1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Từ biệt ĐT Long An, Phan Văn Santos về Navibank.SG

(Dân trí) - Cuộc tình kéo dài gần 9 năm giữa chàng thủ môn nổi tiếng Phan Văn Santos và CLB ĐT Long An đã chính thức… tan vở. Bắt đầu từ giai đoạn 2, thủ môn người Việt gốc Brazil sẽ chơi bóng trong màu áo của Navibank.SG...

 

Fabio Santos đầu quân cho Gạch Đồng Tâm Long An vào ngày 14/12/2001. Santos trở thành người nổi tiếng vì anh có thân hình đồ sộ, nhưng có những sở trường hiếm thấy đó là những cú đá phạt sấm sét, và đặc biệt là những quả phát bóng phản công có điểm rơi rơi rất chính xác.

 

Dưới triều đại của HLV Helrique Calisto, Santos trở thành một mắt xích không thể thiếu trong đội hình, trong mọi trận đấu của ĐT Long An. Thủ môn người Brazil cũng được thừa nhận như một bậc công thần đi khai sáng bóng đá Long An, mà đỉnh cao là 2 chức vô địch V-League năm 2005 và 2006.
 
 
Từ biệt ĐT Long An, Phan Văn Santos về Navibank.SG - 1

Phan Văn Santos chia tay ĐT.LA sau nhiều năm gắn bó

 

Thành tích xuất sắc, cộng với những năm tháng gắn bó, ăn cơm Việt Nam, ngày 25/12/2007, Fabio Santos đã được phê chuẩn để trở thành công dân Việt Nam, với cái tên mới là Phan Văn Santos (lấy theo họ của anh em Phan Văn Giàu và Phan Văn Tài Em). Tiếc là sau khi trở thành người Việt, Santos đã không còn giữ được phong độ của mình.

 

Thậm chí, khi được gọi vào ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, Phan Văn Santos đã trình diễn một bộ mặt rất tồi. Chính những bàn thua rất ngớ ngẩn và đánh trách của cậu học trò “Tốt”,  thầy “Tô” phải hứng chịu đủ loại sóng gió và búa rìu của dư luận. Cũng kể từ đó, cái tên Phan Văn Santos đã không còn được nhắc tới trong danh sách ĐTVN.

 

Trong màu áo của ĐT Long An, dù vẫn được tín nhiệm; tuy nhiên phong độ của “Tốt” ngày càng đi xuống rõ rệt, một phần vì “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, một phần vì cuộc sống phóng túng bên ngoài sân cỏ của anh.

 

Mùa 2009, sau những năm tồn tại như một “đế chế” ở V-League, ĐT Long An của HLV Jose Luis đã bị đánh bật ra khỏi tốp 3. Phong độ trồi sụt của Santos cũng như đội hình già nua của ĐT Long An chính là một trong những nguyên nhân khiến cựu Vương xứ Long An không giữ được vị thế của mình.

 

Chia tay để tốt cho cả hai

 

Sớm nhận thấy hình bóng xế chiều, già nua của “Tốt”, những ông chủ của ĐT Long An đã nhanh chóng đưa về thủ môn Fillip Madjovski còn rất trẻ, đặt biệt tài năng chẳng kém cạnh, thậm chí so bì còn hơn Santos thời vàng son.

 

Ngày thủ môn mang quốc tịch Macedonia đặt chân đến ĐT.LA, cũng là cái ngày “Tốt” bắt đầu bị đẩy lên băng ghế dự bị. Anh bắt đầu cảm thấy được sự cô đơn, và cũng từ đấy, “Tốt” như một người xa lạ, đôi lúc anh tự đóng vai của một kẻ dỗi hờn, một người tình bị phụ bạc…

 

Có lẽ vì tự ái, một thời gian dài người ta thấy “Tốt” ra sân, chỉ biết lao vào tập, tập và tập. Và Santos được đền đáp xứng đáng với việc được chọn làm số 1 trong khung gỗ. Cũng có thể do ĐT.LA không muốn mất một suất ngoại binh; nhưng trên hết Công Minh, hay người mới đến Ricardo đã thấy được thái độ chuyên nghiệp của “công thần” một thời Santos.

 

Giờ đây, mọi sự cố gắng ấy đã trở thành vô nghĩa; ĐT Long An không cần đến Phan Văn Santos nữa nên nói lời chia tay. Giải pháp để “Tốt” đến Navibank.SG có thể là một phát súng trúng nhiều đích. Thứ nhất ĐT Long An vừa “có tiếng lại được miếng”, chẳng hạn vừa có thêm bạn Navibank.SG, lại vừa không mang tiếng phụ bạc bậc công thần khai quốc của mình. Còn Santos, ở cái tuổi xế chiều việc “đi làm kinh tế” cải thiện thu nhập, để chăm chút cho gia đình cũng là điều không có gì phải tủi hổ.

 

Thạch Yên