1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Việt Nam: Thắng to nhưng vẫn lo

(Dân trí) - Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 10. Một sự khởi động đầy ấn tượng, thậm chí trong 10 năm qua chưa có đội tuyển U23 nào làm được như vậy. Nhìn vào những thành tích ấy, cũng là điều nên mứng lắm chứ…

Thế nhưng, câu chuyện của bóng đá Việt Nam lại có một đặc thù riêng. Chúng ta đã quá nhiều lần “thử kêu, đốt tịt”, tức là các giải giao hữu thì thi đấu tưng bừng, nhưng cứ vào giải chính thức là y như rằng chơi dưới sức. Với thực tế ấy, việc U23 Việt Nam đang liên tiếp có những chiến thắng thời gian qua lại khiến nhiều người lo cho SEA Games năm nay. Lo bởi “thử kêu, đốt tịt” và lo bởi chúng ta thắng nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu.
 
U23 Việt Nam đã trải qua 10 trận đấu bất bại

U23 Việt Nam đã trải qua 10 trận đấu bất bại

Kể từ ngày tập trung hồi đầu tháng 6 để chuẩn bị cho SEA Games 27, U23 Việt Nam đã thi đấu tổng số 10 trận giao hữu, trong đó giành chiến thắng tới 8 trận và chỉ để hòa 2 trận.

Cụ thể, U23 Việt Nam thắng 2-0 trước U23 Myanmar, 4-1 trước Testvériség, 6-0 trước Sporttiskola, 3-0 trước Újpest, 2-1 trước U23 Galatasaray, 3-1 trước U23 Santos, 1-0 trước Nay Pyi Taw, 3-1 trước U23 Myanmar. Hai trận hòa của U23 Việt Nam là trước các đối thủ Kashima Antlers và Rákospalotai, đều với tỷ số 2-2.

Như vậy, trong suốt 10 năm qua, chưa lần nào đội tuyển U23 lại có màn khởi động ấn tượng như của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lần này. Và tất nhiên sau những trận thắng đó, HLV Hoàng Văn Phúc thường nói ông rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. U23 chắc chắn sẽ tự tin hơn, học hỏi, cọ xát nhiều hơn, để mang tới SEA Games 27 một hành trang tốt nhất.

Với thành tích ấn tượng như trên, đáng lẽ U23 Việt Nam sẽ tạo ra nhiều niềm tin với người hâm mộ, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Trước hết, cần phải nhắc lại tình trạng “thử kêu, đốt tịt” của bóng đá Việt Nam, trong đó U23 cũng không phải là một ngoại lệ. Cứ nhìn vào đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) là thấy rõ nhất, khi cả 2 lần chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, đều có những trận thắng ấn tượng trong các trận giao hữu. Thế nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, đã phải nhận thất bại, trong đó có những thất bại khó chấp nhận.

Cụ thể, hồi tập trung đầu năm nay, ĐTVN liên tiếp có những chiến thắng trong các trận giao hữu trước “gà nhà” lẫn các quân xanh nước ngoài. Thế nhưng, khi vào giải chính thức, ĐTVN lại bại trận trước UAE trên sân Mỹ Đình và đặc biệt là trận thua sốc trước Hong Kong (Trung Quốc) - đối thủ yếu hơn hẳn và ĐTVN cũng chưa từng thua trước đó. 
 
U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện

U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện

Chưa hết, trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 hồi đầu tháng 10, ĐTVN lại có những chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà World Cup 2020 Qatar và đội bóng mạnh nhất nước này là CLB Al Arabi. Thế rồi, ĐTVN lại “thử kêu, đốt tịt” khi để thua đậm Uzbekistan với tỷ số 1-3, gần như phải chia tay với sân chơi châu lục.

Đây không phải là lần đầu tiên ĐTVN “thử kêu, đốt tịt” như thế. Trong đợt chuẩn bị cho AFF Cup 2012, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có màn khởi động đầy ấn tượng, khi liên tiếp có những chiến thắng, đáng chú ý là việc đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 lượt đi, 1-0 lượt về. Thế nhưng, bước vào giải, ĐTVN không thể giành nổi một trận thắng, phải về nước sớm ngay từ vòng bảng.

Một điều khá thú vị là ở lần tham dự AFF Cup 2008, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto có tới 11 trận toàn hòa và thua, vất vả vượt qua vòng bảng, nhưng lại giành ngôi vô địch năm đó. Tất cả cho thấy, những thành tích của các trận giao hữu không nói lên được điều gì. Thậm chí, ĐTVN càng thua, lại càng mừng bởi như vậy các cầu thủ sẽ biết mình yếu ở đâu, thiếu chỗ nào, thay vì lên mây xanh sau những chiến thắng không có ý nghĩa về mặt chuyên môn.

Nói dài dòng như thế để thấy, dù U23 Việt Nam đang có chuỗi 10 trận bất bại,nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy lo. Đây là thời điểm các cầu thủ cần thua hơn là thắng để biết mình đang đứng ở đâu. Muốn vậy, việc chọn quân xanh sao cho phù hợp, có lẽ cũng cần được VFF điều chỉnh lại, thay vì những đội quá yếu hay đá xã giao là chính.

Vấn đề thứ 2, cũng không kém quan trọng và nó mang đến nhiều nỗi lo cho U23 Việt Nam, chính là lối chơi chưa thật sự định hình, không có nhiều những gương mặt xuất sắc để có thể tạo ra tính đột biến cao.

Nhìn vào lối chơi của U23 Việt Nam từ ngày đầu tập trung, chúng ta chưa có bài gì đặc biệt, ngoài cách đá phối hợp nhỏ, dựa trên sơ đồ chiến thuật 4-5-1 quen thuộc. Đặc biệt, U23 Việt Nam đang thiếu hẳn một thủ lĩnh làm chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho toàn đội. U23 Việt Nam cũng còn hạn chế rất nhiều ở khâu dứt điểm, tổ chức phòng ngự chưa chặt chẽ…

Còn hơn 1 tháng nữa để U23 hoàn thiện mình và hy vọng bên cạnh những trận thắng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần gặp những quân xanh mạnh để biết “mùi” thua, nếu không e rằng sẽ lại “thử kêu, đốt xịt”.

Lê Cường-Kim Anh