Torres tính bỏ Liverpool để thi đấu cho Milan hoặc Inter
(Dân trí) - Tiền đạo CLB Liverpool, Fernando Torres thổ lộ ao ước lớn nhất của mình là được dịp thi thố tài năng tại Serie A sau khi đã bôn ba đủ ở Premier League lẫn La Liga.
Năm 2008 là năm thi đấu thành công rực rỡ với riêng Torres. Sau khi ghi tới 33 bàn cho Liverpool và cùng ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu tại đất Áo vào Thụy Sỹ, “Chú nhóc” đã giành Quả bóng đồng châu Âu 2008, đồng thời xếp thứ 3 (sau Ronaldo, Messi) trong danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Torres đang chơi cực hay trong màu áo Liverpool
Dù đã bị đối thủ “nẫng” mất tiền đạo xuất chúng này nhưng một lần nữa, cơ hội đang mở ra cho Milan khi Torres tuyên bố rằng một ngày nào đó anh sẽ đến Serie A để thử sức. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên tạp chí Don Balon của Tây Ban Nha, Torres cho biết: “Tôi đã chơi bóng ở La Liga và Premier League rồi.
Bây giờ sẽ rất tuyệt nếu được thử sức ở Serie A. Có lẽ nếu đến đó thì tôi sẽ chọn một trong hai đội bóng là AC Milan và Inter. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi từng được chơi bóng ở cả 3 giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới”.
Tuy nhiên, chân sút người Tây Ban Nha cũng khẳng định đó là toan tính của tương lai. Còn hiện tại, anh mới 25 tuổi và muốn được đóng góp nhiều hơn cho Liverpool: “Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Liverpool.
Tôi vẫn còn thời hạn 4 năm trong hợp đồng và tôi sẽ cố gắng giúp CLB lên ngôi ở Premier League, danh hiệu mà họ đã phải chờ đợi từ quá lâu rồi”.
Kim Anh