1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Truyền thông Pháp uất ức vì thất bại của đội nhà

(Dân trí) - Được coi là ƯCV cho chức vô địch nhưng ĐT Pháp đã chia tay World Cup 2010 đầy nhục nhã: xếp bét bảng, giành 1 điểm và chỉ ghi được một bàn thắng. Màn trình diễn tệ hại đã khiến thầy trò HLV Domenech tiếp tục bị báo giới nước nhà “chửi rủa”.

 

Nhật báo thể thao Uy tín nhất xứ sở lục lăng, L’Equipe giật tít đầy chua chát “Nhục nhã và đáng thương”, đồng thời phân tích: “Đặt niềm tin vào Raymond Domenech là điều ngu xuẩn. Chúng ta không thể hiện được một phẩm chất nào, đồng thời để đối thủ dễ dàng lấn lướt.

 

Các cầu thủ Pháp không khác gì những chú hề, nhợt nhạt và thiếu ý tưởng. Sẽ phải mất một thời gian dài nữa, bóng đá nước nhà mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng này”.
 
 
Truyền thông Pháp uất ức vì thất bại của đội nhà - 1

Thầy trò HLV Domenech đang bị người báo giới chỉ trích thậm tệ

 

Tờ France Soir thì mô tả: “Hình ảnh của Les Bleus thật quá đáng thất vọng. Trong 11 ngày trên đất Nam Phi, thầy trò HLV Raymond Domenech khiến người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Họ không biết đâu là sự thông minh hay tính chuyên nghiệp trong thi đấu”.

 

Nhật báo Liberation thì cho rằng việc chỉ giành 1 điểm tại giải lần này thực sự là thảm họa: “Một vở kịch hài hước đã kết thúc. Không ai có thể nói gì hơn sau thất bại này, tất cả đều phải chịu trách nhiệm về thành tích tồi tệ này. Bóng đá Pháp đang bị hủy hoại một cách thậm tệ, điều đó thực sự là thảm họa”.

 

Tờ báo thủ đô Le Parisien giật tít “Tất cả lại về nhà” và phân tích: “Giấc mơ hài hước World Cup đã chấm dứt, chúng ta không còn phải chứng kiến thêm một cơn ác mộng nào nữa. Đó là kết quả xứng đáng với những gì đội tuyển thể hiện.

 

Cảm ơn các quý ông, những người đã hủy hoại một nền bóng đá vĩ đại. Không biết đến bao giờ chúng ta có thể nguôi nỗi đau này. Dù sao, Domenech sẽ biến mất sau giải đấu này, đó là điểm tích cực nhất mà chúng ta có thể đón nhận”.

 

Cuối cùng, tạp chí France Football dành hẳn một bài bình luận để mô tả thất bại nhục nhã của Les Bleus: “Sau Euro 2008 tồi tệ, chúng ta lại có môt màn trình diễn quá ư kém cỏi khác. 1 điểm, 1 bàn thắng và vị trí cuối bảng. LĐBĐ Pháp có lý do để ăn mừng vì đã níu giữ kẻ bất tài Domenech.

 

Trước mắt tân HLV Laurent Blanc là mớ hỗn độn sau những gì Domenech để lại. Một đội tuyển Pháp sa sút thảm hại, bè phái mất phương hướng, mất niềm tin, bạc nhược về tinh thần lẫn nhuệ khí. Sự tồi tệ đang tồn tại ở khắp mọi nơi”.

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

Anh Tuấn