1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thái Lan bất phân thắng bại cùng Philippines

(Dân trí) - Trận bán kết lượt đi Thái Lan-Philippines đã diễn đầy hấp dẫn, kịch tính nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số hòa 0-0 tại Rizal Memorial giúp đoàn quân HLV Kiatisak có lợi thế vô cùng lớn trước trận bán kết lượt về tại Rajamangala ngày 10/12 tới.

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng thì Thái Lan và Philippines đang nổi lên là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Do vậy, trận bán kết lượt đi tại Manila có ý nghĩa quan trọng với hai đội trong việc mở đường vào chung kết.

Phải thi đấu trên sân khách, nhưng Thái Lan vẫn thi đấu tự tin và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Philippines cũng thể hiện được bản lĩnh của mình khi chơi đầy chững chạc và có những thời điểm dồn ép đối phương.

Thái Lan đã chịu tổn thất lớn ở phút 68 khi Kraisorn thúc cùi trỏ vào mặt Amani Aguinaldo và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Thi đấu với 10 người trên sân, nhưng Thái Lan vẫn bảo toàn được kết quả hòa 0-0 tại Manila.

Giành được kết quả hòa trên sân khách, đoàn quân HLV Kiatisak gặp nhiều thuận lợi trước trận bán kết lượt đi ở Bangkok ngày 10/12 tới. Tuy nhiên, Philippines đã chứng tỏ được đẳng cấp và kết quả chung cuộc của cặp bán kết này hứa hẹn sẽ rất khó đoán.

Sau tiếng còi khai cuộc, Philippines là đội chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Ngay phút thứ 9, Steuble dứt điểm bên cánh trái đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 4 phút sau, Younghusbands có bóng khá nguy hiểm trong vòng cấm nhưng một hậu vệ Thái Lan đã kịp thời lao vào cản bóng.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút 17 khi Adisak Kraisorn dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng tìm đúng cột dọc. Thái Lan gặp tổn thất lớn ở phút 20 khi Kirati Keawsombut dính chấn thương và phải rời sân.

Những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra căng thẳng, cầu thủ hai đội có nhiều pha vào bóng ác ý khiến trọng tài phải dừng trận đấu. Philippines có phần trội hơn về thể lực và những pha tạt bóng vào trong gây nhiều nguy hiểm cho hàng thủ Thái Lan.

Thái Lan chờ đợi nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân và phút 32, Adisak Kraisorn tung cú vô lê tuyệt đẹp đưa bóng đi vọt xà ngang. Đến phút 39, đến lượt Chappuis sút xa đưa bóng đi qua rừng hậu vệ Philippines, tiếc là bóng lại đi ra ngoài khung thành.

Ba phút trước khi kết thúc hiệp 1, Younghusbands sút phạt tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Kawin phải trổ tài cứu thua. Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, Sarach Yooyen vuốt bóng tuyệt đẹp đưa bóng đi chệch khung thành Philippines.

Thái Lan đang chiếm thế chủ động hoàn toàn về thế trận, buộc Philippines phải dồn đội hình về phòng ngự. Thái Lan suýt có bàn thắng mở tỷ số ở phút 52, tiếc là cú "nã đại bác" của Peerapat Notchaiya đã đưa bóng tìm đúng xà ngang.

Cầu thủ hai đội chơi đầy quyết tâm, các đường bóng tấn công được triển khai khá nhanh nhưng không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Phút 62, Adisak Kraisorn có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm nhưng anh lại...dứt điểm hụt.

Thái Lan đã gặp tổn thất ở phút 68 khi Kraisorn thúc cùi trỏ vào mặt Amani Aguinaldo và bị đuổi khỏi sân. Chơi hơn người, Philippines ép sân toàn diện và phút 71, Younghusband đá nối nhanh nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Kawin.

Chơi thiếu người, Thái Lan buộc phải phòng ngự co cụm, nhưng họ vẫn tạo ra được những đường phản công sắc nét. Phút 81, Prakit Deeporm dứt điểm khéo léo đưa bóng đi chệch khung thành Philippines.

Tranh cãi đã nổ ra ở phút 90 khi Manuel Ott ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Philippines được hưởng quả 11m. Thái Lan đã bảo vệ thành công kết quả hòa 0-0 tại Philippines và đây là kết quả hợp lý nếu nhìn vào diễn biến trận đấu.

Kim Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014