1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 12 V-League 2015

Tăng cường ngoại binh, HA Gia Lai vẫn chưa thể chiến thắng

(Dân trí) - Dù đã tăng cường cả nội lẫn ngoại binh, rồi tung toàn bộ các tân binh mà mình mới sắm về vào sân trong trận tiếp Quảng Nam trên sân Pleiku, HA Gia Lai vẫn để đối phương chia điểm với tỷ số hòa 2-2. Riêng Công Phượng tiếp tục mờ nhạt...

Vòng 12 V-League 2015

Ngày 1/5

16h, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 2–0 Hà Nội T&T

Ngày 2/5

16h30, sân Long An: ĐT Long An 1–0 Hải Phòng

17h, sân Nha Trang: Khánh Hòa 1–0 B.Bình Dương

17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–0 Than Quảng Ninh

Ngày 3/5

16h, sân Cần Thơ: Cần Thơ 1–1 Thanh Hóa

17h, sân Vinh: SL Nghệ An 1–2 Đồng Nai

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai 2–2 Quảng Nam

 
So với các trận trước, trận này HA Gia Lai thậm chí còn được kỳ vọng nhiều hơn, vì họ mới tăng cường 2 ngoại binh là trung vệ Franklin và tiền đạo Sanogo Moussa. Người ta kỳ vọng vào sự đổi khác ở Gỗ bởi trước đó, chính bầu Đức đã tuyên bố rằng chỉ cần tăng cường ngoại binh, Gỗ sẽ khác.

Và Gỗ trong trận tiếp Quảng Nam trên sân Pleiku chiều 3/5 đã xài toàn bộ những tân binh mà họ có, gồm cặp trung vệ Franklin, Tiến Dũng, cùng trung phong Sanogo nơi tuyến đầu. Chi tiết đấy cho thấy HA Gia Lai đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu này.

Đội bóng phố núi khởi đầu trận đấu đấy khí thế. Phút 11, họ có cơ hội trước. Đấy là tình huống mà tân binh Sanogo bên phía Gỗ thoát qua hàng phòng ngự Quảng Nam, sút bóng sạt cột dọc từ khoảng 10m.

Không ghi bàn trong tình huống vừa nêu, nhưng Gỗ cũng không phải đợi quá lâu để có bàn mở tỷ số. Phút 19, lại là Sanogo sút bóng chéo góc từ khoảng 12m, giúp HA Gia Lai dẫn trước 1-0.

Công Phượng và Văn Toàn vẫn chưa thể giúp cho HA Gia Lai có được chiến thắng
Công Phượng và Văn Toàn vẫn chưa thể giúp cho HA Gia Lai có được chiến thắng


Chưa đầy 5 phút sau, Gỗ lại có tiếp một cơ hội khác. Lần này Văn Toàn đi bóng bên cánh trái, rồi chuyền ngược lại cho Tuấn Anh đặt lòng từ ngay trước vạch 16m50, nhưng bóng lại đi chệch xà ngang.

Như thường lệ, HA Gia Lai vẫn là đội giữ bóng nhiều, tấn công nhiều, nhưng họ có thật sự khác biệt so với lúc chưa tăng cường ngoại binh hay không lại là chuyện khác.

Ở hàng phòng ngự, dù đã tăng cường Tiến Dũng và Franklin, nhưng khả năng phòng ngự, nhất là khả năng phòng ngự khu vực của Gỗ vẫn rất yếu. Phút 28, cặp trung vệ của HA Gia Lai không ai theo sát, để Patiyo thoải mái đánh đầu sạt xà ngang khung thành thủ môn Minh Nhựt bên phía đội chủ nhà.

Vẫn không rút được kinh nghiệm trong tình huống ấy, 2 trung vệ của Gỗ tiếp tục mắc sai lầm trong bọc lót, để HA Gia Lai chịu bàn thua ở phút 32. Trong tình huống này, Patiyo chỉ cần nhẹ nhàng tăng tốc là loại luôn cả hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà, trước khi bình tĩnh hạ thủ môn Minh Nhựt từ cự ly chừng 15m, gỡ hòa 1-1 cho Quảng Nam.

Chưa dừng lại tại đó, 1 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, lại là Patiyo trừng phạt sự thiếu chiều sâu trong hệ thống phòng ngự của đội bóng phố núi. Đón quả tạt từ cánh phải của đồng đội, Patiyo thoải mái đánh đầu qua tay thủ môn Minh Nhựt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Quảng Nam.

Điều đáng nói hơn là không những tuyến dưới chơi thiếu chiều sâu, tuyến trên của HA Gia Lai cũng mất phương hướng trong tấn công. Sự mất phương hướng ở đây là việc Gỗ chuyển sang đá bóng dài quá nhiều từ khi có Sanogo ở tuyến trên, rồi vô tình triệt tiêu khả năng kỹ thuật của Tuấn Anh lẫn Công Phượng.

Tiền đạo đang nổi đình nổi đám của bóng đá nội hầu như mất hút trên sân, cho dù hậu vệ Quảng Nam cũng không thuộc loại giỏi, cũng không có chủ trương quá áp sát Công Phượng. Những lần hiếm hoi có bóng, Công Phượng chủ yếu rê dắt, xông thẳng vào hàng thủ Quảng Nam, trước khi liên tục để… mất bóng.

Trong hiệp 2, HA Gia Lai vẫn là đội bóng giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Rồi trước hàng phòng ngự không giỏi của đội bóng yếu Quảng Nam, Gỗ không phải không có cơ hội ghi bàn, nhưng sự kém cỏi của các chân sút đã khiến cho khả năng săn bàn của đội bóng phố núi giảm đi đáng kể.

Phút 58, Thanh Tùng sút bóng trong thế một chọi một với thủ thành Phạm Văn Cường, nhưng một lần nữa người chiến thắng trong pha bóng vừa nêu vẫn là thủ môn của đội bóng đất Quảng.

Phút 86, Văn Thanh của HA Gia Lai bất ngờ sút bóng từ khoảng 17, thủ môn Phạm Văn Cường của Quảng Nam bó tay, nhưng bóng lại dội xà ngang.

Và nếu như không có pha đá phạt thành bàn của Đông Triều ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, đưa bóng vào lưới thủ thành Phạm Văn Cường, HA Gia Lai có lẽ đã rời sân với một thất bại. Hòa 2-2, Gỗ vẫn chưa thể vượt qua Quảng Nam, trong khi phía dưới họ, Đồng Nai và Cần Thơ đã dí sát đội bóng phố núi.
 

Bảng xếp hạng V-League 2015

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

B. Bình Dương

25

12

8

1

3

26-15

2

Thanh Hóa

22

12

6

4

2

16-15

3

SL Nghệ An

21

12

6

3

3

20-3

4

ĐT Long An

21

12

5

6

1

14-7

5

S. Khánh Hòa

21

12

5

6

1

18-12

6

Than Quảng Ninh

21

12

6

3

3

17-13

7

Hải Phòng

19

12

5

4

3

14-10

8

SHB Đà Nẵng

16

12

4

4

4

19-12

9

Hà Nội T&T

13

12

3

4

5

15-19

10

Đồng Tháp

11

12

3

2

7

17-26

11

QNK Quảng Nam

10

12

1

7

4

15-20

12

HA Gia Lai

9

12

2

3

7

18-24

13

Đồng Nai

9

12

2

3

7

12-22

14

XSKT Cần Thơ

7

12

1

4

7

12-26



Trọng Vũ