1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tôn Hoa Sen Cần Thơ phản đối trọng tài

<a href="http://dantri.com.vn/The-Thao/2005/8/72423.vip" >Thua trận play-off </a>trước LG.HN.ACB, THS.CT chấp nhận ở lại chơi tại giải hạng Nhất và công nhận đối phương có đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, họ tỏ ra rất bức xúc về cách điều khiển trận đấu của trọng tài!

Đầu tiên là tình huống một hậu vệ của LG.HN.ACB để bóng chạm tay trong vòng cấm ngay phút thứ 8 nhưng trọng tài Lương Thế Tài không cho THS Cần Thơ được hưởng quả phạt đền. Chỉ 2 phút sau, tiền vệ cánh Thanh Tùng (10) dốc bóng tấn công bên cánh trái, xâm nhập vào vòng cấm và lại bị phạm lỗi.

 

Sau hai bàn thua, THS.CT vẫn không nản chí mà tiếp tục tấn công. Một lần nữa hậu vệ LG.HN.ACB phải phạm lỗi trong vòng cấm với  Kone trong vòng cấm nhưng vẫn không thấy có tiếng còi cất lên.

 

Kết thúc trận đấu, lãnh đạo đội THS.CT bày tỏ sự phản ứng đối với cách cầm còi của trọng tài. HLV Nguyễn Thành Kiểm nói: “Đội hình của chúng tôi mất tiền vệ Correia rất quan trọng, không còn cầu thủ ngoại dự phòng nên trong nhiều tình huống không thay thế được. Trong khi đó, LG.HN.ACB dày dạn kinh nghiệm hơn. Mình cũng có nhiều cơ hội song không tận dụng được do cầu thủ còn non kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu trọng tài thổi quả phạt 11m ở đầu trận thì tình thế trận đấu có lẽ đã khác đi nhiều!”.

 

Bầu Vũ thì bức xúc và quyết liệt: “Cần Thơ chơi bóng đá mà bị ép đủ trò. Hai quả 11m đầu trận lẽ ra phải thổi chứ. Chúng tôi chơi vô tư, sòng phẳng trên sân cỏ chứ không móc ngoặc gì hết, nên phải chịu thiệt thôi. Từ khi giải mới đi được một nửa, tôi đã định bỏ rồi nhưng nghĩ bỏ anh em giữa đường như thế thì không đành nên phải ráng theo cho tới bây giờ.

 

Nhưng với kiểu chơi như thế này thì tôi quyết định không theo bóng đá nữa. Anh thấy đó, ở đây có khán giả Cần Thơ nào đâu? Toàn là khán giả Đà Nẵng. Vậy mà họ vẫn công tâm phản ứng trọng tài vì bắt ép Cần Thơ!

 

Tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho thể thao như một cách xây dựng thương hiệu, nhưng chắc chắn không chơi bóng đá nữa. Mình xây dựng thương hiệu phải dựa trên những chất liệu tốt đẹp, mà thế này thì không thể xây dựng nên cái đẹp được. Đội Cần Thơ lâu nay vẫn thuộc Sở TDTT, tôi chỉ là nhà tài trợ và từ nay tôi quyết định không tài trợ cho bóng đá nữa”.

 

Trong khi đó, phía LG.HN.ACB cũng tỏ ra khâm phục đối thủ. HLV Nguyễn Hồng Thanh đánh giá cao thể lực của THS Cần Thơ và khẳng định đối thủ đã gây nhiều khó khăn cho đội mình. Thủ quân Minh Hiếu cũng nhận xét: “Có thể nói tinh thần và thể lực của THS Cần Thơ tốt hơn chúng tôi. Tuy nhiên toàn đội LG.HN.ACB đã nỗ lực đến phút chót để không phụ lòng của khán giả thủ đô”.

 

Theo Hải Châu

 Vietnamnet