1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhìn lượt lượt trận vòng loại Euro 2012 cuối tuần

Số phận đã an bài?

(Dân trí) - Loạt trận vòng loại Euro 2012 cuối tuần qua không chứng kiến bất ngờ nào khi Đức, Pháp, Italia, Hà Lan, Anh hay TBN đều giành được những chiến thắng quan trọng và qua đó, tất cả đều tiến thêm một bước dài tới Ba Lan và Ukraine.

Ở loạt trận cuối tuần qua. dù đã rất cố gắng nhưng những Slovenia, CH Séc đều không thể tạo nên những “cơn địa chấn” trước Italia và TBN. Trong khi đó, với đẳng cấp vượt trội, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan đều dễ dàng giành được những chiến thắng quan trọng trước Wales, Kazakhstan, Luxembourg, Hungary.

 

Với những chiến thắng này, ngoại trừ Anh (đang chia sẻ ngôi đầu với Montenegro), những “ông lớn” còn lại coi như đã đặt một chân tới Ba Lan và Ukraine mùa Hè năm sau.

 

Ở bảng A, với 5 trận thắng liên tiếp (hiệu số 17/1), Đức dường như không có đối thủ ở bảng đấu này. Hiện tại, Mannschaft đang hơn đội đứng thứ hai là Áo tới 8 điểm (Đức đá hơn 1 trận). Trong khi đó, tình hình ở bảng C cũng tương tự khi đội tuyển Italia đã bỏ xa “bại tướng” Slovenia tới 6 điểm.

 

Nhắc tới sự tuyệt đối còn phải gọi tên Hà Lan và TBN. Trong khi á quân World Cup 2010 đang duy trì thành tích 5 trận toàn thắng hiện tại họ đang hơn Hungary 6 điểm. Số điểm này cũng là khoảng cách giữa TBN và CH Séc sau lượt đấu vừa qua.

 

Ở một cấp độ thấp hơn một chút là Pháp. Sau chiến thắng trước “tí hon” Luxembourg, Les Bleus cũng cách đội xếp thứ 2 là Belarus tới 4 điểm.

 
Số phận đã an bài? - 1
David Villa nhanh chóng trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất ĐT Tây Ban Nha.
 

Dù thế nào nhưng với những khoảng cách trên, việc tới Euro 2012 dường như chỉ còn là vấn đề thời gian với những “ông lớn” này.

 

Nhưng bên cạnh đó, không hẳn vòng loại Euro 2012 sẽ mất đi tính hấp dẫn của nó. Ngoài những bảng đấu này, có tới 4 bảng đấu khác đang chứng kiến những cuộc đua song mã, thậm chí cả tam mã vô cùng khốc liệt.

 

Ở bảng G, sau chiến thắng trước “người anh em” xứ Wales, đội tuyển Anh đã vươn lên bằng điểm với Montenegro (cùng 10 điểm sau 4 lượt đấu). Với sự tiến bộ của Vucinic và các đồng đội, chắc chắn, nhiệm vụ vượt qua vòng bảng sẽ không hề dễ dàng cho Tam Sư.

 

Trong khi đó, tình hình của một “ông lớn” ở châu Âu khác là Bồ Đào Nha còn khó khăn hơn đội tuyển Anh rất nhiều. Bất chấp đội dẫn đầu bảng Na Uy bị Đan Mạch cầm hòa ở lượt đấu này, họ vẫn hơn đội bóng xứ Iberia tới 3 điểm.

 

Cuộc đụng độ trực tiếp giữa Na Uy và Bồ Đào Nha ở lượt đấu sau hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, nếu như Bồ Đào Nha chịu thất bại thêm một lần nữa trước đối thủ này (lượt đi thua 0-1), rất có thể Euro 2012 sẽ chia tay một “ông lớn”

 
Số phận đã an bài? - 2

Cầu thủ mới nhập tịch Motta giúp Italia có trọn 3 điểm.
 

Nhưng nếu xét về tính hấp dẫn, hai bảng B và F mới xứng đáng đứng đầu. Chính vì việc không có những đội bóng lớn góp mặt những cuộc đua tranh ở hai bảng đấu này rất cân bằng. Sau lượt đấu vừa qua, bảng B và F đều chứng kiến những cuộc đua tam mã.

 

Ở bảng B là cuộc đua tay ba giữa Slovakia, Nga và CH Ireland khi cả ba đội bóng đều có được 10 điểm sau 5 lượt đấu. Bên cạnh đó, còn phải kể tới Armenia với 2 điểm ít hơn ba đội dẫn đầu.

 

Trong khi đó, bảng F, mặc dù Hy Lạp đang dẫn đầu nhưng khoảng cách giữa họ về hai đội bóng xếp sau là Croatia và Georgia lần lượt chỉ là 1 và 2 điểm. Thậm chí, đội xếp thứ 4 ở bảng đấu này là Israel cũng có cơ hội đua tranh khi họ chỉ kém Hy Lạp đúng 4 điểm.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được của những đội tuyển cũng phải nhắc đến Klose và Villa, hai cầu thủ vừa cán những mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

 

Trong khi Klose lập cú đúp kỷ niệm lần thứ 100 khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Đức thì cũng với cú đúp, D.Villa đã vượt qua “đàn anh” Raul để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ sở Bò tót.

 

H.Long