1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam tan mộng World Cup

(Dân trí) - Trước đối thủ bản lĩnh và kinh nghiệm hơn, đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 1-2 dưới tay Thái Lan ở trận đấu tranh vé vớt. Giấc mơ giành quyền dự VCK World Cup 2015 của thầy trò HLV Trần Vân Phát đã chính thức tan vỡ.

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 nhưng sau hai trận gặp Nhật Bản và Australia, chúng ta đã có được sự tiến bộ nhất định. Khoảng thời gian dài nghỉ ngơi là cơ hội để các trụ cột lấy lại được phong độ cao nhất cho trận tranh "thứ 5" này.


Thái Lan tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận - Ảnh: Trọng Vũ

Thái Lan tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận - Ảnh: Trọng Vũ

Trong khi đó, Thái Lan vừa phải trải qua 90 phút khó khăn mới đánh bại Myanmar để giành được vị trí thứ ba. Các cô gái đến từ xứ sở Chùa Vàng chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi trước trận gặp Việt Nam và đang hứng chịu nhiều bất lợi nhất định.

Tuy nhiên, chính đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý khá căng cứng, chúng ta đã để Thái Lan lấn lướt hơn về thế trận nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Đoàn quân HLV Trần Vân Phát đã thi đấu đầy nỗ lực ở hiệp 1 và giữ vững tỷ số hòa 0-0. Nhưng sang hiệp 2, người Thái đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam để có được hai bàn thắng nhờ công Sungngoen.

Khi người Thái chơi chậm lại, các cô gái Việt Nam có cơ hội lấy lại thế trận nhưng phải đến phút 86, Tuyết Dung mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để Việt Nam có thể gỡ hòa.



Thua đau đớn 1-2 ở trận đấu lịch sử này, đội tuyển nữ Việt Nam đã tan vỡ giấc mơ dự World Cup 2015, thất bại một phần do chúng ta quá thiếu về bản lĩnh khi nhập cuộc. Với Thái Lan, tấm vé thứ 5 đại diện cho châu Á đến Canada sang năm dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng, bởi đội khách đã chơi hay hơn trên sân Thống Nhất.

Khác với vòng bảng, HLV Trần Vân Phát quyết định tung ra đội hình thiên về tấn công với cặp tiền đạo Minh Nguyệt - Thanh Hương, nhiệm vụ chiếm lĩnh khu vực giữa sân được trao cho Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Muôn.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao, cả hai đội đều tỏ ra quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà cố gắng áp đặt thế trận, nhưng Thái Lan đã chọn lối chơi áp sát và đeo bám rất khó chịu.


Thái Lan đã cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp - Ảnh: Trọng Vũ

Thái Lan đã cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp - Ảnh: Trọng Vũ

Thái Lan không e ngại sức ép trên sân Thống Nhất, họ dâng đội hình lên khá cao và có phần áp đảo trong 10 phút đầu tiên. Hàng thủ Việt Nam vừa trải qua pha sóng gió sau tình huống phạt góc ở phút 12, rất may là  Saengchen không kịp lao vào đệm lòng trong vòng cấm.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và rất quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Sự thận trọng quá mức của hai đội khiến trận đấu không có một tình huống đáng chú ý nào sau 25 phút đầu tiên.

Thái Lan tập trung tấn công ở hai cánh, nhưng hàng thủ nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy chắc chắn. Đội chủ nhà chơi với đội hình khá thấp và chủ yếu nhồi bóng bên cho cặp tiền đạo Minh Nguyệt - Thanh Hương trên hàng công.

Các cầu thủ Thái Lan chơi quyết liệt và Nguyễn Thị Nga đã bị đau sau pha va chạm ở phút 33. Đoàn quân HLV Trần Vân Phát có cơ hội đầu tiên ở phút 34, nhưng cú đá của Nguyễn Thị Muôn quá nhẹ để thủ môn Boonsing dễ dàng bắt gọn.

Những phút cuối hiệp 1, Thái Lan gia tăng sức ép và phút 45, tiền đạo Rattikan băng vào áp sát đầy nguy hiểm từ quả đá phạt bên cánh phải, rất may là thủ môn Kiều Trinh đã có một pha cản phá tuyệt vời. 45 phút đầu tiên của trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan khởi đầu khá tự tin và dâng cao đội hình lên tấn công. Sức ép của Thái Lan đã được cụ thể hóa ở phút 48 khi sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Việt Nam, Sungngoen khéo léo băng xuống rồi tung ra cú đá quyết đoán hạ Kiều Trinh, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.


Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Trọng Vũ

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Trọng Vũ

Đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải dồn lên tấn công và phút 51, Thanh Hương băng xuống khá trống trải nhưng thủ môn Boonsing đã kịp lao ra bắt gọn bóng. Hàng thủ Thái Lan thi đấu khá tập trung, nên đoàn quân HLV Trần Vân Phát gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Boonsing.

Phút 55, Nguyễn Thị Liễu tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi quá nhẹ. HLV Trần Vân Phát quyết định rút thủ quân Lê Thị Thương rời sân để thay bằng Tuyết Dung, tiền vệ có khả năng dứt điểm từ xa khá tốt.


Đến phút 60, Nguyễn Thị Muôn chọc khe để Thanh Hương cắt mặt hậu vệ Thái Lan rồi đá nối nhanh, tiếc là bóng đi nhẹ để thủ môn Boonsing bắt gọn. Đội chủ nhà dâng đội hình lên khá cao và để lộ nhiều sơ hở bên phần sân nhà.

Thi đấu dưới áp lực tâm lý lớn, các cô gái Việt Nam đã bị thủng lưới ở phút 64. Tiền đạo Sungngoen đi bóng bên cánh phải rồi sút thẳng vào khung thành trong tình huống thủ môn Kiều Trinh đứng sai vị trí. 2-0 cho Thái Lan và mọi thứ càng khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Tiền đạo Sungngoen chơi không quá nổi bật, nhưng cô lại có được cú đúp vào lưới Việt Nam. Phút 70, tiền đạo Minh Nguyệt nỗ lực đi bóng rồi tung cú sút căng bên góc phải, nhưng bóng đi chưa đủ khá để hạ thủ môn Boonsing.


Đội tuyển nữ Việt Nam đã lỗi hẹn với World Cup 2015 - Ảnh: Trọng Vũ

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lỗi hẹn với World Cup 2015 - Ảnh: Trọng Vũ

Nguyễn Thị Muôn thi đấu khá năng nổ ở cuối trận và phút 78, cô bị hậu vệ Thái Lan phạm lỗi bên góc phải. Trong tình huống đá phạt sau đó, Kim Hồng treo bóng vào nguy hiểm nhưng hàng thủ Thái Lan đã lăn xả cản phá.

Tấn công liên tục, nỗ lực của các cô gái áo đỏ đã được đền đáp ở phút 86. Tuyết Dung bất ngờ tung cú sút xa bằng chân trái, bóng đi hiểm khiến thủ môn Boonsing đành bó tay. 1-2 cho nữ Việt Nam và cơ hội được mở ra với thầy trò HLV Trần Vân Phát.



Những phút cuối cùng của trận đấu, Việt Nam đã tấn công dồn dập và tạo nên những giây phút đầy cảm xúc, nhưng chúng ta không thể có được bàn gỡ. Thắng lợi chung cuộc 2-1 nghiêng về Thái Lan và dù thất bại, các cô gái Việt Nam vẫn xứng đáng được ngợi khen với những nỗ lực quên mình ở cuối trận.

Đội hình thi đấu

Đội tuyển Việt Nam: Kiều Trinh; Kim Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hải Hòa, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến (Vũ Thị Nhung 69'); Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Thương (Nguyễn Thị Tuyết Dung 58'), Nguyễn Thị Muôn; Minh Nguyệt, Thanh Hương (Nguyễn Thị Nguyệt 69').

Đội tuyển Thái Lan: Waraporn Boonsing; Darut Changplook, Natthakarn Chinwong, Duangnapa Sritala, Pikul Khueanpet, Silawan Intamee, Warunee Phetwiset, Sunisa Srangthaisong, Khwanruedi Saengchan, Rattikan Thongsombut, Kanjana Sungngoen.

Kim Anh