1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

TTK Liên đoàn cờ: Tôi không phải là Thắng "Thép"

Với vẻ mặt căng thẳng vì là người tên Thắng đầu tiên của Uỷ ban TDTT phải làm việc với cơ quan điều tra, TTK Liên đoàn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng khẳng định không biết Bùi Quang Hưng. Ông cũng đề nghị C14 khẩn trương tìm ra Thắng "Thép" để còn yên tâm công tác.

Là người tên Thắng đầu tiên của Uỷ ban TDTT bị cơ quan điều tra triệu tập vì nghi ngờ liên quan tới đường dây cá độ bóng đá của Bùi Quang Hưng, ông có thể cho biết nội dung của buổi làm việc?

 

Trước tiên, các điều tra viên yêu cầu tôi viết tường trình về nhân thân rồi trả lời một vài câu hỏi. Tôi khẳng định với cơ quan điều tra rằng tôi không phải là “Thắng Thép”, tôi cũng chẳng biết Bùi Quang Hưng là ai thì làm sao chơi cá độ với ông ta được để rồi nợ đến 300.000 USD.

 

Tôi làm về môn cờ vua nên chỉ hiểu cờ vua thôi, chứ không yêu thích bóng đá và chẳng bao giờ xem bóng đá được 15 phút. Tôi cũng cam đoan với các điều tra viên, nếu lời khai của tôi có chút nào không đúng sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

Mới đây, cơ quan điều tra yêu cầu UB TDTT không phân công ông đi công tác nước ngoài và đề nghị Cục xuất nhập cảnh không cho phép ông rời Việt Nam thời gian này để phục vụ điều tra. Đã có quyết định nào đến tay ông?

 

Tới nay (chiều 24/3), tôi chưa nhìn thấy bất cứ quyết định gì của cơ quan điều tra, trừ giấy mời lên làm việc. Tôi biết được những thông tin trên qua báo chí mà thôi. Hoặc có thể, cơ quan điều tra đã gửi cho Uỷ ban TDTT nhưng chưa đến tay tôi.

 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì nhân vật bí hiểm có tên là “Thắng Thép” sử dụng số điện thoại di động là 0913... và nhà thì ở Nam Đồng. Ông có sử dụng số máy trên không?

 

Từ khi dùng điện thoại di động, tôi chỉ dùng số 090… mà thôi chứ chưa một lần dùng 091… lại càng không phải là chủ nhân của thuê bao 0913… kia. Nhà tôi cũng chẳng phải ở Nam Đồng. Đơn giản bởi tôi không phải là Thắng "Thép".

 

Cơ quan điều tra có hẹn ông lên làm việc tiếp không?

 

Tôi không biết cơ quan điều tra có tiếp tục gọi tôi lên nữa hay không, nhưng sau buổi làm việc đầu tiên, họ không nói gì với tôi về chuyện này.

 

Là một quan chức cao cấp của Liên đoàn cờ Việt Nam cũng như châu Á, việc không được xuất cảnh có tác động ra sao đến công việc của ông, nhất là trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho ASIAD 15 đang diễn ra hết sức khẩn trương?

 

Tôi phải nói rằng nó ảnh hưởng quá lớn đến công việc của tôi. Đầu tuần tới, theo phân công và trách nhiệm, tôi phải sang Qatar để họp nhưng vì không được xuất cảnh nên tôi cũng đã gọi điện xin lỗi phía bạn cũng như ban lãnh đạo của Liên đoàn cờ vua châu Á.

 

Sắp tới, tôi cũng phải tham dự cuộc họp bầu lại ban lãnh đạo của Liên đoàn cờ vua thế giới. Công tác tổ chức giải vô địch cờ vua toàn quốc sẽ diễn ra ở Đồng Tháp từ ngày 2 đến 15/4 cũng còn rất bộn bề.

 

Tôi mong cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra Thắng "Thép" để cho tôi còn làm công việc và thực hiện trách nhiệm của mình với bộ môn cờ vua Việt Nam.

 

Cũng trong hôm qua, phóng viên đã liên hệ với người còn lại tên là Thắng ở Liên đoàn cờ Việt Nam là ông Nguyễn Minh Thắng.

 

Với giọng nói đầy ngạc nhiên, ông Nguyễn Minh Thắng cho biết: “Các bạn nghĩ tôi là Thắng "Thép" à? Làm gì có chuyện đó. Ở Liên đoàn cờ không có ai là Thắng "Thép" cả.

 

Chúng tôi làm về cờ vua nên chỉ biết cờ vua thôi, chứ đâu có am hiểu gì về bóng đá đâu. Thậm chí, chúng tôi còn chẳng phân biệt được các đội bóng cả trong nước cũng như nước ngoài thì làm sao mà chơi cá độ được.

 

Mà nếu đã chơi với số tiền lớn như thế, Thắng "Thép” chắc sẽ rất am hiểu về bóng đá. Hy vọng, cơ quan điều tra sớm tìm ra người đó để anh em chúng tôi ở Liên đoàn cờ còn tập trung làm công việc của mình”. 

 

Theo Minh Hải

VnExpress