1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua U19 Indonesia sau loạt luân lưu, U19 Việt Nam về nhì

(Dân trí) - Sau 120 phút không bàn thắng, hai đội tiếp tục tạo ra loạt luân lưu căng thẳng khi thực hiện đến lượt thứ 9. U19 Việt Nam đã thất bại trước U19 Indonesia với tỷ số 7-6. Với những gì đã trình diễn, quá đáng tiếc cho U19 Việt Nam khi chỉ nhận giải nhì.


U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu hay, công bằng mà xét đội khách mới là những người chơi có nét, tạo cảm xúc hơn ở trận chung kết U19 Đông Nam Á, tuy nhiên U19 Việt Namđã  không thể đăng quang ngôi vô địch sau khi thất bại ở loạt sút luân lưu (dù đã có thời điểm chúng ta có cơ hội chạm tay vào chiến thắng). Rõ ràng thất bại nào cũng để lại những nỗi buồn, nhưng bên cạnh đó các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đã để lại những tín hiệu vui trong lòng người hâm mộ nước nhà.


Đầu tiên là U19 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi rất đẹp mắt, nhuần nhuyễn, tâm lý thi đấu vững vàng. Dù thể lực thua kém đối phương, nhưng ngay cả trong hiệp phụ, các cầu thủ vẫn thực hiện đúng đấu pháp, điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp ở các cầu thủ mà tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng, mặc dù mang "mác" U19, song tuổi trung bình của đội tuyển tham dự giải này chỉ là 17 và điều đó mang lại những tín hiệu lạc quan cho tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.
 
Các cầu thủ U19 Việt Nam nhỏ lệ sau thất bại, ảnh: HAGL FC
Các cầu thủ U19 Việt Nam nhỏ lệ sau thất bại, ảnh: HAGL FC

Ở vòng bảng, U19 Việt Nam đã hạ gục đội chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 2-1, điều đó khiến cho niềm hy vọng vào việc đội tuyển của chúng ta chiến thắng trong trận chung kết và giành cúp bạc tăng cao. Tuy nhiên, kết quả thuận lợi ấy chỉ là chút tiền đề cho các cầu thủ U19 Việt Nam thoải mái bước vào trận chung kết. Với tính chất quan trọng của một trận chung kết thì rõ ràng cơ hội chiến thắng cho mỗi đội vẫn là 50% .

 

Với việc đội chủ nhà có mặt ở trận chung kết nên rất đông các CĐV Indonesia đã tới cổ vũ (3 vạn), đó sẽ là áp lực lớn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Indonesia đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên U19 Việt Nam đã chủ động bắt chặt ngay từ khu giữa sân. Nhờ khả năng gắn kết tốt giữa các tuyến nên U19 Việt Nam đã nhanh chóng giành được khu giữa sân và dồn ép đối thủ.

 

Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ U19 Việt Nam đã được thể hiện khá tốt, đội chủ nhà đã phải thường xuyên tung ra các pha phạm lỗi để ngăn chặn các pha lên bóng của U19 Việt Nam. Qua 10 phút đầu tiên có thể thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam phối hợp nhỏ khá nhuyễn, trong khi đó Indonesia dù chưa thể hiện lối chơi rõ nét, song họ cũng đã phô diễn được một nền thể lực rất dồi dào.
 
Việc Indonesia chơi áp sát và không ngại va chạm khiến cho các cầu thủ Việt Nam liên lục bị phạm lỗi. Phút 10, Trùm Tỉnh đã gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Thanh Hậu. Một chút bất lợi cho U19 Việt Nam khi bị trận đấu mới trải qua được hơn 10 phút đã phải chịu tổn thất về người, nhưng U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội hơn đối phương về thời gian kiểm soát bóng.
 
 
Nước mắt của cầu thủ trẻ Đông Triều - Ảnh: Gia Hưng

Nước mắt của cầu thủ trẻ Đông Triều - Ảnh: Gia Hưng

 

Nhìn các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu, không khó để nhận ra các cầu thủ đang chơi thứ bóng đá quyến rũ mà Arsenal đã và đang thể hiện tại giải Ngoại hạng Anh. Những miếng phối hợp tấn công như đan lát, tự tin cầm bóng trước đối phương là điều mà người hâm mộ chưa từng nhìn thấy ở bất cứ đội tuyển nào của Việt Nam. Dù chưa tạo được tình huống thật sự nguy hiểm nào trước cầu môn đối phương trong 20 phút đầu tiên, nhưng U19 Việt Nam đang tạo cảm hứng ngất ngây trong lòng người hâm mộ.

 

U19 Indonesia tập trung phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công, phút 21 đội chủ nhà tăng tốc và tạo được một tình huống lộn xộn trước đầu vòng cấm địa. Armayn là người thực hiện dứt diểm cuối cùng từ trung lộ cách khung thành chừng 18m, bóng đi chệch cột dọc. 7 phút sau, U19 Việt Nam tạo được cơ hội tốt để mở tỷ số, Công Phượng có bóng ở đầu vòng cấm địa (trong khi các hậu vệ đội chủ nhà bị hút vào pha đi bóng của Thanh Tùng), anh tỉa bóng xuống cho Đức Huy băng lên bên trái dứt điểm luôn, thủ thành Murdianto đã xuất sắc cản phá.

 

Phút 32, Thanh Tùng áp sát nhanh và lấy được bóng từ chân của hậu vệ đội chủ nhà, anh quyết định đột phá và dứt điểm từ ngay đầu khu vực vòng cấm địa, bóng đi không khó đối với thủ thành của U19 Indonesia. Nếu ở tình huống này, Thanh Tùng chuyền xuống cho Văn Toàn, lúc này đã di chuyển sang bên phải thì có lẽ cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn. 4 phút sau, Hồng Duy sút xa, thủ thành Murdianto đẩy bóng ra, Công Phượng lao xuống đón bóng và dứt điểm từ góc hẹp cách khung thành chừng 5m, cú sút rất tốt nhưng thủ thành của U19 Indonesia đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua cho đội nhà.
 
 
U19 Việt Nam đã có một trận đấu trên cơ - Ảnh: Gia Hưng

U19 Việt Nam đã có một trận đấu trên cơ - Ảnh: Gia Hưng

 
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2 các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn chủ động tấn công, còn U19 Indonesia tiếp tục lối chơi rắn. Phút 49, Hồng Duy bị phạm lỗi cách khung thành khoảng 20m, vị trí sút phạt thẳng trung lộ. Công Phượng đá phạt rất căng nhưng thủ thành Murdianto đã chơi tập trung để đẩy bóng ra ngoài cầu môn. Phút 55, sau cú phá bóng hụt của cầu thủ U19 Việt Nam, Darmono đã dứt điểm ngay từ đầu vòng cấm địa, bóng đi vọt xà.
 
Đến phút 58, Văn Toàn lao xuống dứt điểm nhưng thủ thành đối phương đão lao ra áp sát, tiếp sau đó là một cú bắt vô lê của U19 Việt Nam, bóng đi vào góc trái cầu môn nhưng thủ thành Murdianto đã kịp đổ người đẩy bóng ra. Đến phút 69, sai lầm của Anh Tài đã đưa bóng cho Maldini bên cánh phải. Cầu thủ này lao xuống và thực hiện đường căng ngang cắt mặt khung thành đầy nguy hiểm. May cho U19 Việt Nam là cả hai cầu thủ của đội bạn băng vào đều không chạm được chân vào bóng.
 
Với một nền tảng thể lực dồi dào hơn đối thủ, những phút cuối U19 Indonesia đã đẩy cao đội hình và tạo được nhiều đợt phản công hơn trước. Áp lực đang đè nặng lên U19 Việt Nam, do thể lực đã giảm sút, cộng thêm việc đối phương chơi rắn khiến cho U19 Việt Nam phần nào đã không còn giữ được nhịp tấn công mạnh mẽ. Phút 83, Đức Huy chuyền bóng cho Thanh Tùng dứt diểm trong vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc chút ít.
 
Sau 90 phút không có được bàn thắng, hai đội đã phải bước vào hiệp phụ để có thể phân định thắng thua. Vì đối phương có nền tẳng thể lực tốt hơn nên việc phải đá hiệp phụ là bất lợi cho U19 Việt Nam, quả thật U19 Indonesia đã chiếm lĩnh khu trung tuyến và dồn ép U19 Việt Nam. Tuy nhiên các đợt tấn công của đội chủ nhà không sắc. Phút 13, Darmono đứng trước quả phạt cách khung thành 16m, chếch về bên trái, anh sút bóng vọt xà. 
 
Phút 25, sau pha đột phá dũng mãnh của Ti Phông, cầu thủ này đã có bóng trong vòng cấm, sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà đã tạo cơ hội dứt điểm cho tuyển thủ U19 Việt Nam. Đứng trước cầu môn chừng 5m, anh lại sút chéo cầu môn đi ra ngoài. Một tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Ti Phông, anh cũng có thể chuyền cho Văn Toàn đứng ở giữa vòng cấm địa thì cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn rất nhiều.

Sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng nào được ghi, U19 Indonesia và U19 Việt Nam sẽ bước vào loạt luân lưu may rủi. Đông Triều sút hỏng, Tuấn Anh sút hỏng ở loạt 5 quả sút đầu tiên, sau đó Đức Huy là người sút hỏng quả cuối cùng.
 

Đội hình thi đấu

 

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Văn Thiết, Đông Triều, Hồng Duy (Anh Tài, 54'), Trùm Tỉnh (Thanh Hậu, 12'), Đức Huy, Tuấn Anh, Công Phượng (Ti Phông, 78), Thanh Tùng, Văn Toàn.

 

Phù Sa