1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam bắt đầu tạo dựng niềm tin

(Dân trí) - Chiến thắng 1-0 trước đối thủ cùng lứa Singapore chưa làm khán giả thỏa mãn, nếu đem so sánh với số cơ hội được U23 Việt Nam tạo ra. Nhưng chừng đó cũng là đủ cho thầy trò HLV Calisto bước đầu tạo dựng niềm tin cho chuyến hành trình tìm “vàng” SEA Games...

Đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng, các tuyển thủ trẻ có được bước đà tâm lý thuận lợi ở ngày khai mạc VFF Cup. Nhưng thành tích không tự nhiên đến, đó là kết quả sau sự nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ trên sân và dấu ấn từ phía HLV Calisto. 

Trong hơn 20 phút đầu, dù tạo ra được vài pha tấn công rõ nét nhưng sự lúng túng và e dè vẫn xuất hiện ở đội tuyển U23 Việt Nam. Thầy “Tô” phải liên tục đứng sát đường biên dọc gào thét, có lúc ông Calisto co thẳng chân sút tung vài vỏ chai nước khoáng ngay trước khu kỹ thuật đội tuyển U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam bắt đầu tạo dựng niềm tin - 1
Đã có nhiều tiến bộ xuất hiện ở đội tuyển U23 - Ảnh: Hữu Nghị
 
Lời hối thúc, pha chút tức giận của thầy “Tô” đã khiến cho các học trò trên sân dẫn chững chạc hơn. Kể từ phút 30, tất cả đều thấy rõ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tự tin hơn hẳn. Những ngòi nổ tấn công Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thanh Bình…hoạt động không biết mệt mỏi. Mỗi khi có bóng, tất cả đều hướng lên phía trước, tìm kiếm khoảng trống phối hợp. 

Ở trận thua Chunam Dragons cách đây nửa tháng, đội trưởng Thành Lương thi đấu khá mờ nhợt. Nhưng đến hôm nay, Lương “dị” đã thực sự đóng vai trò “đầu tàu” trong các đợt tất công của đội U23 Việt Nam. Không chỉ có bó hẹp bên hành lang phải, Thành Lương còn xuất hiện ở khu vực trung lộ mỗi khi Trọng Hoàng, hay Anh Tuấn cần hỗ trợ. 

Ngoài những pha đột phá từ Thành Lương, bộ 3 tiền vệ trung tâm Công Minh - Anh Tuấn - Trọng Hoàng cũng làm khá tốt nhiệm vụ giữ nhịp tấn công và đánh chặn từ xa. Khả năng càn quét mạnh mẽ của Công Minh trước cặp trung vệ, có thể coi là sự giải thoát hoàn hảo để Trọng Hoàng - Anh Tuấn an tâm dâng cao hỗ trợ tấn công. Mỗi khi có thời cơ phản công nhanh, Trọng Hoàng thường xuyên dâng cùng Thanh Bình gia tăng áp lực. 

Lợi thế dẫn trước, cùng những phút thi đấu hưng phấn cuối hiệp 1 tiếp tục giúp cho U23 Việt Nam thi đấu tự tin trong hiệp 2. Ngay cả những gương mặt vào “đóng thế” như Đình Tùng, Văn Bình, Tăng Tuấn cũng để lại ấn tượng tốt với những pha xử lý kỹ thuật, phối hợp tấn công bài bản. 

U23 Việt Nam bắt đầu tạo dựng niềm tin - 2
Bàn thắng của Thanh Bình giúp ông Calisto gạt bỏ được nhiều nỗi lo - Ảnh: Quang Thắng
 
Sau nhiều lần “vô duyên”, tối qua Thanh Bình đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển U23. Đó không chỉ là pha lập công giúp đội nhà khởi đầu thuận lợi ở VFF Cup, nó còn giúp cho HLV Calisto tìm ra được những lời giải cho bài toán ghi bàn ở 2 trận còn lại gặp Olympic Trung Quốc, U23 Thái Lan và xa hơn nữa là SEA Games 25. 

Trong mắt HLV Calisto, Thanh Bình luôn là sự lựa chọn đầu tiên kể từ khi đội U23 “hội quân” chuẩn bị cho SEA Games 25. Ông tin rằng kinh nghiệm, lẫn bản năng ghi bàn của Bình “củi” sẽ được thức tỉnh và giúp ích cho đội tuyển U23. 

Và hôm qua Thanh Bình đã tỏa sáng, nhưng dấu ấn Thanh Bình để lại không chỉ ở tình huống sút tung lưới U23 Singapore cuối hiệp 1. Đó còn là những pha lùi sau tranh cướp bóng, di chuyển thu hút hậu vệ Singapore... 

Một trận thắng trước đối thủ được nhận diện yếu nhất giải chắc chắn là chưa đủ khẳng định, đội U23 Việt Nam đã đủ tự tin đứng vào top ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV SEA Games 25. Sau nụ cười chiến thắng, thầy “Tô” cũng phải nhìn nhận thẳng thắn “hàng phòng ngự đã có những lúc chơi quá dở”. 

Nhìn lại cả hiệp 1, không dưới 10 lần cặp hậu vệ cánh Hoàng Quãng - Văn Học để lộ khoảng trống cho hàng tiền vệ và các chân sút Singapore dễ dàng áp sát khung thành Tấn Trường. Cặp trung vệ Minh Đức - Long Giang cũng nhiều lần bọc lót thiếu hiệu quả, tạo thời cơ để tiền đạo Shahfiq Ghani (22) thực hiện những cú sút cận thành nguy hiểm… 

Chỉ khi nào duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, ông Calisto mới có thể yên tâm ngồi tính toán tiếp những “đường đi nước bước” cụ thể trong kế hoạch tìm “vàng” SEA Games!.

Quang Vinh