Trợ lý HLV tuyển Argentina ôm mặt khóc rưng rức vì… Messi

H. Long

(Dân trí) - Trợ lý HLV đội tuyển Argentina, Pablo Aimar đã ôm mặt khóc sau khi chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp của Messi vào lưới Mexico.

Messi chói sáng, Argentina giành chiến thắng quan trọng trước Mexico

Đội tuyển Argentina bị đẩy vào thế khó sau trận thua trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022. Tuy nhiên, đội bóng xứ Tango đã tạm thời trút bỏ gánh nặng sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Mexico vào đêm qua.

Trợ lý HLV tuyển Argentina ôm mặt khóc rưng rức vì… Messi - 1

Trợ lý HLV Pablo Aimar đã ôm mặt khóc sau khi chứng kiến Messi ghi bàn.

Messi tiếp tục là người hùng của La Albiceleste khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của El Pulga ở phút 64 là siêu phẩm ấn tượng. Sau khi nhận đường chuyền của Di Maria, siêu sao số 10 đã thực hiện cú sút chìm rất căng, khiến cho thủ thành Ochoa phải bó tay.

Bàn thắng trên đã trút bỏ gánh nặng tâm lý đè nặng lên Argentina. Không ít thành viên của đội bóng đã không giấu được niềm vui. Thậm chí, trợ lý HLV, Pablo Aimar đã không thể kìm nén cảm xúc. Ông đã bật khóc ngay trên băng ghế kỹ thuật của đội tuyển Argentina.

Cuối cùng, phải nhờ sự động viên của HLV Lionel Scaloni, Pablo Aimar mới bình tĩnh trở lại và tiếp tục công việc của mình. Điều đáng nói, Pablo Aimar chính là thần tượng lớn nhất cuộc đời của Messi.

Không chỉ Pablo Aimar, chắc hẳn nhiều cổ động viên của Argentina cũng khó kìm nổi cảm xúc sau bàn thắng khai thông thế bế tắc của Messi. Sau khi được cởi bỏ gánh nặng tâm lý, đội tuyển Argentina đã thi đấu khá tốt và họ có được bàn thắng thứ hai do công của Enzo Fernandez. Messi là người kiến tạo dẫn tới bàn thắng này.

Trợ lý HLV tuyển Argentina ôm mặt khóc rưng rức vì… Messi - 2

Messi mở ra hy vọng sống cho đội tuyển Argentina (ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, Messi thừa nhận vô cùng hạnh phúc. Anh nói: "Hôm nay mới là điểm bắt đầu kỳ World Cup của đội tuyển Argentina. Tôi đã nói điều này với mọi người. Họ cần tiếp tục vững tin vào đội bóng.

Chúng tôi đã làm được điều cần phải làm. Không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải vùng lên chiến thắng và tự quyết định số phận của mình".

Trong khi đó, HLV Scaloni chia sẻ: "Các bạn biết điều gì diễn ra. Số 10 của chúng tôi đã ghi bàn. Cậu ấy chứng minh mình là người giỏi nhất. Đó là bàn thắng được hỗ trợ bởi đồng đội. Thật thú vị trên mọi khía cạnh".

Với chiến thắng trước Mexico, Argentina đã sống lại hy vọng đi tiếp. Họ tạm thời vươn lên xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như Saudi Arabia và kém đội đầu bảng Ba Lan 1 điểm. Ở lượt đấu cuối, Argentina cần thắng chính Ba Lan để giành vé đi tiếp.