1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Vũ: "Nhiều thời điểm tôi cảm thấy gục ngã và rơi vào bế tắc"

An An

(Dân trí) - Thanh Vũ khẳng định cuộc chinh phục "điên rồ" của mình ở SwissUltra 2022 chỉ với mục đích truyền cảm hứng để vươn xa hơn, bay cao hơn... trở thành niềm tự hào của gia đình, của đất nước.

"Tôi muốn chia sẻ rằng trước khi mình bước đến một lĩnh vực mới, một chân trời mới, có thể mình cảm thấy điều đó rất ghê gớm. Tuy nhiên, khi đã trải nghiệm rồi thì thật sự mình cảm thấy mình còn thật bé nhỏ. Tôi hoàn toàn không phải siêu nhân mà chỉ là một người bình thường thôi", Thanh Vũ chia sẻ đầy cảm xúc sau khi cán đích đầu tiên ở cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới SwissUltra 2022.

Vận động viên sinh năm 1990 nói: "Rất nhiều người góp mặt tại giải này đang nắm giữ hoặc vừa phá kỷ lục thế giới ở cự ly họ tham gia. Thậm chí khoảng 95% người dự SwissUltra 2022 không phải dân chuyên nghiệp và đa số là trung niên trở lên, hơn 60 tuổi cũng có. Khi mình nhập cuộc mới hiểu ý chí của con người thật mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng ai cũng có thể làm được nếu có đủ quyết tâm".

Thanh Vũ:
Thanh Vũ và những thử thách "không tưởng" ở SwissUltra 2022 (Ảnh NVCC).

Thanh Vũ cho biết mình luôn bổ sung dinh dưỡng từ trứng, rau, cá hồi trong thời gian tham gia cuộc thi và luôn được các tình nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, thời gian cuộc thi có giới hạn, và đặc biệt là các vận động viên thi đấu trong một khu vực nên rất nhàm chán.

"Nhiều người không chịu được vòng lặp bơi đi bơi lại trong bể, hay đạp xe quanh một khu vực có độ dài chỉ 9km và phải mất 200 vòng để hoàn thành 1.800km.

Tại SwissUltra 2022, đường đạp xe cũng khó, hẹp và nguy hiểm khi nhiều đoạn hai bên là vực. Thời tiết cũng khắc nghiệt, khi mưa thì lạnh như nước đá tạt vào người, còn nóng thì muốn cháy da cháy thịt. Tôi chỉ đạp một vòng thôi mà kem chống nắng, chống nẻ như không còn tác dụng. Nói chung nội dung đạp xe với tôi rất chật vật. Tôi cố gắng hoàn thành để sang phần chạy sở trường, cũng cảm thấy an tâm hơn", Thanh Vũ cho biết.

"Thực sự thì trong suốt quá trình tham gia giải này và mọi giải khác, tôi chưa khi nào muốn bỏ cuộc. Khát khao của tôi là chinh phục và tôi muốn nỗ lực đến cùng. Tuy nhiên cũng có những thời điểm tôi cảm thấy gục ngã và rơi vào bế tắc. Đó là khi hai chân chạy huyền thoại Shanda Hill và Rita không hoàn thành cuộc thi", Thanh Vũ chia sẻ.

Thanh Vũ:
Thanh Vũ nghỉ ngơi lấy lại sức (Ảnh NVCC).

"Tôi luôn muốn mình tốt hơn nữa, bước lên đỉnh cao. Tôi hy vọng từ câu chuyện của mình, các bạn trẻ giỏi giang và táo bạo của Việt Nam có thể được truyền cảm hứng để vươn xa hơn, bay cao hơn, trở thành niềm tự hào của gia đình, của đất nước.

Tôi thích khám phá bản thân mình, khám phá giới hạn mình có thể đạt được nên mỗi năm tôi muốn đặt ra thử thách khó hơn, khắc nghiệt hơn. Đó cũng là cách đem lại dấu ấn trên bản đồ thế giới về bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam. Cũng có một điều quan trọng tôi muốn chia sẻ, là vấn đề môi trường", Thanh Vũ truyền tải thông điệp sau cuộc thi mà cô vừa hoàn thành.

SwissUltra 2022 là sự kiện 3 môn phối hợp siêu đường dài diễn ra từ ngày 14/8 đến 29/8, được tổ chức đến lần thứ 5 sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Cuộc thi năm nay có tổng cộng 23 VĐV quốc tế (19 nam, 4 nữ) và Thanh Vũ là đại diện duy nhất của Việt Nam, cũng là phụ nữ châu Á duy nhất góp mặt.

Sau hơn 13 ngày thi đấu bền bỉ Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) đã hoàn tất cuộc thi với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương 13 ngày 16 giờ 27 phút và 55 giây. Ngoài Thanh Vũ, có thêm Zacharias Nadine (nữ vận động viên người Pháp sinh năm 1962) về đích trong khi 2 vận động viên nữ còn lại đều lần lượt bỏ cuộc hoặc phải dừng thi vì vượt quá thời gian cho phép.

Thanh Vũ:
Thanh Vũ chiến thắng chính mình (Ảnh NVCC).

SwissUltra 2022 gồm: Deca Continuous (lần lượt hoàn thành từng môn bơi, đạp, chạy theo thứ tự; có 23 vận động viên (VĐV) tham gia, thời gian tối đa cho phép là 14,4 ngày).

Nội dung tiếp theo là Deca one per day (mỗi ngày hoàn thành cả 3 môn cự ly Ironman 140,6km, liên tục trong 10 ngày; có 8 VĐV tham gia) và nội dung cuối cùng là Quintuple (mỗi ngày hoàn thành cả 3 môn cự ly Ironman 140,6km, liên tục trong 5 ngày; có 10 VĐV tham gia).

Tất cả 3 môn thi đều diễn ra trong vòng lặp để thuận tiện cho khâu hậu cần. Các VĐV thi bơi trong bể 50m ngoài trời ở Buchs (Thụy Sỹ), còn đua xe đạp theo đường vòng dài 9km từ hồ bơi ngoài trời đến Rheindamm và ngược lại.

Đường chạy được bố trí xung quanh hồ bơi ngoài trời dài 1,25km. Mỗi người tham gia có một lều 3x3 m dùng làm trạm tiếp nước để nạp năng lượng, chất điện giải bổ sung sau mỗi vòng đấu.

Thanh Vũ không phải là cái tên xa lạ trong làng VĐV Việt Nam. Cô là phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên vượt 4 sa mạc trong Giải Ultra Marathon 4 Deserts Grand Slam (bao gồm sa mạc Atacama ở Chile, sa mạc Gobi ở Trung Quốc, sa mạc Sahara ở Ai Cập và sa mạc lạnh Antarctica ở châu Nam Cực) với tổng quãng đường khoảng 1.000 km.

Thanh Vũ cũng đã từng hoàn thành cự ly 100km giải chạy vượt núi Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa. Ngoài ra, vận động viên người Hà Nội còn đảm nhiệm vai trò đại sứ cho nhiều giải chạy lớn, làm MC cổ động, tiếp sức VĐV tại giải vô địch quốc gia marathon và chạy cự ly dài.