1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng đăng quang trước 3 vòng đấu

(Dân trí) - Vượt qua M. Nam Định với tỷ số 2-1, SHB Đà Nẵng chính thức xưng “Vương” mùa giải V -League 2009. Chiều qua, sân Chi Lăng đã biến thành một lễ hội bóng đá tưng bừng...

Kết quả vòng 23 V - League 2009

 

Sân Nha Trang: Khánh Hòa - XM Hải Phòng: 1-0

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai - Thể Công: 1-1

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - Nam Định: 2-1

 

Sân  Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - B. Bình Dương: 3-2

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - QK4: 1-2

 

Sân Vinh: SL Nghệ An - CS Đồng Tháp: 1-0

 

Đấu sớm ngày 1/8

 

TPHCM – ĐT Long An: 2-0

 


Chỉ cần một điểm là đủ để thầy trò Huỳnh Đức lên ngôi vô địch. Thế cho nên, SHB Đà Nẵng đã vào trận hết sức tự tin. HLV Huỳnh Đức đã tung ra sân đội hình mạnh nhất để quyết định dấu mốc lịch sử này. Hàng công là bộ đôi Molina và Merlo. Hai cánh là sự khuấy đảo của Thanh Phúc và Quốc Anh, đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm là Thanh Hưng - Rogerio. 
 
SHB Đà Nẵng đăng quang trước 3 vòng đấu - 1
Phước Vĩnh nhận cúp lưu niệm từ người hâm mộ (Ảnh: Phương Nghi)
 
Đội khách M. Nam Định vào trận rất thận trong, HLV Đinh Thế Cường thừa hiểu rằng đá đôi công với SHB Đà Nẵng là hoàn toàn bất lợi. Thế cho nên ông chỉ bố trí Amaobi chơi cắm ở trên, Okoro đá như một hộ công ở dưới. 

Bị đội nhà áp đảo thế trận ngay từ đầu trận nhưng M. Nam Định lại là những người tạo ra được cơ hội ăn bàn rất sớm. Phút thứ 6, Amaobi có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Hạnh nhưng anh lại không thể qua người để đưa bóng vào lưới. Cũng chỉ sau đó 1 phút, Okoro lại đối mặt với Văn Hạnh trong vòng cấm địa nhưng cú bấm bóng của anh lại đi chệch khung thành. 

Bất ngờ bị đối thủ dằn mặt, các cầu thủ SHB Đà Nẵng trả lời bằng những pha phối hợp tấn công trung lộ rất đẹp mắt. Phút 18, Văn Học dốc bóng xuống bên cánh trái trước khi tạt vào trong cho Merlo. Cú đánh đàu nhã bóng của “Gà son” trở lại rất thuận lợi cho Molina, nhưng tiền đạo này đã thực hiện cú úp mu chân trái thiếu chuẩn xác khiến bóng vọt xà ngang. 

Mãi đến phút 20, sân Chi Lăng mới dậy sóng sau bàn mở tỷ số của Merlo. Pha chuyền vệ của hậu vệ đội Nam Định không đủ lực đã tạo điều kiện cho Merlo áp sát và khống chế bóng trước khi đưa bóng vào lưới thủ môn Quang Huy một cách dễ dàng. 

Có được bàn thắng, SHB Đà Nẵng càng đá càng hay và họ liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Có điều, Molina và Rafael (vào thay Merlo bị chấn thương phút 27) lần lượt bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút 43, suýt nữa hậu vệ Ngọc Biển đốt lưwis nhà M. Nam Định khi mà anh phá bóng không quyết đoán, bóng tìm đến cột dọc thủ môn Quang Huy. 

SHB Đà Nẵng đăng quang trước 3 vòng đấu - 2
Cả Đà Nẵng tràn ngập không khí lễ hội bóng đá (Ảnh: Khánh Quang)
 
Nửa hiệp hai của trận đấu có vẻ chùng xuống. Nhưng đến phút 72, Molina thực sự khiến khán giả nghĩ về một lễ đăng quang hoành tráng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ Nam Định phạm lỗi với Quang Cường ngay trước vạch 16m50, Molina thực hiện cú đá phạt chân trái “thần sầu”, khiến thủ môn Quang Huy chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. 

Một kịch bản ăn mừng ngày hội đăng quang đã được người Đà Nẵng chuẩn bị sau khi tiếng còi mãn cuộc là bắt đầu diễn. Phút 90+5, Danh Ngọc thực hiện cú đá phạt đẹp mắt rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2- 1 nhưng điều đó cũng không thể nói lên điều gì. Bởi SHB Đà Nẵng đã chính thức vô địch. 

Champange, cờ hoa, pháo bông kim tuyến...rợp khắp sân Chi Lăng. Khán giả nán lại rất lâu để ăn mùng chiến thắng của đội nhà. Phải nói rằng, hôm qua là một ngày hội bóng đá ở Chi Lăng. 
 

BXH sau vòng 23 V-League 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

49

23

15

4

4

44-22

2

T&T Hà Nội

37

23

11

4

8

41-31

3

SL Nghệ An

36

23

9

9

5

33-26

4

B. Bình Dương

34

23

9

7

7

41-32

5

XM Hải Phòng

34

23

11

1

11

28-32

6

ĐT Long An

32

23

7

11

5

38-30

7

CS Đồng Tháp

32

23

9

7

7

35-25

8

K. Khánh Hòa

31

23

8

7

8

30-29

9

Thể Công

30

23

9

3

11

31-38

10

HA Gia Lai

28

22

8

4

10

30-36

11

M. Nam Định

28

23

7

7

9

29-32

12

TP HCM

26

22

7

5

10

26-33

13

QK4

26

23

8

2

13

28-38

14

Thanh Hóa

19

23

5

4

14

29-53

Khánh Quang