1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bán kết AFF Cup:

Singapore hạ gục Malaysia trên chấm phạt đền

(Dân trí) - Giấc mơ bảo vệ ngôi vị số 1 ĐNÁ của “Sư tử biển” Singapore được nối dài sau khi thủ thành Lionel Lewis cản phá thành công quả luân lưu quyết định, mang lại chiến thắng chung cuộc 5-4 trước “người hàng xóm khó ưa” Malaysia.

Kết thúc 120 phút thi đấu bất phân với tỷ số hoà 1-1, hai đội đành bước vào loạt luân lưu tra tấn thần kinh với tổng tỷ số 2-2.

 

Thắng bại được quyết định ở loạt đấu cuối cùng, khi Lionel Lewis phản xạ nhạy bén, cản phá thành công cú sút căng của Khyril Zambri. Đó là món quà mà Lewis dùng để chuộc lỗi với 55.000 khán giả nhà sau khi biếu không một bàn thắng cho đội khách đầu hiệp 2.

 

Trước đó, các chân sút Singapore đã thực hiện thành công cả 5 quả đá, và các học trò của ông Bin Bakar cũng nở nụ cười sau 4 loạt đá của mình.

 

Với thắng lợi này, thầy trò ông Avramovic sẽ có mặt trong trận Chung kết với đội thắng trong trận Bán kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Supachalasai lúc 19 giờ tối mai (28/1).

Singapore hạ gục Malaysia trên chấm phạt đền - 1

  Pha cản phá xuất sắc của Lionel Lewis

  đã nhấn chìm hy vọng của người Malaysia.

 

Trở lại với diễn biến của trận đấu: tỷ số hoà 1-1 trên đất Malaysia giúp đội bóng áo xanh có chút lợi thế về tinh thần. Lợi thế đó được nhân lên khi có đến hơn 5 vạn khán giả đến sân National để cổ vũ.

 

Mặc dù vậy, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tranh chấp diễn ra quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng ít có những đường bóng tấn công sắc nét về phía cả hai khung thành.

 

Tâm lý sợ thua khiến hai đội bóng giàu thể lực này đều lựa chọn lối chơi rình rập và “phá đòn” đối phương hơn là chủ động tấn công. Chính vì thế, hiệp 1 kết thúc khá tẻ nhạt, với vài cơ hội không rõ ràng mà đội chủ nhà tạo ra.

 

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở và tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn. Cả hai đội đều chơi giống nhau: chủ yếu dựa vào những quả lật bóng từ hai cánh hoặc treo cầu âu vào trung lộ.

 

Khán giả Singapore chưa nguôi tiếc nuối sau pha tâng bóng cao quá xà ngang của Indra Daud thì đã sớm phải im bặt bởi một sai lầm còn sơ đẳng hơn nhiều lần của Lionel Lewis.

 

Phút 55, Eddy Helmi Manan có cú sút xa cầu may, bóng đi không căng và dễ phán đoán. Nhưng pha đổ người vụng về của Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 2004 đã khiến anh bắt hut, bóng đập vào đầu Lewis và đi vào lưới.

 

Bàn thua tệ hại đã bơm thêm sức chiến đấu vào đội hình áo xanh. Đội chủ nhà chiếm lĩnh khoảng trống rất tốt và liên tục tạo áp lực lên phần sân Malaysia.

 

Singapore hạ gục Malaysia trên chấm phạt đền - 2

Niềm vui của các cầu thủ Singapore
 sau khi có bàn san bằng tỷ số (AP).

  

Bàn gỡ ở phút 74 là hệ quả tất yếu của những pha hãm thành lien tục khiến hàng thủ áo vàng trở nên rã rời. Thủ môn Mustafa chỉ cản phá được cú đánh đầu của Noh Alam Shah nhưng không thể phản xạ tiếp trước pha đệm lòng quá nhanh của Muhammad Ridhuan.

 

Phút cuối cùng của hiệp 2, Precious đã có thể kết thúc trận đấu bằng một cú sút xa búa bổ. Nhưng thủ môn Mustafa đã có một pha bay người xuất thần.

 

Thắng trên chấm phạt đền, Singapore thoải mái “toạ sơn quan hổ đấu” để xác định đối thủ trong trận Chung kết (lượt đi ngày 31/1, lượt về ngày 4/2).

 

Đội hình thi đấu:

Singapore: Lionel Lewis - Daniel Bennett, Precious Emuejeraye, Baihakki Khaizan, Hafiz Osman (Mohamed Noh Rahman 91') - Mustafic Fahrudin, Isa Halim (Khairul Amri 65'), Si Jia Yi, Muhammad Ridhuan (11 Fazrul Nawaz 77') - Noh Alam Shah, Indra Daud.

Malaysia: Mohamad Syamsuri - Norhafiz Zamani, Fauzi Nan, Muhammad Khaironisam, Thirumurugan - Shukor Adan,  Hardi Jaafar, Eddy Helmi (Saramsak Kram 85'), Khaled Nanthakumar - Hairruddin Omar (Khyril Zambri 117'), Nizaruddin Yusof (Rezeal Zambery 90').

H.L