1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Son Heung Min “tan nát ruột gan” khi Tottenham rơi điểm khó tin

H.Long

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, Son Heung Min thừa nhận vô cùng thất vọng khi chứng kiến Tottenham bị West Ham cầm hòa 3-3 dù dẫn trước 3-0.

Những tưởng Tottenham đã dễ dàng bỏ túi 3 điểm trong trận đấu với West Ham ở vòng 5 Premier League khi vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 16 phút. Thế nhưng, những diễn biến sau đó khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Son Heung Min “tan nát ruột gan” khi Tottenham rơi điểm khó tin - 1

Son Heung Min thừa nhận bị sốc sau khi Tottenham mất điểm

Chỉ trong vòng 10 phút cuối, West Ham đã có được ba bàn thắng do công của Fabián Balbuena (82’), Davinson Sánchez (phản lưới nhà, 85’) và Manuel Lanzini (90’+4’). Điều đó khiến cho Tottenham đánh rơi chiến thắng khó tin.

Đây là lần đầu tiên sau 19 năm, Tottenham không thể giành chiến thắng dù dẫn trước tới 3-0. Trước đó, vào năm 2001, họ từng bị Man Utd lội ngược dòng thắng lại với tỷ số 5-3.

Chứng kiến trận hòa này, nhiều thành viên của Tottenham cảm thấy đau đớn. Chia sẻ trên đài Sky Sports, Son Heung Min cho biết toàn đội đã bị “tàn phá” sau trận đấu này.

Ngôi sao người Hàn Quốc cho biết: “Các cầu thủ như bị tàn phá vì kết quả trận đấu. Chúng tôi thực sự xứng đáng giành 3 điểm. Chúng tôi đã thi đấu tốt cho tới 10 phút cuối cùng. Kết quả thực sự là cú sốc lớn.

Dù sao, bóng đá là vậy. Những điều như vậy đáng lẽ không nên xảy ra nhưng đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi đã thi đấu không tốt ở 10 phút cuối cùng bị trả giá.

Son Heung Min “tan nát ruột gan” khi Tottenham rơi điểm khó tin - 2

Lần đầu tiên sau 19 năm, Tottenham không thể chiến thắng dù dẫn trước 3-0

Thực sự, tôi quá đau đớn và không bao giờ muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nữa. Đó là bài học lớn đối với chúng tôi. Toàn đội cần phải thi đấu tập trung cho tới những phút cuối để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Chẳng còn gì đau hơn việc đã thống trị trong cả trận đấu và có 3 bàn thắng sớm nhưng rồi lại rơi điểm. Chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng lại không thể có thêm bàn thắng. Trận hòa này chẳng khác gì thất bại với chúng tôi. Tôi rất buồn”.

Trận hòa này đã chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của Tottenham trên mọi đấu trường. Trước đó, họ đã thắng Chelsea (League Cup), Maccabi Haifa (Europa League) và Man Utd (Premier League).

Hiện tại, Spurs đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Everton tới 5 điểm.