1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

SHB Đà Nẵng đối mặt gánh nặng thành tích

(Dân trí) - Cú ăn hai lịch sử mùa giải 2009 hiển nhiên biến đội bóng sông Hàn trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Chính vì thế, mùa giải mới họ phải căng sức bảo vệ danh hiệu và hướng mình ra sân chơi châu lục, một nhiệm vụ chẳng dễ với thầy trò Huỳnh Đức…

Hướng đến cú ăn ba lịch sử 

Với người Đà Nẵng, thêm một chiếc Siêu cúp quốc gia đặt vào tủ kính trưng bày thành tích nữa là bộ sưu tập của họ sẽ hoàn tất. Đối thủ của SHB Đà Nẵng trên sân Ninh Bình chiều 23/1 chỉ là Thanh Hóa, giấc mơ của người hâm mộ sông Hàn càng có cơ sở thành hiện thực.  

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ rõ quyết tâm: “Trước bất cứ một trận đấu nào, SHB Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu chiến thắng, huống hồ là một trận Siêu cúp mang tính lịch sử. SHB Đà Nẵng đang hướng mình đến cú ăn ba…”. 

SHB Đà Nẵng đối mặt gánh nặng thành tích - 1
SHB Đà Nẵng đang hứng chịu rất nhiều sức ép trước mùa giải 2010
 
Biên kia chiến tuyến, LS Thanh Hoá của HLV Vũ Trường Giang tất nhiên cũng tỏ rõ quyết tâm chiến thắng. Sau khi mua suất đá V-League của Thể Công, lãnh đạo xứ Thanh rất hồ hởi chờ đợi màn ra mắt của “đứa con tinh thần”. Ông Giang cho biết: “Chúng tôi đang đứng trước cơ hội “có một không hai”. Lần đầu tiên Thanh Hoá được đá Siêu cúp mà đúng ngay vào thời điểm vừa chuyển giao nên không có lý do gì khiến các học trò của tôi không nghĩ đến chiến thắng”. 

Hướng mình ra biển rộng 

Lãnh đạo SHB Đà Nẵng tuyên bố rằng, mùa bóng 2010, đội bóng của họ sẽ phải hướng mình ra những sân chơi lớn tầm châu lục. Điều đó đồng nghĩa, SHB Đà Nẵng phải đầu tư mạnh mẽ về tiền để có đủ lực lượng giàn trải cho các mặt trận. 

Áp lực thành tích đang đè nặng lên những đôi chân và cái đầu của các cầu thủ. Ngoài mục tiêu bảo vệ thành công hai ngôi vô địch đang nắm giữ, họ còn phải phân phối sức lực cho đấu trường châu lục. Cuối năm nay, Đà Nẵng là chủ nhà của Đại hội TDTT toàn quốc lần VI nên lãnh đạo cũng đề ra mục tiêu vô địch. 

Sau trận Siêu cúp QG, thầy trò Huỳnh Đức lại gấp rút về Chi Lăng chuẩn bị đón tiếp đối thủ Muang Thong United (Thái Lan) ở vòng sơ loại AFC Champion League (30-1). Chưa đầy một tuần sau, họ mở màn V-League với XM Hải Phòng.  

SHB Đà Nẵng đối mặt gánh nặng thành tích - 2
HLV Huỳnh Đức không được tăng cường nội binh vào đội hình
 
Dù là nhà vô địch nhưng SHB Đà Nẵng chưa hẳn được đánh giá cao trên sân chơi châu lục. Cú hích của B.Bình Dương ở AFC Cup vừa rồi càng khiến cho thầy trò Huỳnh Đức phải thể hiện mình trước thiên hạ. Nếu muốn đi tiếp ở cúp C1 châu Á, SHB Đà Nẵng chỉ có cách duy nhất là đánh bại Muang Thong bởi theo quy định. 

Những nỗi lo xa… 

Chính áp lực nặng nề của thành tích đang khiến người hâm mộ Đà Nẵng lo lắng. Người ta lo rằng, với sự đầu tư yếu ớt của bầu Hiển, việc phân phối quân lực sẽ khiến thầy trò Huỳnh Đức quá tải… 

Không nói ra ai cũng hiểu, mùa bóng 2010 “bầu” Hiển tập trung cho T&T Hà Nội, sau khi SHB Đà Nẵng có một mùa giải quá thành công. Bằng chứng, đội bóng sông Hàn rất trầm lắng trên thị trường chuyển nhượng. Huỳnh Đức chỉ gia cố giàn ngoại binh, còn nội binh không hề đả động ngoài những bổ sung từ tuyến trẻ như tiền đạo Hà Minh Tuấn. 

Trong khi nhiều đội bóng gút danh sách ngoại binh thì Huỳnh Đức vẫn còn những bài toán chưa có lời giải. Tham vọng sử dụng 5 ngoại binh mùa giải mới bị đổ bể khi tiền đạo số một Almeida tái phát chấn thương và cần thời gian dài dài để bình phục. Nếu nhập tịch cho “Đa”, SHB sẽ có hai ngoại binh nhập tịch là Almeida và Rogerio.  

Cùng với “gà son” Merlo và tiền đạo Cesar, Huỳnh Đức vẫn cần thêm 3 ngoại binh nữa. Song đến thời điểm này, chỉ có thêm trung vệ William ký hợp đồng thời hạn 1 năm. Nỗi lo ngoại binh vẫn đang canh cánh... 

Thời gian qua, giữa hội CĐV và lãnh đạo đội bóng liên tiếp xảy ra xung đột xung quanh chuyện thành lập hội CĐV chính thống. Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong và nguy cơ sân Chi Lăng thiếu bóng “Thượng đế” vẫn hiển hiện trước mắt. Bóng đá không thể thiếu khán giả, nhân tố chính tạo ra sức mạnh tinh thần cho cầu thủ. Nếu thiếu khán giả, đó chẳng phải là một tổn thất lớn?! 

Bài và ảnh:Khánh Quang