1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sven Goran Eriksson - “Ngồi mát ăn bát vàng”

(Dân trí) - Cho dù đã từ chức HLV trưởng ĐT Anh và đang chịu cảnh thất nghiệp từ hai tháng nay nhưng ông Sven Goran Eriksson vẫn được hưởng lương cao đều đều từ LĐBĐ Anh (FA).

Trong gần 6 năm trời tại vị ở chiếc ghế dẫn dắt đội tuyển đảo quốc sương mù, HLV Sven Goran Eriksson chỉ dành được những thành tích vô cùng khiêm tốn như hai lần lọt vào vòng 1/8 tại các kỳ World Cup 2002 và 2006, tứ kết Euro 2004. Chỉ giành được từng đó nên nhiều CĐV Anh đã gán cho ông biệt danh “Kẻ thất bại” (The Loser).

 

Tuy nhiên, những cái tên “thân ái” đó không cản được tài khoản của ông đã tăng thêm 25 triệu bảng cho 6 năm nhiều scandal hơn thành tích.

 

Không những thế, một điều khoản “thú vị” của LĐBĐ Anh cho phép Sven tiếp tục hưởng lương trong cả mùa bóng này nếu như vị HLV đáng kính vẫn chưa tìm được việc làm mới.

 

Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày FA cắn răng “nộp” cho Eriksson 13.000 bảng trong suốt hai tháng vừa qua và số tiền cho cả mùa bóng lên tới con số mơ ước của bất kỳ người thất nghiệp nào: 3,2 triệu bảng!

 

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành FA, ông Brian Barwick khẳng định: “Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Sven là sai lầm đắt giá của Liên đoàn. Tôi hiểu tại sao mọi người lại thất vọng đến vậy. Tất cả mọi người đều muốn ĐT sẽ đi tới cùng tại VCK World Cup vừa qua nhưng không thành công.

 

Còn hợp đồng của Eriksson với FA, điều đó cần được tôn trọng. Mọi thứ chắc chắn vẫn nằm trong sự kiểm soát của FA”.

 

Sven Goran Eriksson - “Ngồi mát ăn bát vàng” - 1

Cứ từ từ lựa chọn CLB mới, ông Eriksson!

 

Với hợp đồng trong mơ của HLV người Thụy Điển, trong trường hợp bị sa thải trước khi mùa giải 2006/07 kết thúc thì 6 tháng đầu tiên ông sẽ nhận được 90.000 bảng/ tuần và sau đó lương “phụ cấp” sẽ chỉ còn 45.000 bảng cho đến ngày cuối tháng Năm khi mùa giải kết thúc.

 

Tất nhiên điều khoản này chỉ có giá trị trong trường hợp ông vẫn bị... thất nghiệp. Nếu cựu HLV Lazio tìm được việc làm phù hợp thì mọi khoản lương bổng với FA mới hết hạn.

 

Tuy nhiên theo nhìn nhận của một số chuyên gia, có lẽ FA sẽ bị “lỗ nặng” bởi chưa có CLB nào có ý định đưa ông về cầm quân.

 

Mặc dù trước đó, Real Madrid tỏ ý muốn mời ông về Bernabeu nhưng với cuộc thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo đội bóng, Eriksson đã không được đoái hoài đến. Sau đó, Inter Milan cũng có ý dạm hỏi nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục giữ HLV Mancini cho mùa giải mới.

 

Có lẽ lời đề nghị đáng chú ý nhất đến từ… Nam Phi khi nước này muốn có được Eriksson trong kế hoạch dài hơi chuẩn bị cho World Cup 2010 mà họ là chủ nhà. Nhưng có vẻ HLV lão làng này chưa muốn rời châu Âu để tìm đến châu lục khác.

 

Vậy tại sao không cứ nhàn nhã mà hưởng lương cao, thưa ông Eriksson?

 

Vũ Phong