1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thuý Hiền làm mẹ

Chăm lo cho hai con gái (một bé 6 tuổi, một bé 17 tháng tuổi), Thuý Hiền cùng chồng là ca sĩ Anh Tú sắp đón thêm một công chúa khi nhà vô địch wushu xinh đẹp đang mang bầu tháng thứ 5.

Vừa lo cho con gái Nhi Lam, lại vừa chăm cho con riêng của chồng (ca sĩ Anh Tú), chị gặp khó khăn gì?

 

Khi biết chuyện của anh Tú, mọi người quanh tôi cũng phản đối dữ dội lắm nhưng lúc ấy tôi nghĩ tình cảm của mình, mình phải quyết. Suốt cả khi mình còn nhỏ, việc gì làm mình cũng phải nghe lời bố mẹ rồi.

 

Việc tình cảm thì nhất quyết phải tự chọn lựa. Tôi nghĩ việc nhận nuôi con của chồng cũng chẳng có gì là khác, là không hay. Bao nhiêu người, thậm chí rất nổi tiếng như chị Mỹ Linh... đều làm được cả đấy thôi. Tại sao tôi lại không?

 

Khi nhận bé Nhi về nuôi, chị còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Lúc ấy, chị cảm thấy thế nào?

 

Chúng tôi đón bé Linh Nhi (con riêng của ca sĩ Anh Tú) khi bé được 8 tháng tuổi, rồi gửi mẹ, gửi các bà trẻ chăm vì lúc ấy, tôi vẫn phải thường xuyên đi tập huấn. Việc nhận nuôi cháu là do tự nguyện, là tình yêu của tôi dành cho anh Tú. Nếu không thương yêu thật lòng, đâu ai có thể bắt ép tôi làm như thế được.

 

Tên của cháu là do tôi đặt, rồi sau này sinh con, tôi cũng lấy tên cháu làm đệm cho con mình (Nhi Lam). Bây giờ Nhi đã được 6 tuổi, đi học lớp một. Chăm lo cho bé vất vả rồi cũng qua đi, nhưng còn bản thân mình cũng cảm thấy thêm một niềm hạnh phúc.

 

Khi Linh Nhi biết chị không phải là mẹ đẻ, điều đó sẽ tác động như thế nào tới tình cảm giữa hai mẹ con?

 

Chúng tôi không bao giờ giấu chuyện bé có mẹ. Chúng tôi vẫn đưa cháu về thăm bà ngoại của cháu. Qua những câu chuyện của người lớn, tôi nghĩ cháu cũng hiểu mọi chuyện. Cháu biết chuyện từ khi nhỏ, quen dần mọi chuyện sẽ có lợi hơn.

 

Nếu đợi tới một lúc nhất định mới nói, sẽ khiến cháu thấy sốc. Chúng tôi chỉ lo cháu cảm thấy thiếu hụt tình cảm cha mẹ. Nếu sau này, cháu lớn rồi muốn về ở với mẹ đẻ, tôi cũng không thể ép buộc được.

 

Xung quanh chị và anh Anh Tú có rất nhiều lời đồn. Nghe những chuyện như thế, chị phản ứng ra sao?

 

Có nhiều tin đồn ác ý lắm. Nhưng biết làm thế nào được, mình đâu có thời gian để đi giải thích với từng người, mà cũng chẳng cần phải làm như vậy.

 

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải nghe bao nhiêu chuyện như thế, lúc đầu cũng bức xúc nhưng sau tôi thấy rằng, ai cứ hơi tiếng tăm một chút là vô khối tin đồn xung quanh.

 

Tin đồn nào chị cảm thấy ác ý nhất với mình và gia đình?

 

Có thời gian, người ta còn nói tôi với anh Tú nghiện ngập. Lại còn lấy bằng chứng là tôi với chồng hay vào khu Khâm Thiên để mua thuốc. Nhưng người quen đều biết rằng tôi và anh Tú vào đó là tới nhà mẹ của bé Linh Nhi (con riêng của Anh Tú).

 

Người tôi vốn nhỏ, nên tập thể thao cường độ cao, khối lượng nặng như thế, chấn thương lại liên miên nên mới gầy ốm, nhưng người ta cũng đổ vì nghiện nên xanh xao.

 

Khi lấy chồng, tôi cũng đã kế hoạch 2 năm để theo đuổi sự nghiệp nhưng rồi cũng phải thôi vì chấn thương nhiều quá. Khi tôi giải nghệ, cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng muốn cố cũng chẳng đủ sức nữa.

 

Lo việc kinh doanh ở cửa hàng thời trang sẽ hạn chế bớt thời gian huấn luyện wushu của chị, chị giải quyết sao cho phù hợp?

 

Tất cả những gì tôi làm, đều là những điều tôi yêu thích. Bởi thế, tôi chẳng bao giờ cảm thấy vất vả, mệt mỏi gì cả. Việc nào tôi cũng thích làm nên đều không bỏ.

 

Chiều tôi dạy học cho các em ở lớp năng khiếu, thời gian còn lại vẫn đủ để vừa lo cho hai con vừa lo cho cửa hàng. Mà tôi làm việc gì cũng có mẹ với chị giúp. Mẹ không ở Đức nữa mà đã quyết định ở hẳn lại Việt Nam với chị em tôi rồi.

 

Sự nổi tiếng của một nhà vô địch thế giới có giúp được chị nhiều trong công việc kinh doanh và cuộc sống?

 

Cũng chẳng nhiều lắm. Vì đây là một lĩnh vực khác hẳn. Mà công việc kinh doanh của tôi cũng nhỏ thôi. Đã làm ăn thì ai cũng thích mở rộng nhưng tạm thời như vậy, tôi cũng thấy hài lòng.

 

Lấy một người chồng nghệ sĩ lãng tử, chị cảm thấy trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình khó khăn như thế nào?

 

Nhiều người cũng nghĩ vậy, nhưng thực ra, anh Tú sống rất có trách nhiệm với tôi và các con. Cả hai chúng tôi đều phải sống tự lập do bố mẹ đều chia tay nhau khi chúng tôi còn nhỏ tuổi. Tôi còn được sống trong môi trường thể thao, còn anh ấy thì lăn ra ngoài xã hội.

 

Theo Ban Mai

Ngôi sao