1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei (kết thúc)

(Dân trí) - Với đẳng cấp vượt trội, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 6-0 trước U23 Brunei ở ngày mở màn bảng B bóng đá nam SEA Games 28. Đoàn quân HLV Miura đã có sự khởi đầu suôn sẻ cho chiến dịch giành vé vào bán kết.

Trận đấu kết thúc, U23 Việt Nam thắng chung cuộc U23 Brunei 6-0. Người ghi bàn là Thanh Bình, Phi Sơn, Hồng Quân, Đức Huy, Công Phượng và Mạnh Hùng.

Phút 90+3: Ngọc Thắng thực hiện cú đá kỹ thuật nhưng bóng tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc.


Phút 89: Sau tình huống phối hợp ăn ý trong vòng cấm của U23 Việt Nam, bóng được chuyền ra để Mạnh Hùng dứt điểm căng vào góc xa, nâng tỷ số lên 6-0 cho đoàn quân HLV Miura.

Phút 84: Mạc Hồng Quân thực hiện cú lốp bóng khéo léo qua đầu thủ môn Mohd Adsa, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang khá đáng tiếc.


Phút 82: Mạc Hồng Quân xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm rồi chuyền ngang để Công Phượng dứt điểm nhanh, đưa cách biệt lên thành 5-0 cho U23 Việt Nam.

Phút 78: Ngọc Thắng nỗ lực đột phá rồi chuyền ngang khá đẹp để Đức Huy dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.


Phút 75: Từ đường chuyền của đẹp của đồng đội, Mạc Hồng Quân dứt điểm đưa bóng đi tầm thấp khiến U23 Brunei không thể cản phá, 3-0 đầy dễ dàng cho đoàn quân HLV Miura.


Phút 74: Sau quả tạt bên cánh phải, Hồng Quân đánh đầu. Tuy nhiên, bóng đi nhẹ và không gây nguy hiểm cho thủ môn U23 Brunei.

Phút 72: Đức Huy chuyền bóng để Công Phượng thâm nhập vòng cấm. Trước sự đeo báo của hậu vệ đối phương, Công Phượng không thể tung ra cú sút.

Phút 65, HLV Miura rút Thanh Bình ra nghỉ để thay thế bằng Mạc Hồng Quân.

Phút 64: U23 Việt Nam được hưởng quả 11m do cầu thủ Brunei để bóng chạm tay trong vòng cấm. Công Phượng bước lên thực hiện cú sục bóng kiển Panenka, nhưng bóng tìm đúng xà ngang. Cú đá bồi sau đó của cầu thủ số 10 lại đi vọt xà ngang.


Phút 56: Công Phượng có pha bứt tốc dũng mãnh rồi tung cú đá sệt, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 54: U23 Brunei quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công và tấn công khá nhiều ở bên cánh trái, tuy nhiên họ chưa tạo ra được sự uy hiếp về cầu môn Minh Long.


Phút 47: Công Phượng vừa vào sân đã nhanh chóng tỏa sáng, khi anh thực hiện quả đá phạt góc chuẩn xác để Phi Sơn dứt điểm gọn gàng tung lưới Brunei, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Phi Sơn ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam

Phi Sơn ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam

Phút 46: HLV Miura quyết định tung Công Phượng vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Đánh giá về hiệp 1, tuyển thủ Tấn Tài cho biết: “Trong hiệp 1, hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam chưa cho thấy sự sắc sảo. Các pha phối hợp tấn công cũng chưa thật nhuần nhuyễn, chưa có nhiều miếng đánh bất ngờ, những đường chuyền chuyển hướng tấn công".

Tôi cũng chưa thấy bóng dáng một tiền vệ có khả năng cầm chịch. Có lẽ do đội vẫn chưa thật ăn ý trong trận đầu, đồng thời chúng ta cũng chưa nhất thiết tung hết bài vở trong trận đầu tiên. Vì hàng tiền vệ chưa sắc sảo, chưa có nhiều đường chuyền hay và độc để gây khó cho hàng thủ đối phương, nên các tiền đạo chưa có nhiều bóng để dứt điểm!”.

Phút 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Phút 42: Hàng thủ U23 Việt Nam có pha thót tim khi ở phút 42 xuất phát từ quả đá phạt, Hamir dứt điểm ở cự ly gần, rất may là bóng đi vọt xà ngang.

Phút 40: U23 Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công, nhưng Brunei phòng ngự đầy chặt chẽ khiến hàng công U23 Việt Nam không thể tiếp cận cầu môn.

Phút 30: Mạnh Hùng dứt điểm bên góc trái đưa bóng đi vọt xà ngang. Đoàn quân HLV Miura liên tục tấn công, gây sức ép liên tục nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

Thanh Bình ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Thanh Bình ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài chia sẻ: “Đội tuyển U23 Việt Nam trong những phút đầu thi đấu chưa nhuần nhuyễn. Theo tôi, đấy là do trận đầu, khâu phối hợp còn chệch choạc. Trận đầu ở các giải đấu quốc tế bao giờ cũng khó khăn.

Dù vậy, tôi quan sát thấy U23 Brunei chẳng có gì giống một đội bóng được tổ chức tốt. Họ chỉ chủ yếu phòng ngự theo số đông, có bóng thì phá ra xa khung thành. chứ không phải là đá bóng. Trước sau gì U23 Việt Nam cũng thắng, thậm chí thắng đậm đối thủ yếu như thế này!”.

Phút 27: Phi Sơn đá phạt góc chính xác để Ngọc Thịnh đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. U23 Việt Nam đang chơi tốt dần lên sau khi có bàn thắng mở tỷ số.


Phút 25: Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam đã được đền đáp, khi Ngọc Thắng căng ngang để Thanh Bình đệm lòng nhẹ nhàng, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Phút 23, Phi Sơn nỗ lực đột phá qua hậu vệ Brunei rồi băng xuống, nhưng cú sút của cầu thủ Nghệ An lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Ngọc Thắng tâng bóng qua đầu hậu vệ Brunei nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trao đổi với Dân trí, cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài bất ngờ khi Công Phượng và Hồng Quân không đá chính: “Tôi nghĩ có thể do các cầu thủ chính thức, đặc biệt là Hồng Quân còn mệt do mới đá vòng loại World Cup, nên không được sắp đá từ đầu.

Ngoài ra, do trận đầu gặp đối thủ là đội yếu Brunei, nên đây có thể là tính toán chiến thuật của HLV Miura”.

Phút 18, Ngọc Thắng ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài phạt tiền vệ U23 Việt Nam thẻ vàng do lỗi ăn vạ.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Thanh Bình

Pha ghi bàn mở tỷ số của Thanh Bình

Phút 15: Hàng thủ số đông của U23 Brunei vẫn chơi đầy chắc chắn, kỷ luật khiến U23 Việt Nam thực sự bế tắc trong việc triển khai tấn công. Đội bóng áo vàng cũng chơi áp sát và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết.

Phút thứ 10: Đoàn quân HLV Miura liên tục tấn công vào hai cánh của Brunei nhờ sự cơ động của Đức Huy, Ngọc Thắng, nhưng các miếng đánh cuối cùng của U23 Việt Nam chưa mang lại sự hiệu quả.


Phút thứ 4: Tấn Tài và Ngọc Thịnh liên tục dứt điểm trong vòng cấm, nhưng hậu vệ Brunei đã cứu thua trên vạch vôi.

Phút thứ 3, Phi Sơn dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Mohd phải bay người cản phá.

Phút thứ 1: U23 Việt Nam quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phi Sơn là người chơi năng nổ nhất trên sân, khi anh có hàng loạt pha đột phá dũng mãnh bên ngoài vòng cấm.

HLV Miura khiến nhiều người phải bất ngờ khi để Hồng Quân và Công Phượng ngồi ghế dự bị, cặp tiền đạo được sử dụng là Phi Sơn-Thanh Bình, bộ tứ tiền vệ ở giữa sân là Tấn Tài, Huy Hùng, Ngọc Thắng, Duy Mạnh.

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Minh Long, Mạnh Hùng, Duy Mạnh, Ngọc Thịnh, Tấn Tài (Thanh Hiền 71'), Huy Hùng (Công Phượng 46'), Thanh Bình (Hồng Quân 65'), Ngọc Thắng, Phi Sơn, Đức Huy, Tiến Dũng.

U23 Brunei: Mohd HJ Mohd, Khairil Suhaimi, Suhaimi Anak, Yura PG Yunos, Jefri Bolkiah, Nur Damit, Mohd Tahir, Amar HJ Adis, Azri Zahari, Hanif Hamir, Ali Rahman.


Cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu
Cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu

CĐV Việt Nam tạo bầu không khí sôi động trên sân
CĐV Việt Nam tạo bầu không khí sôi động trên sân

Nhóm CĐV có mặt trên sân Bishan từ khá sớm
Nhóm CĐV có mặt trên sân Bishan từ khá sớm

Sân Bishan đã sẵn sàng cho cuộc đấu U23 Việt Nam-U23 Brunei
Sân Bishan đã sẵn sàng cho cuộc đấu U23 Việt Nam-U23 Brunei

An ninh thắt chặt trước thềm trận đấu U23 Việt Nam gặp Brunei
An ninh thắt chặt trước thềm trận đấu U23 Việt Nam gặp Brunei

Trước trận đấu, HLV Miura đã có những chia sẻ với người hâm mộ: U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu này. Sự chuẩn bị cho trận đấu tiên, suốt quá trình tập huấn chúng tôi có những trận giao hữu với những đối thủ rất chất lượng như Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar và một số cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tôi cũng không lo lắng về các các cầu thủ. Họ đã trải qua nhiều giải đấu. Tôi nghĩ vấn đề áp lực không có gì đáng lo cả.

HLV Miura tự tin về khả năng giành 3 điểm trước U23 Brunei

HLV Miura tự tin về khả năng giành 3 điểm trước U23 Brunei

Tôi thấy có phần lạ khi các đối thủ đánh giá cao U23 Việt Nam. Trong lịch sử SEA Games chúng tôi chưa giành HCV nào, còn tại AFF Cup bị loại, nên tôi không nghĩ U23 Việt Nam được đánh giá cao. Vì thế tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp những áp lực”.

Trước trận đấu với Singapore 1 ngày, U23 Việt Nam đã phải chia tay Tuấn Tài, người bị loại cuối cùng khi HLV Miura chốt danh sách dự SEA Games. Sau khi không có tên trong danh sách 21 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28, Tuấn Tài vẫn tập luyện rất hăng say ở buổi tập chiều nay.

Tuấn Tài chia tay các đồng đội trước thềm SEA Games 28

Tuấn Tài chia tay các đồng đội trước thềm SEA Games 28

Tiền đạo xứ Nghệ khá buồn nhưng anh cho biết mình phải biết cách chấp nhận sự thật. Ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại, có nhiều tiền đạo chơi rất tốt như Công Phượng, Hồng Quân, Thanh Bình…. nên việc canh tranh suất đá chính sẽ gặp nhiều khó khăn.

Kim Anh