1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đau trước Dortmund, Bayern Munich tan giấc mơ ăn ba

(Dân trí) - Chính thức đăng quang tại đấu trường Bundesliga cuối tuần qua là cú hích lớn để thầy trò Pep Guardiola hướng về cú ăn ba vĩ đại. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, ở trận bán kết cúp QG Đức, giấc mộng của “hùm xám” tan tành bởi cái tên chẳng lấy gì làm xa lạ, Borussia Dortmund...

Những cuộc đụng độ giữa Bayern Munich và Dortmund luôn diễn ra hấp dẫn, kịch tính với kết quả khó đoán trong mọi thời điểm. Trận bán kết cúp QG vừa diễn ra cũng không phải ngoại lệ. Bayern Munich vượt trội về lực lượng và phong độ, nhưng thầy trò Juergen Klopp chưa bao giờ ngán ngại gã khổng lồ của bóng đá Đức.

Bayern thua đau trước Dortmund sau loạt đá luân lưu
Bayern thua đau trước Dortmund sau loạt đá luân lưu

Nhờ lợi thế sân nhà, Bayern Munich dễ dàng áp đảo Dortmund sau tiếng còi khai cuộc. Các nhà vô địch Bundesliga 2014/15 khởi đầu khá thuận lợi khi có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của chân sút Robert Lewandowski, ngôi sao sáng một thời của Dortmund, ở phút thứ 29.

Bắt nguồn từ đường chuyền vượt tuyến chính xác của Xabi Alonso, Lewandowski thoát xuống rất nhanh rồi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng tung lưới đội bóng cũ. Sau khi khai thông thể bế tắc của trận đấu, “hùm xám” càng chơi càng hưng phấn. Các cầu thủ chủ nhà liên tiếp bắn phá khung thành đối phương và chỉ có may mắn mới giúp Dortmund không vỡ trận.

Tuy nhiên, quy luật muôn đời của bóng đá, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng tất bị thủng lưới. Phút 75, Pierre-Emerick Aubameyang bất ngờ san bằng tỉ số cho Dortmund bằng pha làm bàn gây tranh cãi. Trọng tài công nhận bàn thắng của tiền đạo này trong khi các cầu thủ Bayern phản ứng rất kịch liệt vì cho rằng bóng chưa đi qua vạch vôi.

Bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ, Dortmund chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút thứ 108 sau khi tiền vệ Kevin Kampl bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, đội khách vẫn thi đấu rất kiên cường và đứng vững trước sức ép khủng khiếp “hùm xám" tạo ra. Hòa nhau 1-1, hai đội dẫn nhau vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại.

Lợi thế tâm lý dĩ nhiên thuộc về Dortmund trong loạt đấu súng này sau khi đứng vững suốt 120 phút tại Allianz Arena. Và thầy trò Juergen Klopp đã tận dụng rất tốt lợi thế ấy. Họ chỉ cần thực hiện 3 loạt sút, 2 lần thành công để chính thức đánh bại Bayern Munich. Bởi lẽ đơn giản, bên phía chủ nhà, lần lượt Philipp Lahm, Xabi Alonso, Mario Goetze và Manuel Neuer đều thực hiện không thành công.


Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Benatia, Boateng, Rafinha, Weiser, Lahm, Alonso, Thiago Alcantara (Robben 68' (Gotze 84')), Bernat, Muller (Schweinsteiger 76'), Lewandowski.

Dortmund: Langerak, Durm, Papastathopoulos, Hummels, Schmelzer, Blaszczykowski (Kampl 83'), Bender (Kehl 90'), Gundogan, Kagawa (Mkhitaryan 70'), Reus, Aubameyang.

Duy Khánh