Siêu mẫu Đinh Lan Phương: Tôi hạnh phúc khi bạn trai là cầu thủ
(Dân trí) - Nổi bật với chiều cao 1m80, người mẫu 20 tuổi Đinh Lan Phương đang là gương mặt sáng giá trong làng người mẫu Việt Nam. Tuy nhiên, bạn trai Phương không thuộc hàng “đại gia” như suy nghĩ của mọi người, đó là chàng cầu thủ chưa mấy nổi tiếng của Hà Nội ACB.
Trong 1 lần chia sẻ chuyện tình cảm, chị có nhắc đến mối tình với chàng cầu thủ đội Hà Nội ACB, chị có thể chia sẻ một chút về người yêu của mình?
![]() |
Đúng vậy, bạn trai tôi là cầu thủ bóng đá câu lạc bộ Hà Nội ACB, anh ấy tên là Trịnh Quốc Hưng. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau tình cờ qua 1 người bạn, mối tình của chúng tôi kéo dài được 2 năm rồi, chúng tôi ngày càng yêu nhau và hiểu nhau.
Nói về sự ngẫu nhiên chúng tôi gặp và yêu nhau cũng đáng nhớ mà vui lắm. Tôi rất ấn tượng với anh ấy ngay từ lần đầu gặp nhau, nếu không đi đá bóng có lẽ anh ấy đã là 1 “hotboy” rồi, khuôn mặt hiền hiền, nước da trắng, tính cách lại vui vẻ, hài hước nên ngay từ lần đầu tiên nói chuyện chúng tôi đã khá cởi mở và không có khoảng cách rồi.
Anh ấy hồn nhiên đến mức phải thốt lên khi tôi đứng lên “ Em cao thế, em cao mét bao nhiêu? Em là người mẫu à?...” vì khi nói chuyện tôi ngồi anh ấy không biết tôi cao như vậy, và cũng không biết tôi là người mẫu.
Quốc Hưng chưa phải là cầu thủ có tiếng. Vậy khi biết người yêu là người mẫu chuyên nghiệp cao nhất Hà Nội, anh ấy có tự ti khi đi bên cạnh bạn không?
Tôi chỉ cao 1m80 thôi, ở Việt Nam bây giờ cũng còn nhiều người cao hơn tôi như Hoa hậu Mai Phương Thuý, siêu mẫu Khánh Ngọc… Xét về công việc người mẫu, chiều cao này nó giúp tôi tự tin nhưng nhiều khi lại rất bất tiện đấy (cười).
![]() |
Vì cao quá, nên đi ra đường ai cũng nhìn, mọi người còn nói sao mà cao thế… Rồi khi đi bên cạnh người yêu cũng không thoải mái vì anh ấy thấp hơn tôi. Điều thú vị là anh ấy chưa bao giờ tự ti khi đi bên tôi, ngược lại anh ây luôn tự tin với ngoại hình của mình.
Xinh đẹp, trẻ trung, lại có tiếng trong làng người mẫu Việt Nam, tham gia nhiều các cuộc thi siêu mẫu trong nước và ngoài nước ắt hẳn bạn luôn được những “đại gia” quan tâm, săn đón. Vậy khi yêu 1 chàng cầu thủ bình thường có lúc nào bạn so sánh không?
Người ta thường gắn chữ người mẫu kèm chữ “đại gia”, tôi là người mẫu nhưng tôi có quan điểm sống riêng. Tính tôi thẳng thắn, có sao nói như vậy, không biết ăn nói khéo léo, tôi biết như thế sẽ mất lòng nhiều người và không có lợi khi mình làm nghệ thuật.
![]() |
Hơn nữa tôi lại không bon chen, sống giản dị và không tụ tập vui chơi gì nên cuộc sống của tôi bình yên như những người bình thường, chẳng bao giờ tôi gặp những chuyện hậu trường trên sàn catwalk cả. Với tính cách như vậy, tôi nghĩ mình không phải thuộc top đối tượng để các đại gia theo đuổi.
Bạn trai tôi là cầu thủ rất bình thường, chẳng phải đại gia nhưng mỗi lần đi chơi tôi lúc nào cũng được cười, tôi chưa bao giờ so sánh anh ấy với người khác.
Vợ chưa cưới của Phan Thanh Bình chưa nổi tiếng như bạn, nhưng lại đang rất được báo chí quan tâm đưa tin. Điều đó có khiến bạn “chạnh lòng” không?
![]() |
Như tôi vẫn nói, tôi sống không bon chen nên không quan tâm nhiều lắm vấn đề này. Tôi cũng không cần nổi tiếng đến mức phải yêu 1 người nổi tiếng, để đẩy thêm tên tuổi của mình lên. Tôi làm người mẫu nhưng nói thực là vẫn muốn có công việc ổn định và lâu dài, hiện tại tôi đã bắt đầu làm một công việc khác chứ không phải nghề chính là người mẫu.
Nghề cầu thủ đã phải xa nhà nhiều, lại có bạn gái là người mẫu phải đi diễn thường xuyên, tiếp xúc với nhiều người, giờ giấc bất ổn … Điều này có là vấn đề gây những cuộc tranh luận giữa 2 người?
Chúng tôi không tranh luận nhiều về tính chất nghề nghiệp của nhau. Sao bạn không hỏi lại rằng tôi có ghen không? Nói thật tôi là người ghen nhiều hơn đấy (cười). Anh ấy rất tin tưởng ở tôi, việc tôi phải đi lưu diễn hay tiếp xúc với nhiều người…cũng không phải là vấn đề khiến anh ấy ghen tuông hay suy nghĩ nhiều. Đặc trưng nghề người mẫu không làm sứt mẻ tình cảm của chúng tôi, vì anh Hưng hiểu tính của tôi thẳng thắn như nào mà.
Đội Hà Nội ACB là môi trường nổi tiếng có nhiều cầu thủ chơi bời, cờ bạc và cả chuyện trai gái. Bạn có cảm thấy yên tâm khi người yêu mình sống trong một tập thể phức tạp như vậy?
Tôi không quan tâm chuyện các cầu thủ Hà Nội ACB chơi bời, cờ bạc như thế nào nhưng bạn tôi thì tôi hiểu tính cách và con người của anh ấy. Ngoài thời gian tập luyện, thi đấu chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau, những khi cả 2 cùng rảnh vào buổi tối thì đi chơi, uống cafe đến giờ “giới nghiêm” thì về.
![]() |
Cuối tuần anh ấy về gia đình tôi ăn cơm cùng bố mẹ tôi, anh ấy cũng được lòng bố mẹ tôi lắm. Vậy nên tôi nghĩ không có chuyện bạn trai mình dính phải những tệ nạn xã hội, vì tính cách anh ấy không phải như vậy.
Xin cảm ơn Lan Phương về cuộc trao đổi!
Huyền Anh (thực hiện)










