1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Siêu phẩm” của Rooney giúp MU kéo dài chuỗi ngày vui

(Dân trí) - Tiền đạo người Anh đã lập cú đúp trên sân West Ham để giúp MU thắng 2-0 và tiếp tục kéo dài chuỗi ngày hạnh phúc. Trong đó, bàn thắng mở tỉ số của đội trưởng của "Quỷ đỏ" ở trận này thực sự là một siêu phẩm khi anh sút bóng từ giữa sân.

Không có nhiều điều để nói về chất lượng chuyên môn trong trận đấu giữa West Ham và MU. Nếu khắt khe một chút, có thể nói trận đấu vừa diễn ra ở Upton Park quá nhạt, trong khi West Ham chẳng có được bất cứ bài vở nào “ra hồn” thì MU vừa đá vừa giữ chân để chuẩn bị cho trận derby vào giữa tuần tới.

 

Vòng 31 Premier League

Thứ 7, 22/3/2014

Chelsea 6-0 Arsenal

Cardiff 3-6 Liverpool

Man City 5-0 Fulham

Hull 2-0 West Brom

Everton 3-2 Swansea

Newcastle 1-0 Crystal Palace

Norwich 2-0 Sunderland

Chủ nhật, 23/3/2014

West Ham 0-2 MU

Tottenham - Southampton 20h30

Aston Villa - Stoke City 23h

Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu này chính là Rooney. Van Persie chấn thương mở ra cơ hội đá tiền đạo cắm cho Rooney và anh không phụ lòng trong đợi của người hâm mộ. Tiền đạo người Anh cũng có vinh dự đeo băng đội trưởng ở trận này và anh lập một cú đúp giúp “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm. Tất nhiên bàn thắng mở tỉ số của Rooney nổi bật nhất, đó là cú sút từ giữa sân khi mà Rooney nhận thấy thủ thành Adrian lên cao. Một bàn thắng đẹp mắt và làm gợi nhất lại siêu phẩm của Beckham ngày nào.

 

Một điều khá thú vị về hai bàn thắng của Rooney ở trận này, khi hai bàn được ghi theo cách rất đối lập nhau. Nếu như bàn thắng thứ nhất hội tụ được sự tinh tế, óc quan sát tốt, khả năng dứt điểm chính xác thì bàn thắng thứ 2 lại diễn ra theo kiểu may mắn đến tột độ. Bản thân Rooney cũng có chút giật mình khi bóng… tự đập chân anh đi vào lưới sau cú phá bóng ngang của đối phương.

  

Rooney tỏa sáng giúp MU kéo dài những ngày vui
Rooney tỏa sáng giúp MU kéo dài những ngày vui
 
Với án treo giò của Vidic, trong khi Evans và Smalling đều đang gặp chấn thương, Ferdinand lại không đủ thể lực sau khi đã tham dự trận đấu giữa tuần với Olympiacos, thêm vào đó giữa tuần tới MU sẽ phải bước vào trận derby thành Manchester. Do vậy Moyes đã quyết định để Carrick đá cặp trung vệ với Jones, Buttner ra sân từ đầu. Ở phía trên Rooney đã được đẩy lên đá tiền đạo cắm, Mata đá hộ công, Kagawa và Young đảm nhận hai cánh.
 
MU chủ động đẩy cao tốc độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, xuất phát từ tình huống phạt góc, bóng bật ra đến chân Young ở sát đường biên ngang, cầu thủ này tạt bóng vào trong cho Fellaini đánh đầu cách khung thành chừng 4m. Ở tư thế không bị ai kèm, tiền vệ người Bỉ đưa bóng đập trúng chân một cầu thủ đội chủ nhà và bị chặn lại.

 

2 phút sau, hàng thủ của West Ham mất bóng giúp cho đội khách có đợt lên bóng nhanh, Kagawa chọc khe cho Mata băng xuống  lệch về bên trái, tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm ở góc hẹp nên không gây nguy hiểm cho thủ thành Adrian. Nếu Mata quan sát được và căng ngang cho Rooney, có lẽ đội khách đã có bàn mở tỉ số.

 

Phút thứ 7, Rooney tì đè với hậu vệ đối phương để nhận đường phá bóng lên của đồng đội ở giữa sân. Nhận thấy thủ thành đối phương lên cao, tiền đạo người Anh đã thực hiện cú dứt điểm ngay, Adrian dường như bị chói nắng, anh loạng choạng để bóng đi vào lưới mở tỉ số. Một bàn thắng cho thấy khả năng săn bàn rất thính nhạy của tiền đạo người Anh.

 
 

Có được bàn thắng mở tỉ số MU chủ động lùi về chơi phòng thủ phản công. Mặc dù dồn lên tấn công nhưng các đợt lên bóng của đội chủ nhà rất bế tắc. Phút 25, Mata có pha mở bóng thuận lợi để Kagawa băng xuống đối mặt với thủ thành Adrian, tiền vệ người Nhật Bản dứt điểm cách khung thành chừng 10m, anh sút đúng người đối phương nên không thể giúp MU gia tăng cách biệt.

 

Đến phút 30, khung thành của đội chủ nhà lại bị chao đảo, Rooney có bóng ở bên cánh trái, anh chuyền cho Mata ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Tây Ban Nha bình tĩnh loại bỏ hậu vệ của đội chủ nhà rồi dứt điểm căng. Bóng đi gần thủ thành Adrian nên chốt chặn cuối cùng của đội chủ nhà đã kịp đổ người phá bóng giải nguy.

 

Phút 33, tỉ số bất ngờ được nhân đôi cho đội khách. Từ đợt phản công nhanh, Young tạt bóng từ bên cánh phải vào, hậu vệ của đội chủ nhà phá bóng lóng ngóng để rồi bóng bay ngang đập trúng chân của Rooney và bắn ngược lại vào lưới ở gần cột dọc phải. Ngay bản thân Rooney cũng bất ngờ với bàn thắng nhân đôi cách biệt này.

 
 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, MU đã cầm bóng rất chắc chắn và mỗi đợt lên bóng của họ lại khiến khung thành của Adrian ít nhiều cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên khoảng cách 2 bàn cũng đã đủ an toàn nên Moyes không thúc giục các học trò tiến lên. Khi trận đấu bắt đầu trôi về nửa cuối hiệp 2, Moyes lộ rõ ý định giữ chân các trụ cột bằng việc rút Rooney và Mata ra sân và tất cả điều đó đã khiến các đợt lên bóng của đội khách nhạt dần.

 

Đối với West Ham, Allardyce đã sử dụng hết quyền thay đổi người, nhưng lối chơi của đội bóng này vẫn rất bế tắc. Thậm chí cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, “Búa tạ” chưa một lần tổ chức được một đợt tấn công sắc nét để khiến khung thành của De Gea phải đối diện với nguy hiểm thực sự. Với sự thể hiện nghèo nàn ấy, West Ham trắng tay cũng chẳng có gì phàn nàn.

 

Đội hình thi đấu:

 

West Ham: Adrian, Demel, Tomkins, Collins, McCartney, Diame (Jarvis 58), Noble, Downing, Nolan (Carlton Cole 72), Taylor (Nocerino 83), Carroll.

 

Man Utd: De Gea, Da Silva, Jones, Carrick, Buttner, Fletcher, Fellaini, Mata (Welbeck 78), Kagawa, Young, Rooney (Hernandez 77).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

69

31

21

6

4

62-23

2

FC Liverpool

65

30

20

5

5

82-38

3

Manchester City

63

28

20

3

5

76-27

4

FC Arsenal

62

30

19

5

6

53-34

5

Everton

54

29

15

9

5

43-30

6

Tottenham Hotspur

53

30

16

5

9

37-38

7

Manchester United

51

30

15

6

9

48-34

8

Newcastle United

46

30

14

4

12

38-40

9

FC Southampton

45

30

12

9

9

43-37

10

Aston Villa

34

29

9

7

13

32-38

11

Stoke City

34

30

8

10

12

32-44

12

Hull City

33

30

9

6

15

32-37

13

Norwich City

32

31

8

8

15

26-48

14

West Ham United

31

30

8

7

15

32-40

15

Swansea City

29

30

7

8

15

40-46

16

West Bromwich Albion

28

30

5

13

12

33-45

17

Crystal Palace

28

30

8

4

18

19-39

18

AFC Sunderland

25

28

6

7

15

26-44

19

Cardiff City

25

31

6

7

18

26-58

20

FC Fulham

24

31

7

3

21

30-70

 

 

Phù Sa