1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 23 Bundesliga

Trôi dạt về đâu nữa, Bayern?

(Dân trí) - Giữa tuần qua Bayern tiếp tục cho thấy sự bất ổn của mình khi bị Leverkusen “đá văng” khỏi cúp QG. Liệu đây đã là “đáy” của sự trồi sụt hay là dấu hiệu của một sự đổ vỡ hoàn toàn? Câu trả lời sẽ có sau trận đấu với Hannover đêm nay.

 

Khủng hoảng vẫn đang bao trùm, siết chặt lấy và bóp nghẹt “Hùm xám”. Chưa bao giờ kể từ đầu mùa đến nay đội bóng xứ Bavaria ở trong tình trạng đáng ngại như hiện nay. Nếu như ở đầu mùa giải, chuỗi trận khởi đầu chậm chạp của họ được lý giải bởi thất bại trong việc thử nghiệm những chiến thuật mới thì nay, diễn biến lại theo chiều hướng khác và có phần nguy hiểm hơn nhiều.

 

Vòng 23 Bundesliga

Thứ Bảy 7/3

Schalke - 1. FC Köln 

21h30

Hoffenheim - Bremen

M'gladbach - Hamburg

FC Bayern - Hannover

Cottbus - Hertha BSC

Wolfsburg - Karlsruhe

Stuttgart - Dortmund

 

23h Chủ nhật 8/3

Bielefeld - Frankfurt

Leverkusen - Bochum

Vẫn những con người ấy, vẫn với chiến thuật từng giúp họ có chuỗi 14 trận bất bại trên tất cả các mặt trận (thắng 11 hòa 3) trước kỳ nghỉ Đông nhưng Bayern lại đang liên tiếp gục ngã. Vì sao vậy? Câu trả lời chính là ở tinh thần, ở thái độ của các cầu thủ trong mỗi trận đấu.

 

Dường như những thành công liên tiếp đã khiến các học trò của Klinsmann quên mất rằng họ mới chỉ đi được 2/3 chặng đường và thành công của họ ở mùa giải năm nay vẫn là con số không tròn trĩnh. Thay vì nhập cuộc một cách đầy quyết tâm để hạ gục đối thủ thì “Hùm xám” giờ đây lại có biểu hiện rất rõ ràng của sự chủ quan, khinh địch và thiếu nhiệt huyết.

 

Một cầu thủ ít xuất hiện trên mặt báo như Klose mới đây cũng phải lên tiếng sau trận thua Leverkusen 2-4 rằng: “Ngay từ phút đầu tiên chúng tôi đã không cho thấy nỗ lực trong di chuyển và quyết tâm khi cản phá. Chúng tôi luôn luôn có mặt chậm hơn đối thủ cả mét và điều đó khiến Leverkusen thoải mái tiến bước”.
 
Trôi dạt về đâu nữa, Bayern? - 1

Vắng Ribery và Luca Toni, Bayern đã khó càng thêm khó

Trong khi đó GĐĐH Uli Hoeness dù cố gắng trấn an dư luận nhưng vẫn phải thừa nhận: “chúng tôi đáng phải thua”. Quả đúng như vậy. Suốt 45 phút đầu tiên các tiền đạo của họ không một lần dứt điểm (cú sút đáng kể duy nhất là của Altintop), niềm hy vọng Ribery cũng mất hút còn hàng hậu vệ thì thực sự là thảm họa. Chỉ đến khi Bayern bị lọt lưới đến 3 bàn họ mới thi đấu có chút lửa. Nhưng tất cả đã là quá muộn.

 

Ngoài tư tưởng tự mãn quá sớm kể trên, còn một điều rất đáng ngại với đội chủ sân Allianz Arena đó là Ribery. Những động thái gần đây cho thấy tình cảm của “nhạc trưởng” người Pháp với đội bóng đang nhạt dần. Anh liên tục tuyên bố muốn ra đi để đến với những đội bóng lớn. Phải chăng đây chính là nguyên nhất khiến anh mất dần động lực thi đấu?

 

Đây chính là lúc Klinsmann phải chứng tỏ bản lĩnh cầm quân của mình. Ông cần phải cho các học trò thấy được những tham vọng lớn cùng những quyết sách chiến thuật đúng đắn. Cần kiên quyết loại bỏ những cầu thủ phong độ kém hoặc mất động lực thi đấu, điển hình như Podolski. Chỉ có như vậy “Hùm xám” mới mong sớm tìm lại được chính mình.
 
Trôi dạt về đâu nữa, Bayern? - 2

Lượt đi Hannover đã cho “Hùm xám” nếm trái đắng

Trước trận đấu với Hannover đêm nay, áp lực lên Bayern là rất lớn. Được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, và chỉ phải gặp một đội mới chỉ có duy nhất thắng 1 trong 10 trận sân khách từ đầu mùa, không có gì có thể biện minh nếu The Bavarian lại không thắng. Tuy nhiên cũng cần phải nhớ rằng chính Hannover đã hạ “Hùm xám” ở lượt đi, góp phần đẩy đối thủ vào cơn khủng hoảng tồi tệ đầu mùa.

 

Ngoài ra, lực lượng cũng đang là một vấn đề lớn với đội bóng xứ Bavaria khi cả Luca Toni (gót), Ribery (bắp vế) và Tim Borowski (đùi) đều không thể ra sân, thậm chí sẽ tiếp tục vắng mặt đến cuối tuần tới. Trong khi đó Mark van Bommel bị treo giò còn Bastian Schweinsteiger (bàn chân) chưa rõ có thể ra sân hay không. Tin vui cho Bayern là Philipp Lahm đã kịp trở lại sau cảm cúm.

 

Ở bên kia chiến tuyến, Hannover đang tiếp tục điệp khúc thắng/hòa sân nhà, thua sân khách. 5 trận gần nhất tại Bundesliga, họ đã có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa trên sân nhà, trong khi đó thua cả 2 trận trên sân khách. Đáng chú ý là mới vòng trước chính Hannover đã đánh bại Leverkusen, đội vừa dội mưa gôn vào lưới Bayern.

 

Đội hình dự kiến

Bayern:   Rensing - Oddo, Lucio, Demichelis, Lahm - Hamit Altintop, Ottl, Zé Roberto, Schweinsteiger - Podolski, Klose.

 

Hannover:   Enke - Cherundolo, Fahrenhorst, C. Schulz, Tarnat - Andreasen, Balitsch - Stajner, Bruggink, Krzynowek - Schlaudraff.

 

BXH Bundesliga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hertha

43

22

13

4

5

35-26

2

Hamburg

42

22

13

3

6

34-31

3

Hoffenheim

41

22

12

5

5

49-31

4

Wolfsburg

39

22

11

6

5

45-28

5

Bayern

39

22

11

6

5

44-30

6

Leverkusen

36

22

11

3

8

44-30

7

Stuttgart

36

22

10

6

6

40-31

8

Schalke 04

34

22

9

7

6

29-21

9

Dortmund

33

22

7

12

3

31-25

10

FC Köln

29

22

8

5

9

25-30

11

Bremen

28

22

7

7

8

42-34

12

Hannover 96

24

22

6

6

10

28-41

13

Frankfurt

23

22

6

5

11

28-37

14

VfL Bochum

21

22

4

9

9

27-36

15

Bielefeld

20

22

3

11

8

20-33

16

Cottbus

20

22

5

5

12

20-37

17

Karlsruher

17

22

5

2

15

18-38

18

M'gladbach

16

22

4

4

14

24-43

 

Thanh Tùng