1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tết với những chàng rể Việt

(Dân trí) - Họ phải đá bóng, phải làm công tác huấn luyện ở xa quê hương đến vạn dặm, nhưng nỗi nhớ quê ấy của họ nguôi ngoai phần nào bên gia đình mới, cùng sự ấm cúng trong những ngày Tết Việt.

Chàng rể Việt nổi tiếng nhất trong bóng đá Việt Nam ở thời điểm này có lẽ là HLV Graechen Guillaume của HA Gia Lai. Sau một năm nổi đình nổi đám cùng lứa U19, vị HLV người Pháp này đang phải làm quen với công việc mới, đó là làm HLV đỉnh cao tại V-League.

Khởi đầu mùa giải của HLV Graechen Guillaume cùng các học trò ở đội bóng phố núi không được suôn sẻ, chính vì vậy, quãng nghỉ Tết Nguyên Đán đến thật kịp lúc để ông Graechen Guillaume có thêm thời gian nghỉ ngơi, xả bớt căng thẳng, trước khi củng cố lại đội nhà.

Tết Việt không còn là cái gì đó quá xa lạ với HLV Graechen Guillaume, bởi đã 7 – 8 năm nay ông sinh sống ở Việt Nam và đón Tết tại đất Việt.

Ngày Tết là dịp để HLV Graechen Guillaume quây quần bên gia đình (ảnh: Kim Điền)
Ngày Tết là dịp để HLV Graechen Guillaume quây quần bên gia đình (ảnh: Kim Điền)

Tết cũng là dịp để vị HLV người Pháp xum họp bên gia đình, nơi có người vợ và 2 đứa con nhỏ của ông luôn bên ông, là nguồn động viên cho HLV Graechen Guillaume trong cuộc sống.

Tết còn là dịp đoàn viên, tổ ấm nhỏ nơi khu ngoại ô của phố núi Pleiku của vị HLV đang làm việc cho bầu Đức sẽ trở nên ấm cúng hơn, khi nơi đó ông được vui đùa bên tiếng cười của các con, cùng sự dịu dàng của người vợ.

Một chàng rể Việt khác cũng khá nổi tiếng là Huỳnh Kesley Alves. Tiền đạo gốc Brazil này cũng đã trải qua nhiều năm đón Tết Việt trên quê hương của vợ. Ngày Tết là những ngày mà Kesley cùng gia đình phía vợ quây quần bên nhau.

Kesley rất thích những tập quán của người dân Việt trong những ngày Tết, đó là trưng nhành hoa trong nhà, bày biện bánh mứt nơi phòng khách và mừng tuổi cho con cháu.

Trong khi đó, so với Kesley, tiền đạo Diabate của CLB ĐT Long An chưa có thâm niên làm rể ở nước ta nhiều năm bằng.

Cầu thủ đang khoác áo Gạch có lẽ là một trong những chàng rể Việt mới nhất trong làng cầu nội. Cách nay ít lâu, Diabate cưới vợ là dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên Xuân Ất Mùi 2015 sẽ là năm đầu tiên mà Diabate đón Tết trên tư cách của một chàng rể Việt.

Có lẽ đây cũng là năm mà vợ của Diabate sẽ chỉ cho anh cách giữ gìn tập quán của người Việt trong dịp Tết, đó là chúc Tết những người thân trong gia đình, xum vầy bên nhau trong những ngày đầu Xuân.

Còn một số chàng rể Việt khác trong bóng đá Việt Nam, như Hoàng Vissai, Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh), hay Van Bakel (Thanh Hóa)... Với họ, Tết bên người yêu (Van Bakel), bên vợ cùng gia đình nhỏ của mình (Hoàng Max, Hoàng Vissai) là sự tận hưởng những giây phút ấm cúng nhất, đầm thắm nhất của mùa Xuân, để họ được hòa mình vào cái phong tục, tập quán của người Việt, của Tết đoàn viên.

Kim Điền