1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 12 V-League 2015

Vượt qua Hà Nội T&T, Đồng Tháp tạm thoát “khu vực nguy hiểm”

(Dân trí) - Trước đối thủ đang trong cơn khủng hoảng là Hà Nội T&T, Đồng Tháp tận dụng tốt ưu thế sân nhà để giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Những người ghi bàn cho Đồng Tháp trong trận này là Felix và Công Thành.

Cái nắng gay gắt trên sân Cao Lãnh trong hiệp 1 đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ của trận đấu. Đội khách vốn không quen với thời tiết nắng nóng khởi đầu khá chậm rãi, trong khi đội chủ nhà muốn tận dụng việc quen với thời tiết để phủ đầu đối phương bằng những đường chuyền vượt tuyến, hòng phá sức hàng thủ Hà Nội T&T.

Dù vậy, do chất lượng kỹ thuật tương đối tầm thường, nên đội bóng miền Tây Nam bộ cũng không có nhiều pha phối hợp đẹp mắt về phía khung thành Hà Nội T&T, không tạo ra được nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Hồng Sơn bên phía đội bóng thủ đô.

Mãi đến phút 24, tỷ số mới được mở cho đội chủ nhà. Đấy là tình huống mà Thanh Hiền chuyền vượt tuyến cho Felix nhận bóng trong thế không người kèm, rồi hạ thủ môn Hồng Sơn trong pha đối mặt, giúp Đồng Tháp có bàn mở tỷ số 1-0.

Cũng phải nói thêm rằng trong tình huống này, hàng thủ của đội khách chơi rất tệ. Họ kèm người không hiệu quả, lại tranh chấp không tốt, để cho Felix bên phía Đồng Tháp có quá nhiều thời gian để nhận bóng rồi chỉnh bóng dứt điểm.

Đồng Tháp đánh bại Hà Nội T&T ở vòng 12
Đồng Tháp đánh bại Hà Nội T&T ở vòng 12

Cũng sau tình huống để thua, thủ thành Hồng Sơn của Hà Nội T&T bị đau và phải rời sân, thay bằng thủ môn Văn Công – thủ môn vừa được triệu tập vào đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 28.

Sau bàn thua, Hà Nội T&T dồn lên tấn công, trong khi Đồng Tháp chuyển sang đá phòng ngự phản công, với bài duy nhất là dồn bóng dài cho 2 tiền đạo ngoại ở phía trên dùng tốc độ và sức mạnh xử lý.

Phút 28, Hà Nội T&T có cơ hội, khi Ngọc Duy dứt điểm căng từ khoảng 25m, bóng dội trúng hậu vệ Đồng Tháp rồi đi sạt khung thành thủ môn Khoa Điển của đội chủ nhà.

Chưa hết, ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, nếu như có thêm chút may mắn, đội bóng thủ đô đã tìm thấy mành lưới của đội bóng miền Tây Nam bộ. Đấy là pha bóng mà Thành Lương rất nỗ lực tạt bóng từ cánh trái, để Gonzalo đánh đầu căng từ khoảng 8m, may cho Đồng Tháp là bóng lại trúng vào chân thủ thành Khoa Điển lúc này đã gần như bó tay.

Đá tưng bừng trong những phút cuối hiệp 1, nhưng Hà Nội T&T lại thiếu tập trung, để cho Đồng Tháp ghi thêm bàn thắng ngay những giây đầu tiên của hiệp 2. Phút 46, Công Thành bên phía đội chủ nhà nhận bóng từ biên phải, khống chế bóng rồi vượt qua một hậu vệ đội khách, trước khi dứt điểm vào góc hẹp, hạ thủ môn Văn Công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đồng Tháp.

Thua trước 2 bàn, Hà Nội T&T càng ra sức tấn công dữ dội. Nhưng quả thật đây là ngày kỳ lạ với đội bóng thủ đô, họ tấn công không tồi, tạo được không ít cơ hội vây hãm khung thành của đối phương, nhưng khâu kết thúc lại thiếu chuẩn xác và thiếu may mắn một cách khó tin.

Phút 52, Văn Quyết sút bóng từ khoảng 18m, thủ thành Khoa Điển bó tay, nhưng bóng lại trúng vào một cầu thủ Đồng Tháp đang đứng trước khung thành rồi đi ra ngoài. Sau đó chừng 10 phút, cựu cầu thủ Đồng Tháp đang khoác áo Hà Nội T&T là Samson chuyền bóng từ cánh trái, để Văn Quyết chạy cắt mặt hàng thủ đội chủ nhà, đệm bóng từ ngay trước vạch 5m50, nhưng bóng lại đi sạt xà ngang ra ngoài.

Hầu hết mọi phương án tiếp cận khung thành đối phương đều được các cầu thủ Hà Nội T&T thực hiện, nhưng họ vô duyên một cách lạ thường. Phút 72, Gonzalo sút bóng căng từ khoảng 25m, đánh bại thủ môn Khoa Điển của đội chủ nhà, nhưng bóng lại dội cột dọc.

Chưa hết, phút 77, Văn Quyết tâng bóng cực kỳ kỹ thuật từ ngay trước khu vực 16m50, đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Khoa Điển, nhưng bóng vẫn chệch cột dọc trong gang tấc.

Thất bại 0-2 trước Đồng Tháp, Hà Nội T&T trở lại với hình ảnh thất thường. Ngược lại, với chiến thắng trước nhà đương kim Á quân, Đồng Tháp tạm thời xa nhóm nguy hiểm.

Kim Điền