1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha và nỗi lo hàng công trước thềm World Cup 2014

(Dân trí) - Chỉ còn hơn nửa năm nữa, Tây Ban Nha sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2014. So với cách đây 4 năm, sức mạnh của thầy trò HLV Del Bosque suy yếu một cách rõ rệt, đặc biệt là trên hàng công.

Bóng đá Tây Ban Nha chính thức bước lên đỉnh cao nhất thế giới kể từ Euro 2008, khi đội quân của HLV Aragones sở hữu dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao. Đặc biệt hành công của La Furia Roja năm đó sở hữu bộ ba tiền đạo thuộc dạng hay nhất thế giới thời điểm đó là David Villa, Fernando Torres và David Guiza.
 
Cả David Villa lẫn Fernando Torres không còn duy trì được phong độ đỉnh cao

Cả David Villa lẫn Fernando Torres không còn duy trì được phong độ đỉnh cao

Guiza nhanh bóng bị ra rìa bởi hai chân sút còn lại phải cạnh tranh nhau một suất chính thức trong sơ đồ 4-5-1. Torres có thể được đánh giá cao hơn về năng lực nhưng Villa lại “ăn đứt” về khả năng ăn ý cùng đồng đội nên “số 7” chiếm suất đá chính. Đến bán kết năm đó, Torres được đá chính nhờ Villa chấn thương và “El Nino” nhanh chóng tỏa sáng với bàn thắng duy nhất vào lưới Đức trong trận chung kết.

Euro 2008 là giải đấu mà Aragones phải “đau đầu” bởi quá khó lựa chọn ai đá chính giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới. Đến World Cup 2010, khi Torres sa sút thê thảm do chấn thương thì Villa vẫn tỏa sáng trong tất cả các trận đấu và góp công lớn vào chức vô địch của La Furia Roja trên đất Nam Phi.

Nhưng không chân sút nào có thể duy trì được phong độ đỉnh cao liên tục, nhất là khi họ phải cày ải quá nhiều ở sắc áo CLB. Euro 2012 chứng kiến sự sa sút thê thảm của các chân sút Tây Ban Nha. David Villa bị chấn thương phải lỡ giải đấu đó, còn Torres (dù ghi bàn ở trận chung kết) cùng Negredo, Llorente đều không đáp ứng được kỳ vọng.

Tây Ban Nha vẫn lên ngôi vô địch ở Euro 2012 nhờ sơ đồ không tiền đạo 4-6-0 đầy biến hóa, trong đó nổi lên là vai trò của ba tiền vệ công Cesc Fabregas, David Silva và Andres Iniesta. Nhưng một đội bóng muốn bước lên đỉnh cao nhất không thể thiếu một tiền đạo xuất sắc, Del Bosque hiểu quá rõ điều đó và ông cần khắc phục nhược điểm này tại World Cup 2014.
 
Michu (7) chưa thể hiện được nhiều ở đội tuyển Tây Ban Nha

Michu (7) chưa thể hiện được nhiều ở đội tuyển Tây Ban Nha

Việc không có một ngôi sao tiền đạo là nguyên nhân khiến Tây Ban Nha thua tan nát Brazil ở Confederations Cup 2013. David Villa và Fernando Torres đã ghi tổng cộng 9 bàn ở giải đấu đó, nhưng những lần “nã pháo” vào lưới Tahiti chưa phải là chiến tích quá ghê gớm, bộ đôi lừng danh một thời này trở nên vô dụng khi giáp mặt những đối thủ mạnh.

Ở đợt trận vòng loại World Cup 2014, Tây Ban Nha không còn toàn thắng như hai giải đấu lớn trước, họ thắng 6 và dính 2 trận hòa (gặp Pháp, Phần Lan). Hơn nưa, các chiến thắng của La Furia Roja đều khá chật vật và có vẻ như, phong cách tiqui-taca của đoàn quân HLV Del Bosque đã bị các đối thủ bắt bài.

Trong hai trận đấu cuối cùng gặp Belarus và Gruzia, Del Bosque đã quyết định loại cả Villa lẫn Torres, dù cả hai chơi không đến nỗi nào trong màu áo CLB của mình. “Ngài râu kẽm” cũng có cái lý của mình, bởi ông cần thử nghiệm và tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để có thể gánh trách nhiệm ghi bàn tại World Cup năm sau.

Chân sút được kỳ vọng nhiều nhất Soldado bất ngờ chơi sa sút đến kinh ngạc. Negredo ghi bàn trong cả hai trận, nhưng hình ảnh anh để lại chỉ là một tiền đạo có thừa thể lực nhưng lại quá thiếu kỹ thuật. “Hiện tượng” Michu cũng được trao cơ hội, nhưng anh thực sự chưa đủ bản lĩnh để chơi ở một đội tuyển tầm cỡ như Tây Ban Nha.
 
Negredo chưa đủ sức gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho La Furia Roja

Negredo chưa đủ sức gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho La Furia Roja

Trước đây, Del Bosque rất cưng Fernando Llorente bởi tiền đạo này luôn biết cách tạo đột biến nhờ khả năng đánh đầu tốt. Nhưng từ khi rời Bilbao sang Juventus, Llorente đã sa sút không phanh và anh đã bị lãng quên ở ĐTQG. Tiền đạo mới nổi Diego Costa chưa được thử nghiệm, nhưng nếu tiếp tục chơi tốt ở Atletico thì anh có thể là niềm hy vọng lớn nhất của Del Bosque lúc này.

Chưa thời điểm nào, Tây Ban Nha lại thiếu một chân sút tầm cỡ đến vậy. Trong quá khứ, La Furia Roja luôn sở hữu những chân sút giỏi, từ thế hệ Salinas, Pizzi, Alfonso Perez đến Raul, Morientes, Tristan sau này. Những lần đó, đội quân xứ bò tót không có được một bộ khung tiền vệ lừng danh như hiện nay nên không thể bước lên đỉnh cao nhất thế giới.

Hiện tại, với những Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, Cazorla, sức mạnh tuyến giữa của TBN luôn ổn định và có tính kết thừa. Nhưng để bảo vệ ngôi Vua thế giới, Del Bosque cầm nhắm cho mình một chân sút hoàn hảo. Liệu “ngài râu kẽm” sẽ chọn ai giữa 3 nhóm, từ công thần (Villa, Torres), chưa đủ tầm đến đỉnh cao (Negredo, Soldado, Llorente) đến tài năng mới nổi (Diego Costa, Michu)?

Kiều My