1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 9 V-League 2014

SHB Đà Nẵng giành 3 điểm quan trọng trên sân An Giang

(Dân trí) - HV.An Giang đã có một trận đấu không đến nỗi tệ trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Nhưng kinh nghiệm hạn chế đã khiến cho đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân thất bại trước đội bóng sông Hàn với tỷ số 1-2…

Đội khách SHB Đà Nẵng xuất quân trong trận này mà không có chân sút số 1 Gaston Merlo. Đấy là thiệt thòi lớn đối với đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức, nhưng cũng là lợi thế dành cho chủ nhà HV.An Giang.

Không có Gaston Merlo bên phía đội khách, các hậu vệ của đội chủ nhà như Như Thành, Vincent sẽ dễ thở hơn, do không phải đối đầu với tiền đạo lực lưỡng người Argentina.

Ngoài việc thiếu vắng Gaston Merlo, SHB Đà Nẵng còn không có sự phục vụ của ngoại binh Mamic, vì án phạt mới nhất được BTC giải đưa ra. Đấy cũng chính là lý do mà đội bóng sông Hàn chỉ sử dụng 1 ngoại binh là Valentin trong trận đấu này.

Trong khi đó, HV.An Giang không đăng ký chân sút Sindou vào danh sách thi đấu, vì phong độ quá kém của cầu thủ này suốt thời gian qua. Dù vậy, họ vẫn có tiền đạo Felix, tiền vệ tấn công Hoàng Max và trung vệ Vincent làm bộ khung.

HV.An Giang nhận thêm 1 thất bại ở vòng 9
HV.An Giang nhận thêm 1 thất bại ở vòng 9


Ngoài ra, trong khung thành, HV.An Giang sử dụng thủ môn Minh Nhựt, thay cho Phan Văn Santos hiện quá nặng nề.

Lợi thế sân nhà giúp cho HV.An Giang có khởi đầu không đến nỗi tệ, khi họ giữ bóng nhiều hơn, gây ít nhiều khó khăn cho SHB Đà Nẵng. Cũng phải nói thêm rằng thời tiết ở Long Xuyên chiều nay rất khó chịu. Cái nắng gay gắt của miền Tây Nam bộ hiện tại chính là trở ngại lớn đối với các đội khách khi đến đây.

Dù vậy, với kinh nghiệm dày dặn của mình, SHB Đà Nẵng vẫn chậm rãi chờ cơ hội, lúc HV.An Giang sơ hở nhất. Bàn thắng mở tỷ số của đội bóng sông Hàn đến từ một tình huống như thế.

Phút 14, thủ môn Minh Nhựt của HV.An Giang mắc sai lầm tai hại, khi bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Huỳnh Quốc Anh có cơ hội đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Bàn thua bất ngờ khiến cho tâm lý của đội bóng miền Tây Nam bộ bị ảnh hưởng không ít. Các cầu thủ HV.An Giang thêm mất tự tin vào những pha xử lý của chính mình.

Ngoài bàn thắng mở tỷ số, trong hiệp 1, quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh còn có nhiều pha đi bóng tốc độ khác bên phía hành lang trái, gây khó dễ cho hàng thủ của đội chủ nhà.

Mãi đến phút 26, HV.An Giang mới tìm được bàn gỡ hòa. Đấy là pha bóng mà Felix dùng tốc độ vượt qua hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng, trước khi xỉa bóng qua 2 chân thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng, san bằng cách biệt 1-1 cho HV.An Giang.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Felix ở mùa giải năm nay, sau 9 vòng đấu, dù anh được kỳ vọng rất nhiều và được đặt niềm tin trên hàng tấn công của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với tốc độ khá cao, khi HV.An Giang quyết tâm giành trọn 3 điểm hòng trốn suất rớt hạng, trong khi SHB Đà Nẵng chứng minh họ là đội bóng rất kinh nghiệm trong những pha phản công.

Liên tiếp các pha hãm thành được thực hiện ở 2 đầu cầu môn. Nhưng chỉ có 1 đội thành công, đấy là SHB Đà Nẵng. Phút 75, Huỳnh Quốc Anh có mặt kịp thời, đón bóng bật ra từ tay thủ môn Minh Nhựt bên phía HV.An Giang, đá bồi vào lưới, hoàn thành cú đúp bàn thắng của mình trong trận, đồng thời ấn định chiến thắng 2-1 cho SHB Đà Nẵng.

Chiến thắng vừa nêu giúp cho đội bóng sông Hàn tiếp tục bám đuổi nhóm đầu, trong khi với HV.An Giang họ vẫn chưa thể cải thiện điểm số của mình. Đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân hiện chỉ mới có 1 điểm sau vòng 9, đồng thời đang ở vào tình cảnh vô cùng khốn khó với nguy cơ rớt hạng đang treo lơ lửng trên đầu.

Điều tệ hơn với HV.An Giang là họ đã đá đến 4 trận trên sân nhà, đồng thời tinh thần của đội bóng miền Tây Nam bộ đang xuống rất thấp, các cầu thủ mất dần niềm tin, trong khi các đối thủ bắt đầu nhìn HV.An Giang như một “ngân hàng điểm” để có thể khai thác.

Kim Điền