1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

‘Tam tấu’ Công Phượng-Xuân Trường-Tuấn Anh rực sáng ngày ra mắt V-League

(Dân trí) - Không phụ sự kỳ vọng của hơn 10 ngàn CĐV lấp đầy sân sân Pleiku, lứa cầu thủ trẻ từng là nòng cột đội tuyển U19 Việt Nam đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại đấu trường V-League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.

Cuộc đụng độ giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Sanna Khánh Hòa trên sân Pleiku được xem như trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận mở màn V-League 2015. Nơi lứa tài năng trẻ từng là nòng cốt đội tuyển U19 Việt Nam, từng tạo tiếng vang trong lòng người hâm mộ suốt thời gian dài vừa qua, có trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Sức hút của lứa cầu thủ đầu tiên của lò Hoàng Anh Gia Lai-GMJ, niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam, được thể hiện rõ rệt khi hơn 10 ngàn chỗ ngồi của sân Pleiku không còn lấy một chỗ trống. Tất nhiên, bên cạnh sức hút, Rất nhiều dấu hỏi lớn được đặt ra cho lứa tài năng trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuấn Trường... khi lần đầu được thử lửa tại V-League.

Trước sự chú ý lớn như vậy, các tài năng trẻ đã có câu trả lời khá ấn tượng bằng màn trình diễn bùng nổ, giúp HAGL đánh bại Sanna Khánh Hòa với tỉ số 4-2, sau một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. Đặc biệt, cả 4 pha lập công của đội chủ nhà đều được thực hiện một cách đẹp mặt bởi “tam tấu” Công Phượng-Xuân Trường-Tuấn Anh, những cái tên đáng chú ý nhất của lứa tài năng trẻ từng khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Tuấn Anh đánh bại thủ thành Thế Kiệt bên phía S.Khánh Hòa bằng những cú sút xa đẳng cấp. Trong khi đó, Công Phượng lập được một cú đúp sau những pha đi bóng lắt léo đúng chất của cầu thủ gốc xứ Nghệ này.

Tuy vẫn có những vấp váp, đặc biệt ở khâu hàng phòng ngự, nhưng rõ ràng chỉ sau trận đấu ra mắt, lứa tài năng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai-GMJ đã cho thấy họ có tiềm lực để ganh đua với những đàn anh lẫn những ngoại binh tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Cùng chiêm ngưỡng 4 pha lập công đẹp mắt của các tài năng trẻ HAGL


Tuấn Anh sút xa đẹp mắt mở tỉ số: Bàn thắng đầu tiên của HAGL tại V-League đã đến theo một cách không thể cảm xúc hơn. Từ khoảng cách hơn 30m chếch về phía bên trái hướng tấn công, Tuấn Anh bất thần tung ra cú đá đầy uy lực. Quỹ đạo trái bóng hơi lạn khiến thủ thành Thế Kiệt bị bất ngờ và chấp nhận vào lưới nhặt bóng.



Công Phượng nhân đôi cách biệt: Cầm bóng từ giữa sân, Công Phượng dốc bóng tốc độ vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ đối phương rồi tiến cận vòng cấm địa. Sau pha phối hợp với Hoàng Thiên, tiền đạo gốc xứ Nghệ lao vào dứt điểm cận thành tung lưới S.Khánh Hòa.



Sau Tuấn Anh, đến lượt Xuân Trường tỏa sáng: Bước sang hiệp 2, S.Khánh Hòa sớm có bàn thắng rút ngắn tỉ số và đẩy HAGL vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, một tài năng trẻ khác đã tỏa sáng đúng lúc để “giải nguy” cho đội chủ nhà. Phút 59 của trận đấu, sau một tình huống tranh cướp bóng thành công, Xuân Trường điềm tĩnh dẫn bóng thêm vài nhịp rồi tung ra cú đá chéo góc đẹp mắt tái lập khoảng cách 2 bàn cho đội bóng “phố Núi”.



Công Phượng hoàn tất cú đúp: Chưa đầy 10 phút sau khi Xuân Trường ghi bàn, Công Phượng tung đòn “kết liễu” S.Khánh Hòa bằng màn độc diễn quen thuộc. Cầu thủ gốc xứ Nghệ đột phá từ giữa sân vào vòng cấm địa, vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ đối phương, rồi tung ra cú đá hiểm hóc bằng chân trái hạ gục thủ thành Thế Kiệt.

Duy Khánh