Toàn cảnh trận hòa đau đớn của Man City
(Dân trí) - Man City vừa có một trận hòa đầy may mắn trên sân của Stoke. Một trận đấu vô hồn của đội khách và nó khiến cho HLV Mancini câm lặng, ông bỏ họp báo, bỏ bắt tay đồng đội để ra về với ánh mắt vô hồn.
Man City đến Britannia với mục tiêu duy nhất là phải giành trọn 3 điểm
Nhưng họ vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ đội chủ nhà...
Llối chơi khá rắn của đã khiến Man City lâm vào bế tắc dù họ là đội cầm được nhiều bóng hơn
Đỉnh điểm của sự va chạm diễn ra ở phút 25, giữa Silva à Whitehead khiến tiền vệ người Tây Ban Nha phải nằm sân...
... và anh trở lại thi đấu với cái đầu bị vỡ được băng kín. Việc bị thương ở đầu có phần ảnh hưởng tới Silva ở những phút sau của trận đấu.
Man City không tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành của đội chủ nhà
Trong khi đó ở phút cuối cùng của hiệp 1 nếu Stoke chút nữa đã mở được tỷ số nếu Zabaleta không kịp phá bóng trên vạch vôi
Dzeko bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 51 khi anh không thể chieens thắng trong pha đối mặt với thủ thành Begovic
Phút 60, Crouch đưa Stoke vươn lên dẫn trước với cú sút điệu nghệ
Britannia vỡ òa trong niềm hạnh phúc
Lo sợ thua trận Mancini gia tăng sức công, Tevez cũng đã được vào sân
Nhưng phải chờ đến cú sút như trái phá của Yaya Toure..
... Man City mới có được bàn thắng gỡ hòa 1-1
Đó là tất cả những gì Man City làm được, thoát thua nhưng đội khách cũng chỉ có 1 điểm
Trợ lý Platt ra phàn nàn với trọng tài về lối chơi rắn của Stoke
Mancini với anh mắt vô hồn sau trận. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, ông nhanh chóng lao ra xe buýt mà "quên" bắt tay đồng nghiệp và tham dự họp báo
Vĩ Giang