1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Việt Nam tuột chiến thắng trong ngày mở màn giải U21 quốc tế 2016

(Dân trí) - Dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng sai lầm của thủ môn Quang Tuấn đúng phút bù giờ cuối cùng khiến đội tuyển U21 Việt Nam buộc phải chịu chia điểm với Myanmar với tỷ số 1-1. Trận hoà này khiến đội bóng của HLV Phạm Minh Đức gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm vé vào bán kết.

Ra quân với đội hình là sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ vừa thi đấu thành công tại giải U21 quốc gia cách nay chừng 1 tháng, với nhóm cầu thủ thuộc đội U20 Việt Nam, chuẩn bị tham dự VCK World Cup U20 vào năm sau, thế nên không lạ khi đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu có phần thiếu thanh thoát.

Do không có nhiều thời gian tập cùng nhau, nên đội tuyển U21 Việt Nam không có nhiều pha phối hợp ăn ý. Tiền đạo Hà Đức Chinh hầu như đơn độc trên hàng tiền đạo của đội chủ nhà, trong khi hàng tiền vệ không có sự hỗ trợ cần thiết cho chân sút này.

Trong hiệp 1, trận đấu diễn ra với thế trận tương đối chậm rãi. Đội tuyển U21 Việt Nam nhờ ưu thế sân nhà là đội giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng số cơ hội thật sự được tạo ra bởi đội bóng trong tay HLV Phạm Minh Đức lại rất ít ỏi.

U21 Việt Nam chia điểm với Myanmar trong ngày khai mạc giải U21 quốc tế (ảnh: Trọng Vũ)
U21 Việt Nam chia điểm với Myanmar trong ngày khai mạc giải U21 quốc tế (ảnh: Trọng Vũ)

Cũng trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên, tiền đạo Hà Đức Chinh có 2 pha dứt điểm đưa bóng đi đúng hướng, nhưng cả 2 lần đều không đủ uy lực để gây khó cho khung thành của thủ môn Thitsar Min bên phía Myanmar.

Phía đầu sân bên kia, đội khách càng ít ỏi các cơ hội áp sát khung thành của đội tuyển U21 Việt Nam, do họ sử dụng quá nhiều các đường chuyền dài, trong khi lối chơi này chưa đủ sức gây khó cho hàng thủ đội chủ nhà, vốn được chỉ huy bởi tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng.

Tiền đạo Hà Đức Chinh bị kèm rất chặt (ảnh: Trọng Vũ)
Tiền đạo Hà Đức Chinh bị kèm rất chặt (ảnh: Trọng Vũ)

Sang hiệp 2, U21 Việt Nam tăng tốc, họ tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn. Phút 68, Hà Đức Chinh có pha ngã người đá vô lê khá đẹp mắt, thủ môn Thitsar Min của U21 Myanmar bó tay, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc ra ngoài.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, đội chủ nhà tìm được bàn mở tỷ số ở phút 76. Đấy là tình huống mà Dương Văn Hào bên phía U21 Việt Nam đón bóng bật ra từ trung lộ, trước khi tung cú vuốt bóng vào góc xa, từ khoảng 15m, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Phạm Minh Đức vượt lên dẫn 1-0.

U21 Thái Lan (áo xanh) thắng đậm Gangwon 6-2 (ảnh: Trọng Vũ)
U21 Thái Lan (áo xanh) thắng đậm Gangwon 6-2 (ảnh: Trọng Vũ)

Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp cho đội tuyển U21 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải, bởi khoảng thời gian sau đó, Myanmar cũng không gây được nhiều tình huống đáng chú ý lên phía khung thành đội chủ nhà.

Thế nhưng, đúng phút bù giờ thứ 3, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ quả treo bóng tưởng như vô hại của cầu thủ Myanmar, thủ môn Quang Tuấn bên phía U21 Việt Nam lại lao ra bắt... hụt bóng, tạo điều kiện cho Yan Ning Oo ung dung đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn gỡ hoà 1-1, giành lại 1 điểm cho Myanmar.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, thuộc bảng B giải bóng đá U21 quốc tế 2016 - cúp Clear Men, U21 Thái Lan dễ dàng thắng đậm Gangwon (Hàn Quốc) với tỷ số 6-2.

Kim Điền

U21 Việt Nam tuột chiến thắng trong ngày mở màn giải U21 quốc tế 2016 - 4