1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Trước trận PSV - AC Milan, 1h45 đêm mai:

Tomasson – Vũ khí bí mật của Milan?

Trước mỗi trận đấu trọng đại, không mấy người đặt niềm tin hay sự chú ý vào anh, chàng cầu thủ đến từ Đan Mạch. Nhưng như một tất yếu, trong mọi chiến thắng của Milan đều ít nhiều ghi dấu ấn của anh.

Năm 2002, Tomasson là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của giải VĐQG Hà Lan. Cầu thủ người Đan Mạch đã ghi được 17 bàn thắng trong mùa bóng 01/02 dưới màu áo của Feyenoord và được chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 3 trong năm đó.

 

Tomasson đã kết thúc một mùa giải tuyệt vời bằng cách ghi một bàn thắng giúp Feyenoord đánh bại Dortmund 3-2 để đọat chiếc cúp UEFA. Chói sáng trong 4 năm thi đấu ở Hà Lan, theo một quy luật tự nhiên, anh rời Feyenoord để đến với AC Milan.

 

Hành trang đến Milan của Tomasson là danh hiệu nhà VĐ cúp UEFA, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 World Cup 2002. Nhưng nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng anh đến với Milan chẳng qua vì CLB Italia không tốn một đồng xu nào để có được một cầu thủ ra đi theo luật Bosman.

 

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, mùa bóng 02/03 ở Serie A, Tomasson được ra sân 19 lần, nhưng hầu hết là vào thay người. Suốt mùa bóng, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Tomasson, một ngôi sao ở Hà Lan đã trở thành một người chuyên làm nóng băng ghế dự bị ở Milan. 3 năm sau, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Tomasson luôn vào sân ở phút chót.

 

Hai năm trước đây, khi Milan gặp một đội bóng Hà Lan, Ajax, Tomasson đã vào sân ở phút 84 và ghi bàn thắng quyết định ở những phút đá bù giờ, giúp Milan vượt qua Ajax với tỷ số 3-2 và lọt vào bán kết. Cũng trong giải đó, Tomasson vẫn không được ghi tên vào danh sách các cầu thủ Milan có mặt ở trận chung kết.

 

Trái với nhiều dự đoán, Tomasson vẫn ở đây, kiên nhẫn với vai trò một diễn viên phụ. Và lòng kiên nhẫn của anh đã được đền đáp. Những phút hiếm hoi thi đấu trên sân của anh luôn mang lại những thành công không ngờ. Tomasson chỉ là một dự bị, nhưng là một nhân vật không thể thiếu của Milan trong những trận cầu quyết định.

 

Trong trận Milan đánh bại PSV Eindhoven 2-0 ở lượt đi bán kết Champions League, HLV Hiddink đã phàn nàn rằng đội bóng của ông đã không có những chân sút hàng đầu như Shevchenko. Nhưng trên thực tế, người giúp Milan đặt một chân tới Istanbul không phải là Sheva, tiền đạo mở tỷ số, mà là Tomasson, tiền đạo vào thay người và ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng của trận đấu. Chính chàng tiền đạo dự bị này của Milan mới là sự khác biệt giữa hai đội bóng.

 

Và trước trận bán kết lượt về vào đêm mai, chính người hùng Sheva đã hào hứng tuyên bố: "Inzaghi trở lại, cùng với tôi, Crespo, Tomasson. Với ngần ấy cái tên, thật đơn giản cho tấm vé vào chung kết”. Như vậy, Tomasson đã phần nào được công nhận. Nói cách khác, AC Milan đang coi anh là vũ khí bí mật để chinh phục đỉnh vinh quang Champions League.

 

Theo ACM.VN