1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Coppa Italia

Thua Napoli, Juventus vỡ mộng đoạt cú ăn đôi

(Dân trí) - Hy vọng đoạt cú đúp ở mùa giải năm nay của Juventus đã không thể trở thành hiện thực khi đội bóng này để thua 0-2 trước Napoli trong trận chung kết Coppa Italia diễn ra vào rạng sáng nay...

60 nghìn vé trên khán đài Stadio Olimpico được phân bổ đều cho cả hai đội và đã không còn một chỗ trống. Coppa Italia chỉ là sân chơi hạng hai đối với các đội bóng lớn tại Serie A. Và khi các vị trí của Juventus và Napoli đều đã yên vị thì cuộc chiến tại trận chung kết này chỉ là một trận chiến đơn thuần mang ý nghĩa về danh dự.
 
Thua Napoli, Juventus vỡ mộng đoạt cú ăn đôi
Napoli có chiếc cúp Coppa Italia sau 22 năm đợi chờ

 

Vì Juventus đã chắc suất tham dự Champions League, còn Napoli chắc chắn sẽ được tham dự Europa League. Và đội khát khao hơn đã có được chiến thắng, Napoli đã giành chiến thắng sau 22 năm chờ đợi ở đấu trường này. Các học trò của Mazzarri đã chơi rất hay họ có được 2 bàn thắng nhờ các pha lập công của Cavani từ chấp phạt đền ở phút và Hamsik ấn định chiến thắng ở phút 63.

 

Thất bại này có lẽ là một kỷ niệm buồn đối với Del Piero, người mang băng đội trưởng của Juventus ở trận đấu này do Buffon không thi đấu. Del Piero đã chơi từ đầu trước khi ra sân ở phút 68. Đây là trận đấu thứ 705 trong sự nghiệp của “Hoàng tử” trong màu áo của “Bà đầm già” và cũng là trận đấu cuối cùng, trước khi anh chính thức rời Juventus Arena.

 

Thất bại này khiến HLV Conte rất không hài lòng. “Tôi không thể chấp nhận được thấp bại, đặc biệt là ở trận chung kết”, chiến lược gia của Juventus phát biểu sau trận đấu trên kênh RAI Sport. Đây mới là trận thua đầu tiên của “Bà đầm già” ở mùa giải năm nay. Họ đã trải qua một mùa giải thành công với chức vô địch Serie A mà không 1 trận bị thua.
 
Thua Napoli, Juventus vỡ mộng đoạt cú ăn đôi
Del Piero phải cú đầu ở trận cuối cùng anh khoác áo Juventus

 

“Chúng ta phải tức giận, trận đấu này làm chúng ta hiểu rằng chúng ta luôn cần phải đi với tốc độ 2.000 km/h”, Conte ám chỉ việc các học trò của ông thi đấu hời hợt ở trận này. “Napoli đã làm tốt hơn chúng tôi. Đây là một tập thể trẻ trung và Juventus cần phải là chính mình nếu muốn thắng họ”.

 

Conte cũng chỉ thẳng ra các họ trò thi đấu dưới sức, “Arturo Vidal và Stephan Lichtsteiner đã thi đấu không đúng với 100% phong độ. Có rất nhiều sự hối tiếc, vì chúng tôi không chấp nhận việc thất bại”. Với sự cáu giận của Conte, có lẽ sóng gió đối với các cầu thủ Juventus sẽ còn nổi lên nữa khi đội bóng này trở về.

 

Mazzarri, huấn luyện viên của Napoli dường như còn “sát muối” vào nỗi đau của đối phương, khi ông cho rằng chiến thắng trước Juventus là  một việc không thể tưởng tượng thấy. “Không thể tưởng tượng được lại có thể đánh bại Juventus trong 90 phút, khi họ là đội bóng bất bại trong cả mùa giải”.

 
Phù Sa