1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 10 V-League:

Thử thách bản lĩnh “đại gia”

(Dân trí)- Sau một vòng 9 mỹ mãn, sức mạnh của các “ông lớn” sẽ thêm một lần bị thử thách: GĐT.LA và Bình Dương sẽ chờ đợi cuộc “đổ bộ” của các đối thủ “khó nuốt” TMN.CSG và P.Bình Định còn “Cựu vương” HA.GL phải rời phố Núi để hành quân đến Thiên Trường. Một cuộc sát hạch thú vị đang chờ các “đại gia”.

Ở vòng đấu này có 2 cặp đấu sớm: GĐT.LA tiếp TMN.CSG và HP.HN gặp Đà Nẵng. “Nạn nhân” của “virus” nghỉ luân phiên sẽ là tân binh P.Tiền Giang, đội bóng đang lâm nguy trên BXH.

 

Sân Long An: “Gạch” cứng hơn “thép”

 

Mặc dù đang thể hiện một phong độ khá tốt từ đầu mùa giải và đang tạm chiếm vị trí thứ 4 trên BXH nhưng chuyến đi đến Long An lần này hứa hẹn “lành ít dữ nhiều”.

 

Thứ nhất, hàng thủ vốn là cơ sở trong lối chơi của Thép-Cảng nay lại trở thành mối lo lớn nhất của HLV Đặng Trần Chỉnh.

 

Cặp trung vệ Niweat và Nguyên Chương đã không còn giữ được sự chắc chắn cần thiết và nhiều lúc thi đấu như mất hồn trước các tiền đạo khéo léo. Sau 9 vòng đấu, Thép-Cảng đang là đội bóng có hàng thủ “hào phóng” bậc nhất với 11 lần để lọt lưới.

 

Sự thiếu vắng của Nguyên Chương sẽ làm mối lo ngại này tăng lên gấp bội, đặc biệt là khi anh em nhà Rodriguez đang trở lại với phong độ cao nhất của mình.

 

Sau cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân Hàng Đẫy, Thép-Cảng đã phô diễn được phần nào sức mạnh tấn công của mình. Nhưng “tử huyệt” của Thép-Cảng lại chính là ở đó, khi mà Elenildo De Jesus bbị bắt chặt thì đội bóng TP mang tên Bác không còn miếng đánh nào đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ đối phương.

 

“Thép” đến sân “Gạch” mà còn chưa thoát khỏi sự ám ảnh về những vụ việc liên quan đến việc mua chức vô địch của SLNA 4 năm về trước, do đó khó mong đợi một sự tập trung 100% trong đội quân tướng Chỉnh.

 

Trước một đội bóng dày dạn và đang rất hưng phấn sau chiến thắng đậm đà ở vòng đấu trước, có lẽ 1 điểm cũng đã làm quá thành công với đội khách.

 

Sân Hàng Đẫy: Sát chủ?

 

Khi HP.HN băng băng vượt qua mọi đối thủ để vươn lên đầu bảng, HLV Vương Tiến Dũng đã tự tin khẳng định: “HP.HN sẽ không chỉ là một hiện tượng”. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đi ngược lại lời ông nói.

 

Trận thua tan nát trên sân Gò Đậu đã phơi bày hết những yếu điểm của đội bóng thủ đô. Từ hàng thủ quá lỏng lẻo đến lối chơi già nua và sức tấn công quá phụ thuộc vào Dos Santos.

 

Như Thuần đã không còn giữ được sự nhanh nhẹn và chắc chắn như hồi còn ở đỉnh cao, điều đó sẽ trở thành một tử huyệt để hàng tiền vệ hùng mạnh của đội bóng sông Hàn khai thác.

 

Thiếu vắng Dos Santos trên hàng công và cả tiền vệ con thoi Đình Quý, khó có thể trông cậy vào sự đột biến trong lối đá của HP.HN.

 

Thử thách bản lĩnh “đại gia” - 1
 

Almeida (áo cam) có tiếp tục lập công

giúp ĐN?(ảnh:Mi lan) 

 

Trong khi đó, lối chơi của Đà Nẵng đang được xây dựng ngày một vững chắc với sự kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm của Huỳnh Đức, Thành Thông và sức trẻ của Thanh Phúc, Hồng Minh.

 

Với một dàn ngoại binh chất lượng, Đà Nẵng đang có trong tay một đội hình có chất lượng bậc nhất V-League. Sức tấn công của Đà Nẵng là không phải bàn cãi: ngoài chân sút chủ lực Almeida, hàng tiền vệ và hộ công của đội bóng áo cam đều có thể ghi bàn vào bất cứ lúc nào.

 

Khả năng dứt điểm của Huỳnh Đức, Thành Thông, Samuel, v.v. đã làm các mũi tấn công của Đà Nẵng trở nên nguy hiểm khó lường.

 

Chắc chắn Đà Nẵng sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm.

 

Sân Thiên Trường: “Chùa nhà” khó thiêng

 

Không mấy khởi sắc trên sân nhà, niềm tự hào về thành tích sân khách của đội bóng thành Nam đã bị dội một gáo nước lạnh sau một hiệp đấu ác mộng trên sân Long An.

 

Trở về Thiên Trường, nơi mà họ chỉ duy nhất một lần kiếm được 3 điểm kể từ đầu mùa, khó khăn đang chờ đón M.Nam Định.

 

Sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đáng mơ ước của nhiều đội bóng V-League, M.Nam Định vẫn gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi và duy trì nhịp độ trận đấu, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong những cuộc đua đường trường.

 

Sự ra đi của Trung Kiên đã để lại một lỗ hổng quá lớn ở tuyến giữa. Điều đó buộc Nam Định phải chơi kiểu rình rập phản công.

 

Thử thách bản lĩnh “đại gia” - 2
 

Kiatisuk (áo trắng) sẽ vẫn "mát tay"?. (ảnh:VNN)

 

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, cặp tiền đạo Ngọc Linh và Ekaphan tuy nhanh nhẹn và khéo léo nhưng lại chỉ mới dừng lại ở mức quấy rối chứ chưa thể hiện được “chất sát thủ” cần thiết của một tiền đạo chơi phản công.

 

Trong khi đó, HA.GL đang thực hiện một cuộc hồi sinh dưới thời Kiatisuk. Sau trận đại thắng GĐT.LA trên sân nhà, HA.GL đã có một trận hoà trên thế thắng trên sân Hàng Đẫy của LG.HN.ACB, nơi mà từ đầu mùa chưa đội khách nào ra về toàn vẹn.

 

Bài toán phong độ và quyết tâm đã tìm được một lời giải chính xác. Cứ nhìn Kesley “cày kéo” trên sân cùng với đội trưởng kiêm HLV Kiatisuk thì rõ. Sự trở lại ấn tượng của Kesley đã tạo một bước đà vững chắc cho toàn đội, Dusit cũng đã trở lại sau chấn thương để củng cố thêm sức mạnh tuyến giữa của “cựu vương”.

 

Sự thiếu vắng Tân Thịnh ở giữa sân sẽ là một thiệt thòi không nhỏ của đội khách. Chính sự hoạt động không biết mệt mỏi của cầu thủ xứ Nghệ đã đóng góp rất lớn vào sức mạnh của đội bóng phố Núi.

 

Nếu giữ được phong độ như 2 trận gần đây, HA.GL sẽ có nhiều hơn 1 điểm.

 

Sân Gò Đậu: Kìm vó “ngựa ô”

 

Mặc dù chỉ để mất ngôi đầu khi không thi đấu ở vòng trước, nhưng dường như lối chơi “tử thủ để không thua” của đội bóng đất Võ khó có đất dụng võ trên sân Gò Đậu, nơi mà Bình Dương vừa “chôn vùi” HP.HN 3 bàn không gỡ.

 

Thủ hay, nhưng P.Bình Định khó lòng nghĩ đến quá 1 điểm, khi mà hàng công nghèo nàn của họ chưa ghi nổi một bàn thắng trên sân khách. Mặc dù Sarayoot đã trở lại, khó có thể trông cậy được nhiều vào hàng công này khi không có những đường kiến thiết “ăn tiền” của tiền vệ sáng tạo Ekpe.

 

Bình Dương đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay nhào nặn của thầy Lê Thụy Hải. Hai trận thắng liên tục đã kéo “Chelsea VN” ra khỏi vũng lầy cuối bảng. Quan trọng hơn, hàng thủ của đội bóng miền Đông đã thể hiện một bọ mặt khác hẳn, còn hàng công đã bắt đầu nhả đạn khi Philani và Toledo ngày càng thi đấu ăn ý.

 

Sự trở lại của Hữu Thắng đã khiến gánh nặng của Abbey được san sẻ, và bộ đôi này đang tạo thành một chiếc xương sống vực dậy sức chiến đấu của Bình Dương. Với một phong độ ấn tượng và tinh thần hứng khởi, Bình Dương sẽ khó bỏ lỡ cơ hội kiếm 3 điểm.

 

Các trận còn lại:

 

Trong 2 trận đấu còn lại, P.SLNA-đội bóng vừa được “tiêm” một liều doping tiền từ nhà tài trợ Pjico sẽ tiếp LG.HN.ACB trên sân nhà còn 2 đội bóng đang “đứng trên miệng hố” là M.H.Hải Phòng và K.Khánh Hoà sẽ phải “ngáng chân nhau” trên sân Nha Trang.

 

Khó lòng chờ đợi một trận đấu cởi mở trên sân Vinh khi đội chủ nhà đang lựa chọn triết lý lấy thủ bù công còn LG.HN.ACB cũng không thể hiện được gì nhiều khi rời xa thánh địa Hàng Đẫy.

 

Sức mạnh tấn công của LG.HN.ACB vốn đã yếu lại càng khóa khăn hơn khi thiếu vắng chân sút đang có phong độ cao Mbabazi (ghi 4/8 bàn cho LG.HN.ACB). Một trận hoà là có cơ sở.

 

Trong khi đó, cuộc chiến trên sân Nha Trang sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng vì cả 2 đội đang khát điểm “hơn vàng” để không bị lún xuống nhóm “cầm đèn đỏ”.

 

Sau sự khởi đầu khá ấn tượng và đã có lúc ngấp nghé ở nhóm đầu, tân binh K.Khánh Hoà đã không trụ được bao lâu và đã bị đẩy xuống vị trí thứ 11 sau 2 trận thua đáng thất vọng.

 

Hàng công quá kém cỏi (ghi 5 bàn/8 trận) và sự thiếu vắng những cầu thủ có thể xoay chuyển thế trận chính là nguyên nhân khiến “ngụa ô mới” không còn duy trì được hiện tượng đầu mùa.

 

Hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà chính là sự lơi lỏng nơi hàng thủ “xởi lởi” của đội khách. Trong khi đó, bộ tứ phòng thủ của đội chủ nhà sẽ phải cẩn thận với hàng công hùng mạnh của đội khách, khi Văn Thành đã trở lại để sát cánh cùng Julien và Tostao. Một trận cầu khó lường nhưng dễ có kết quả hoà.                                                      

 

K.L