1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ Hakim Ziyech: “Ajax bị loại bởi lỗi của tôi”

(Dân trí) - Mặc dù trận bán kết lượt về chứng kiến sự thăng hoa của Hakim Ziyech với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Ajax và nhiều cú dứt điểm suýt thành bàn nhưng cuối cùng anh và các đồng đội lại thua cuộc. “Tất cả là bởi vì tôi”, tiền vệ 26 tuổi tự trách bản thân.

Trận bán kết Champions League lượt về giữa Ajax Amsterdam với Tottenham Hotspur đã thêm một lần nữa chứng kiến cú lội ngược dòng khó tin, khi bàn thắng phút bù giờ 95 và cũng là cú lập hat-trick của tiền đạo Lucas Moura đã giúp “Gà trống” chính thức đoạt vé tham dự trận chung kết tại Madrid.

Những cầu thủ trẻ phía Ajax đều đã đổ sập xuống sân sau bàn thắng của tiền đạo Lucas, vì họ không thể tin được chiến thắng 1-0 trên sân khách kèm 2 bàn thắng tuyệt đẹp ở hiệp 1, những “người Hà Lan bay” đã rơi xuống mặt đất một cách ngỡ ngàng. Một cảm giác tuyệt vọng đến câm lặng. Ở trong sân các cầu thủ Ajax khóc như mưa, ở ngoài đường biên HLV Ten Hag với ánh mắt như người vô hồn, thất thần vì mọi chuyện sụp đổ quá nhanh chóng.

Tiền vệ Hakim Ziyech: “Ajax bị loại bởi lỗi của tôi” - 1
Cú dứt điểm hiểm hóc của Ziyech đã hạ gục Lloris để nâng tỷ số lên 2-0 cho Ajax

Đáng thương nhất là hình ảnh của tiền vệ Hakim Ziyech​, người lẽ ra sẽ được cả đất nước Hà Lan tung hô, cả thế giới trầm trồ ngưỡng mộ trước màn trình diễn chói sáng của anh, đặc biệt là bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Ajax ở phút 35 với một dứt điểm bằng chân trái tuyệt đẹp trong vòng cấm.

Nếu như may mắn hơn, khi mà Ajax đang trong tình thế bị Tottenham Hotspur san hòa tỷ số 2-2, cũng cú dứt điểm thuận chân trái ở phút 79 của anh nếu bóng không đập trúng cột dọc, thì mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc với Tottenham.

Tiền vệ Hakim Ziyech: “Ajax bị loại bởi lỗi của tôi” - 2

Ziyech ngồi thẫn thờ sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trong ngỡ ngàng

"Tôi đã có thể ghi bàn, rồi lại sút trúng khung gỗ. Lẽ ra tôi phải tận dụng được ít nhất một trong những thời cơ của mình. Rồi mọi thứ kết thúc, kết quả làm tổn thương chúng tôi rất nhiều. Tất cả là bởi vì tôi", Hakim Ziyech tự trách bản thân sau thất bại của đội bóng.

Có một chi tiết ít ai biết rằng, bước vào trận bán kết lượt về trên sân nhà, Hakim Ziyech​ và Noussair Mazraoui của Ajax ra sân trong tình trạng bụng đói khi phải nhịn ăn gần như suốt một ngày. Đây là quy định trong tháng Ramadan của đạo Hồi. Nhiều khán giả theo dõi trận đấu cũng được chứng kiến cảnh hai cầu thủ người Ma-rốc sử dụng một tuýp thực phẩm để chống đói, nhằm tiếp sức ở phút thứ 24.

Tiền vệ Hakim Ziyech: “Ajax bị loại bởi lỗi của tôi” - 3

Ziyech phải sử dụng tuýp thực phẩm chống đói do phải nhịn ăn cả ngày theo quy định trong tháng Ramadan của đạo Hồi

Tiền vệ Hakim Ziyech của Ajax đã tỏ ra thất vọng cực kỳ sau thất bại trước Tottenham, anh tiếc nuối khi đội bóng của Hà Lan không thể vào chung kết: “Thực sự chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ajax đã chơi tốt và dẫn trước 2 bàn, nhưng chúng tôi lại để thua ngược đầy cay đắng. Trận thua này khiến chúng tôi bị tổn thương rất nhiều”.

“Đã có những sự lo lắng khi Tottenham có được bàn thắng, chúng tôi đã cố gắng phòng ngự chặt chẽ hơn nhưng không thể ngăn cản đối thủ ghi thêm những bàn thắng. Ajax đã có cơ hội rất lớn để định đoạt trận đấu nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ. Và sau đó họ ghi bàn. Chúng tôi có lẽ chỉ biết trách mình sau thất bại này”.

Sông Lam