1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan lên án trọng tài khiến họ thua oan tại vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức lên tiếng phàn nàn về trọng tài Fu Ming (Trung Quốc), sau tình huống họ phải nhận phạt đền và thua tức tưởi trước Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2018 cách nay 2 ngày.

Trong trận đấu trên sân King Fahd ở Riyadh (Saudi Arabia) hôm thứ Năm vừa rồi, Thái Lan phải chịu quả phạt đền ở phút 84, sau tình huống va chạm không rõ ràng giữa đội trưởng Sarach Yooyen của đội này, với Al Muwallad của Saudi Arabia.

Trọng tài Fu Ming cho đội chủ nhà Saudi Arabia được hưởng phạt đền, bất chấp sự tranh cãi của các cầu thủ Thái Lan. Sau trận đấu, ông trọng tài người Trung Quốc tiếp tục rút thẻ vàng thứ 2 với Sarach Yooyen (đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ, và đội trưởng đội tuyển Thái sẽ vắng mặt trong trận tiếp theo), cũng vì lỗi tranh cãi.

Sarach Yooyen (6-Thái Lan) cật lực lên án trọng tài khiến Thái Lan phải chịu phạt đền, và thua đau Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2018
Sarach Yooyen (6-Thái Lan) cật lực lên án trọng tài khiến Thái Lan phải chịu phạt đền, và thua đau Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2018

Mới đây, FAT đã chính thức lên tiếng với FIFA, phàn nàn về quyết định của trọng tài trong trận đấu vừa nêu. Ngoài ra, phía FAT cũng thắc mắc việc ở phút 20, tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan có pha va chạm với thủ môn Al Musailem của Saudi Arabia trong khu 16m50 của đội chủ nhà, nhưng trọng tài Fu Ming không cho Thái Lan được hưởng penalty.

Riêng trong tình huống quả phạt đền ở phút 84, FAT lập luận Al Muwallad của Saudi Arabia đã mất khả năng kiểm soát bóng trước khi va chạm với Sarach Yooyen.

HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan nói: “Quả phạt đền không phải lỗi của chúng tôi. Trong hiệp 1, đáng ra chúng tôi phải là đội được hưởng phạt đền. Việc bị phạt 11m khiến chúng tôi mất quyền kiểm soát trận đấu, đấy cũng là khác biệt trong trận cầu này”.

“Trong bóng đá, một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến bạn phải trả giá. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có được bài học đắt giá trước trận đấu với Nhật Bản sắp đến” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Còn người bị phạt dẫn đến quả 11m mà Thái Lan phải chịu, đồng thời là người bị truất quyền thi đấu lúc hết giờ là Sarach Yooyen nói: “Sau trận, các bạn thấy tôi khóc, nhưng tôi không khóc vì bị thẻ đỏ, mà khóc vì chúng tôi không thể có 1 điểm một cách quá cay đắng”.

“Dĩ nhiên, tôi chưa chạm vào bóng, nhưng tôi cũng không phạm lỗi với cầu thủ của Saudi Arabia. Dù vậy, anh ta ngã quá đẹp” – Sarach Yooyen cay đắng thốt lên.

Bản thân đội trưởng đội tuyển Thái sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Thái Lan và Nhật Bản vào ngày thứ Ba tới đây, tại sân Rajamangala ở Bangkok, cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á.

Thiện Nhân

Thái Lan lên án trọng tài khiến họ thua oan tại vòng loại World Cup 2018 - 2