1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cup Mùa xuân 2006:

Sôi nước, đuổi gà!

(Dân trí) – 3 tuần trước giờ bóng lăn, vẫn chưa có điều gì đảm bảo cho thành công của giải đấu “mở hàng” của BĐVN năm 2006. Từ chuyện chạy tiền tài trợ, đến cái tên, bài toán lực lượng, và cả thực hư về các đối thủ, tất cả đều còn rất mù mờ.

Loay hoay bài toán “đầu tiên”

 

Hỉ hả sau khi tìm được “tấm chồng” cho V-League và Cup Quốc gia, VFF còn phải đau đầu hơn gấp nhiều lần trong việc kiếm tiền cho Cup mùa xuân, dự kiến sẽ ngốn hết một khoản khoảng 6,5 tỷ đồng.

 

Chuyện này có nhiều lý do, thứ nhất Cup Mùa xuân không phải là một giải đấu đường dài và cũng không mang tính cạnh tranh khốc liệt, vì vậy mà sức hút của nó đối với túi tiền của các Mạnh Thường Quân cũng không phải là lớn.

 

Phát biểu với PV, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn kêu trời: “Có ra thương trường mới biết khó khăn thế nào. LĐ phải tự hạch toán hoàn toàn, tự thu tự chi nên cần phải cân nhắc từng nguồn thu”.

 

Khó là vậy, nhưng có vẻ như VFF đang sa lầy trong sự lưỡng lự và nể cả của mình. Chuyện là ban đầu có đến 2 công ty muốn “chia phần miếng bánh” Cup Mùa xuân, và VFF không thể nào quyết định “gả” Cup Mùa xuân cho ai, vì bên nào cũng đụng chạm.

 

VFD là “người trong nhà” của VFF, lại là công ty môi giới tài trợ và quảng cáo của bóng đá VN, vừa rồi mới kiếm được cho V-League một bản hợp đồng tài trợ “bộn tiền” trong cảnh chợ chiều ế ẩm. Còn công ty quảng cáo TVAD lại là “con đẻ” của VTV, là đơn vị đồng tổ chức của Cup Mùa xuân.

 

Không biết tính sao, VFF toan cho đấu thầu, ai mạnh người ấy thắng. Nhưng khổ nỗi, việc làm đó lại khiến cho VFD “dỗi”, đùng đùng xin rút lui, để mặc cho TVAD “tự tung tự tác”.

 

Thế mà từ khi VFD “đứng ngoài nhìn vào”, VTV vẫn mãi loay hoay không biết tính sao cho cái “hầu bao” của giải. Từ chỗ “mắm tôm lên giá”, Cup Mùa xuân lại thành ra ế hàng.

 

VTV xuống nước mời VFD trở lại, nhưng có vẻ như đã quá muộn. Trước mắt, các bên đang thảo luận để tìm được một nhà tài trợ cũng như một khoản tiền kha khá để đảm bảo cho giải được tiến hành đúng như mong muốn.

 

Hôm nay, TTK Trần Quốc Tuấn đã vui mừng tuyên bố mọi sự đã tạm ổn sau khi BTC đã tìm được một công ty dịch vụ viễn thông (chưa rõ danh tính) làm Mạnh Thường Quân cho giải. Nhưng còn phải chờ xem mọi chuyện thực hư thế nào.

 

“Hục hặc” chuyện nhân sự

 

Lần đầu tiên có chuyện ông Riedl làm “mất lòng” VFF. Với lý luận rằng Cup Mùa xuân là giải đấu mở màn của năm, lại diễn ra sau vụ tiêu cực cuối năm trước do đó ĐTVN cần thể hiện một bộ mặt sáng sủa, ông Riedl đã chủ trương gọi những cầu thủ đã có tiếng tăm để giảm thiểu rủi ro. Ban đầu ý kiến đó của ông cũng được VFF tán đồng.

 

Chuyện nhân sự tưởng cuối cùng cũng xong, ai dè dư luận phản đối kịch liệt quá, khiến VFF phải tính đường trấn an. Việc VFF xoay 180 độ yêu cầu ông phải trẻ hoá lực lượng để tạo đà cho ASIAD, ASIAN Cup và cả Giải VĐ ĐNÁ năm 2007 đã khiến giữa 2 bên nảy sinh mâu thuẫn.

 

Mâu thuẫn đó còn bị khoét sâu thêm khi một số báo chí đăng lời ông Riedl cho rằng ông muốn gọi lại Vũ Như Thành và cả 1 số cầu thủ U23 có dính líu tới vụ bán độ thời SEA Games 23.

 

Sau vụ đó, VFF đã có ý “nắn gân” ông Riedl, còn bản thân ông thì đôn đáo lên thanh minh rằng báo chí đã diễn đạt sai lời của ông, và ông không có ý định tiếp tay cho tiêu cực theo cách đó.

 

Trước sau rồi thì ông Riedl sẽ phải nghe lời VFF, nhưng có vẻ như lòng tự ái của ông đã bị tổn thương sau khi bị dư luận công kích quá nhiều.

 

Chính vì vậy mà ông đã chọn kế sách kiểu 50 -50 (tức là trẻ hoá, kèm theo một lời cảnh báo: “Sẽ không có quá nhiều gương mặt trẻ tại Cup Mùa xuân lần này”.)

 

Đến thời điểm này, vẫn chưa có danh sách chính thức của ĐTVN, nhưng theo chiều hướng hiện tại, chắc cũng khó lòng mong một sựu thay đổi về mặt “chất”. Ông Riedl đã không thích, VFF cực chẳng đã phải xuôi theo dư luận, để xem các cầu thủ trẻ sẽ được ưu ái đến độ nào.

 

Đối thủ “thực thự hư hư”

 

Người hâm mộ chưa kịp mừng rỡ khi hay tin Cup Mùa xuân sẽ có sự góp mặt của 3 “quân xanh” hùng mạnh: U23 Iran, U23 Australia và U23 Uzbekistan thì đã phải chưng hửng vì cho đến nay, VFF vẫn chưa xác định được thành phần cầu thủ sang VN lần này sẽ như thế nào.

 

Trước đó, đã có những thông tin bên lề cho rằng U23 Australia sẽ mang sang đội hình mạnh nhất hiện tại, với 2 TTQG sẽ tham dự World Cup 2006 là Dilevski và Dick Ward, còn U23 Iran cũng sẽ cử những đại diện trẻ ưu tú nhất dự giải.

 

Tuy nhiên, VFF đã thừa nhận họ chưa có một danh sách chính thức nào từ phía các LĐ bạn, có chăng chỉ là những danh sách sơ bộ với non nửa 10 cầu thủ đăng ký. Mong rằng lần này VFF không phải thêm một lần nữa xấu mặt vì “dính quả” của các LĐ bạn.

 

Ngày khai mạc đang đến gần, những khúc mắc vẫn chưa tìm được đường tháo gỡ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Cup Mùa xuân đây.

 

Hồng Kỹ