1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thành London lại ngập tiếng cười?

(Dân trí) - Đang có phong độ tốt và vừa giành được những kết quả khả quan sau loạt trận lượt đi tứ kết cúp C1, Chelsea cũng như Arsenal nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà chiến thắng đêm nay khi chỉ phải tiếp những đối thủ dưới tầm như Bolton hay Wigan.

Chelsea - Bolton (21h sân Stamford Bridge)

 

Chưa bao giờ người hâm mộ Chelsea lại cảm thấy vui mừng và thỏa mãn như thời điểm hiện nay. Đả bại “vua đá cúp” ngay tại Anfied với tỉ số áp đảo 3-1, đó dường như là một giấc mơ được hiện thức hóa nhờ bàn tay “phù thủy” của ông thầy Guus Hiddink. Cánh cửa vào bán kết đã rộng mở đối với The Blues, chỉ có một phép màu mới có thể giúp Liverpool “đánh bật” đội chủ sân Stamford Bridge ra khỏi danh sách 4 câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu mùa giải năm nay.

 

Thành London lại ngập tiếng cười? - 1

Chelsea đang có phong độ rất cao


Vòng 32 Premier League

Thứ Bảy, 11/4

18h45 Liverpool - Blackburn

 
21h Wigan - Arsenal

     Chelsea - Bolton

     Portsmouth - West Brom

     Middlesbrough - Hull

     Tottenham - West Ham

     Sunderland - Man Utd

 
23h30 Stoke City - Newcastle
 
Chủ nhật, 12/4

20h Aston Villa - Everton

22h Man City - Fulham


Trở lại với Premier League, cơ hội ngàn vàng lại được trao cho Guus Hiddink cùng các học trò, trong bối cảnh The Kop và “Quỷ đỏ” thành Manchester chắc hẳn chưa hết “choáng váng” sau thất bại ở Champions League. Đây là thời điểm thuận lợi để Chelsea tăng tốc, rút ngắn khoảng cách điểm với 2 đội đầu bảng và tiếp tục giấc mơ soán ngôi vô địch của MU.

 

Chỉ phải tiếp đón một Bolton vốn là “đối thủ ưa thích” với 7 trận thắng và 3 trận hòa trong 10 lần gặp mặt mới đây, chiến thắng dành cho Chelsea là điều đã được tiên liệu từ trước. Sẽ chẳng có cơ hội cho đội khách để có thể tạo nên một bất ngờ ở Stamford Brigde đêm nay.

 

Sau 31 vòng, The Trotters có được 37 điểm và xếp ở vị trí thứ 12, cách rất xa nhóm “cầm đèn đỏ”. Sẽ không phải là trận gặp The Blues, Bolton có lẽ chú trọng hơn đến những trận đấu tiếp sau đó để nuôi giấc mộng trời Âu (Bolton đang kém nhóm có khả năng tham dự UEFA cúp 4 điểm).

 

Chelsea đã cho thấy, trận thua 0-1 trước Tottenham ở vòng 30 chỉ là một “tai nạn”, bằng chứng là chiến thắng đơn giản như “đi chợ” trước Newcastle ở vòng 31 ngay sau đó. Chiến thắng ở Champions League đêm thứ 4 vừa qua đã thể hiện sức mạnh thật sự của nhà cựu vô địch đang trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa.

 
Thành London lại ngập tiếng cười? - 2

Bolton (áo trắng) khó cản bước The Blues

Dưới thời Guus Hiddink, mọi vị trí trong đội hình The Blues đều trở thành một thứ vũ khí sắc nhọn và cực kì hiệu quả. Trận gặp Liverpool, siêu dự bị Ivanovic lập cú đúp và trở thành người hùng đưa Chelsea đến thắng lợi. Những miếng đánh của đội chủ sân Stamford Bridge trở nên đặc biệt nguy hiểm với hàng loạt “họng súng” có thể “phát hỏa” bất cứ lúc nào.

 

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Kalou, Ballack, Lampard, Essien, Malouda, Drogba.

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Shittu, Samuel, Taylor, Muamba, McCann, Gardner, Elmander, Kevin Davies.

Wigan - Arsenal (21h sân JJB)

 

“Kiệt tác” của Emmanuel Adebayor ở El Madridgal đã mang về lợi thế không nhỏ cho Arsenal sau trận lượt đi tứ kết Champions League. Trên thực thế, ở trận đấu đó, dù phải chơi trên sân khách, The Gunners vẫn thi đấu rất sòng phẳng với đối thủ và nếu may mắn hơn, chiến thắng có thể đã nằm trong tay Arsenal. Tuy nhiên, chừng đó “vốn” là đủ để Arsenal tự tin tiếp đón Villarreal tại London vào tuần tới.

 

Sự trở lại của Cesc Fabregas như tiếp thêm sinh lực sau chuỗi ngày dài vất vả của đội chủ sân Emirates. Thi đấu khá thất thường ở giải ngoại hạng, nhưng hiện tại, The Gunners đang có được chuỗi 17 trận bất bại và đã tìm lại được vị trí của mình trong Big 4. Bỏ cách Aston Villa tới 6 điểm, suất dự cúp C1 mùa giải sau của “Thần công” gần như được đảm bảo nếu họ thi đấu đúng với sức của mình ở những vòng đấu còn lại.

 
Thành London lại ngập tiếng cười? - 3

"Pháo thủ" sẽ ca khúc khải hoàn đêm nay?

Cũng giống như Chelsea, tinh thần của các pháo thủ đang khá thoải mái và hưng phấn trước khi bước vào vòng 32 Premier League đêm nay. Đến làm khách trên sân JJB của Wigan, đó không phải là thử thách quá khó khăn đối với thầy trò Arsene Wenger.

 

Bởi lẽ, Latics chưa bao giờ được đánh giá là xứng tầm với đội chủ sân Emirates bất kể họ được thi đấu trên sân nhà. Hơn thế nữa, Wigan đang có phong độ không tốt khi vừa để thua Everton tới 4 bàn không gỡ ở vòng 31.

 

Vấn đề duy nhất của Arsenal hiện nay là ở hàng phòng thủ, cựu đội trưởng Gallas vừa được thông báo là sẽ không thể ra sân từ giờ cho tới khi mùa giải kết thúc, đó sẽ là thiếu vắng khó có thể bù đắp ở tuyến dưới của đội khách. Thêm vào đó, thủ thành Manuel Almunia và hậu vệ cánh trái Gael Clichy cũng đang trong quá trình điều trị và chắc chắn không thể có mặt, ít nhất là trong vòng 3 tuần tới.

 

Bù lại, hàng công The Gunners càng trở nên mạnh mẽ với sự trở lại của Roobie Van Persie và Eduador da Silva. Đã lâu lắm rồi người ta không được chứng kiến sự kết hợp của cặp tiền đạo Persie - Adebayor. Đêm nay, “sân khấu” JJB sẽ là nơi tái hiện lại tính hiệu quả của bộ đôi này?

 

Đội hình dự kiến:

Wigan: Kirkland, Melchiot, Bramble, Scharner, Figueroa, Boyce, Brown, Watson, N'Zogbia, Mido, Rodallega.

Arsenal: Fabianski, Sagna, Toure, Djourou, Silvestre, Walcott, Fabregas, Denilson, Arshavin, Van Persie, Adebayor.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man Utd

68

30

21

5

4

52-20

2

Liverpool

67

31

19

10

2

55-21

3

Chelsea

64

31

19

7

5

51-17

4

Arsenal

58

31

16

10

5

50-27

5

Aston Villa

52

31

15

7

9

45-39

6

Everton

51

31

14

9

8

44-31

7

West Ham

44

31

12

8

11

37-35

8

Wigan

41

31

11

8

12

30-32

9

Fulham

40

31

10

10

11

30-27

10

Man City

38

31

11

5

15

46-39

11

Tottenham

38

31

10

8

13

37-36

12

Bolton

37

31

11

4

16

36-45

13

Stoke City

35

31

9

8

14

31-47

14

Blackburn

34

31

8

10

13

35-50

15

Hull City

34

31

8

10

13

35-52

16

Portsmouth

33

30

8

9

13

32-46

17

Sunderland

32

31

8

8

15

29-41

18

Newcastle

29

31

6

11

14

36-51

19

Middlesbrough

26

31

6

9

16

22-46

20

West Brom

23

31

6

6

19

26-57

 
Hoàng Hải