong.

 

Còn bàn thua thứ ba, rõ ràng hàng thủ chúng ta đã không tốt, từ khâu tổ chức bắt người cho đến tình huống xử lý thiếu quyết đoán của trung vệ Tiến Thành và tạo cơ hội cho Anderson đá bóng vào lưới trống.

 

Cũng cần nói thêm rằng, Bangu Atletico chú trọng tấn công ở cánh phải bằng những đường chuyền dài, chọc khe nhưng U23 Việt Nam lại để khá lỏng khu vực này. Hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức rất thường xuyên lên tham gia tấn công, trong khi các tiền vệ hỗ trợ phòng ngự chưa thực sự tốt. Chính xác là cả hai bàn thắng cuối của Bangu đều xuất phát từ cánh phải.

 

Ngoài những nỗi lo về phòng ngự, U23 Việt Nam chưa làm người hâm mộ thực sự hài lòng, đó là tinh thần thi đấu. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Phi Sơn, các cầu thủ áo đỏ đã chơi đầy chủ quan, chùng xuống nên mới dẫn đến bị gỡ hòa. Cho dù là một trận đấu ở giải giao hữu thì các cầu thủ cũng cần tránh điều này.

 

Tuy nhiên, đây là trận đấu thực sự đáng ngợi khen với U23 Việt Nam trong cách chơi tấn công. Dù bị dẫn bàn trước nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không hề bị tâm lý, thay vào đó là sự tự tin cầm bóng tấn công và ghi liền một mạch 3 bàn. Đặc biệt đáng khen là tiền vệ Trần Phi Sơn với hai tuyệt phẩm.

 

Khánh Chi