1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ

(Dân trí)- Hạ Sinh viên Hàn Quốc để giành quyền vào chung kết BTV Cup chính là lời chuộc lỗi của U23 Việt Nam với người hâm mộ sau trận hòa bạc nhược trước Bangu Atletico. Đó cũng là món quà mà các cầu thủ U23 dành tặng cho thầy Hoàng Văn Phúc, cũng là niềm tin nơi chính họ.

Hình ảnh HLV Hoàng Văn Phúc nở nụ cười hài lòng khi trung vệ Mạnh Hùng thực hiện thành công quả penalty đầu tiên, rồi rưng rưng khi các học trò lao lên khán đài ôm chầm lấy mình…, đã khiến nhiều người cảm động.

 

Hình ảnh ấy chí ít nói lên rằng, tình cảm thầy trò họ đã gắn kết bền chặt, các cầu thủ và bản thân HLV Hoàng Văn Phúc đã bị tổn thương ghê gớm sau “sự cố”. Hình ảnh ấy đã phần nào chứng minh được vì sao các cầu thủ U23 Việt Nam đã hoảng loạn, sốc và ra sức bảo vệ thầy sau khi bị VFF quyết định đình chỉ nhiệm vụ tạm thời.

 

Sẽ có người nói rằng, một đội tuyển U23 quốc gia đánh bại một đội tuyển sinh viên của Hàn Quốc thì chẳng có gì ghê gớm. Nhưng xin đừng vội so sánh bởi rất khập khiễng. Hãy tự hỏi trình độ bóng đá của Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu so với Hàn Quốc thì sẽ có đáp án!

 

Vì thế, hãy khoan vội phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ U23 mà thay vào đó là sự động viên để họ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần lúc này sẽ tốt hơn. Nói gì đi nữa, U23 Việt Nam phải đá SEA Games, mà những trận chiến cũng đang đến rất gần rồi. Điều cần nhất bây giờ của U23 Việt Nam là sự ổn định để sẵn sàng xung trận thay vì làm cho mọi chuyện rối tung lên như VFF đang làm! Bởi dẫu sao, qua trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc phần nào chứng minh được các cầu thủ U23 đã tự chuộc lỗi với người hâm mộ.

 

Đã một thời gian quá dài, người hâm mộ quay lưng với bóng đá nước nhà (ở đây nói rõ là bóng đá nam), chỉ đơn giản vì quá thất vọng. Mà ngọn nguồn ở đây chính là vì cách làm bóng đá của VFF chưa hiệu quả, luôn luôn bị chỉ trích. Nhưng rồi, “cơn sốt” U19 đã đánh thức tình yêu của người hâm mộ Việt Nam dậy. Ai ai cũng trầm trồ ngợi khen và tin tưởng, kỳ vọng, để rồi có lúc người ta lãng quên đi sự hiện diện của ĐTQG và cả ĐT U23.

 

Song, thêm một lần nữa muốn nói rằng, hãy khen, hãy tin U19 nhưng đừng vội so sánh họ với U23 rồi chê bai này nọ. Đơn giản vì lứa U19 mà nồng cốt là “gà nòi” của bầu Đức được đào tạo bài bản từ một học viện hẳn hoi. Thẳng thắn mà nói, từ xưa tới nay, bóng đá Việt Nam chưa có một đội tuyển nào đá tốt như U19.

 

Đá qua chuyện U19 để muốn nói rằng, chúng ta hãy tạo thêm động lực cho U23 lúc này thì sẽ tốt hơn dìm họ xuống. Nếu họ sai thì phải tìm cách bắt họ sửa sai có phải là cách làm thấu tình đạt lý.

 

Trở lại câu chuyện VFF hành xử với HLV Hoàng Văn Phúc, chúng ta nên đặt câu hỏi vì sao nhiều nhà cầm quân có tiếng nói trong làng bóng lại ra sức chia sẻ với đồng nghiệp. Đơn giản vì VFF đã hành động tráo trở, không đẹp chút nào.

 

Có thể ông Hoàng Văn Phúc không giỏi, không nhiều thành tích đi chăng nữa nhưng tính đến thời điểm này, HLV này vẫn là người dũng cảm, dám “lao đầu vào lửa” để theo cuộc chơi cùng VFF. Vậy tại sao VFF lại có quyết định cạn tình như vây? Phải chăng có những chuyện “bên ngoài sân cỏ”?

 

Cũng nên nhìn nhận rằng, U23 Việt Nam đang dần ổn định và quyết định “trản” ông Phúc lúc này chỉ làm mọi chuyện trở nên rối tung, rồi có thể khiến cầu thủ mất phương hướng trước thềm SEA Games 27.

 

Thế nên, chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc và hình ảnh thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ôm nhau rưng rưng lệ cho thấy niềm tin đang trở lại!

 

Khánh Quang