1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Schmeichel là Van der Sar...

10 năm kể từ ngày lên ngôi cùng Ajax Amsterdam, thủ thành Van der Sar mơ lập lại thành tích khi anh tái ngộ cùng giải đấu danh giá nhất châu Âu trong màu áo MU...

Từ Fulham, gia nhập sân Old Trafford hồi mùa hè, tuy mới chỉ qua chưa đến 10 trận đấu nhưng Edwin van der Sar kịp để lại những dấu ấn, gợi lên trong tâm trí các fan hình ảnh của một người kế nghiệp Peter Schmeichel huyền thoại.

 

Van der Sar, cảm giác của anh ra sao khi trở lại với cuộc chơi Champions League?

 

Thật tuyệt! Lần cuối cùng tôi tham gia giải đấu này cách đây 4 năm, lúc còn chơi cho Juventus. Còn gì thú vị hơn khi trở lại Champions League với một đội bóng danh tiếng như MU!

 

Anh đã có một pha cứu bóng xuất sắc trong trận gặp Villarreal ở trận đầu tiên vòng bảng, giúp MU giành được 1 điểm. Anh có nghĩ, Van der Sar không đơn thuần chỉ là người biết bắt bóng?

 

Tất nhiên, vai trò của tôi liên quan đến cả trận đấu chứ không chỉ đơn thuần là những pha cứu nguy. Nếu các hậu vệ gặp khó, có thể đưa bóng về cho tôi. Khi ấy, tôi có thể mở bóng sang hướng khác hoặc cố tìm giải pháp ở tuyến giữa. Nếu không thể thì tôi sẽ chuyền bóng dài. Điều cốt yếu là làm sao giữ được bóng để đối phương không thể ghi bàn.

 

Ở MU, anh ấn tượng cầu thủ nào nhất?

 

Tôi thích Rio Ferdinand. Anh ấy nhanh, chơi bóng bổng tốt và biết cách giữ bóng. Trên tất cả, Rio là một hậu vệ giỏi. Tất nhiên, trước khi đến MU, tôi đã biết điều đó nhưng làm việc cùng thì nhận xét sẽ chính xác hơn. Là thủ môn, tôi cần phải hiểu về các đồng đội ở hàng thủ kể cả trong và ngoài sân cỏ.

 

Anh có nghĩ mình đang nối bước Peter Schmeichel?

 

Những gì anh ấy giành được cùng MU thật khó tin. Hi vọng, tôi có thể đạt được 1 hoặc 2 chiến tích mà Peter đã từng làm được tại đây, như chức vô địch Prermiership hoặc Cúp FA chẳng hạn.

 

Tôi cũng mong, khi người ta thống kê những thủ môn tài ba nhất của MU thì, Schmeichel sẽ là số 1, còn Van der Sar là số 2 hoặc số 3. Như thế là được rồi.

 

Anh có muốn quay trở lại cùng Ajax vào một ngày nào đó?

 

Khi tôi chia tay Ajax, tôi có nói rằng, tôi mong một ngày nào đó được trở lại. Đã 6 năm trôi qua và tôi còn 2 năm nữa, theo như hợp đồng với MU. Hiện tại tôi 34 tuổi, vì thể khả năng ấy là không cao. Nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ được chạm trán với Ajax, có thể là sau vòng đấu bảng chẳng hạn.

 

Điều gì khiến anh nhớ nhất trong ngày lên ngôi tại Champions League cách đây 10 năm?

 

Đó là thứ cảm xúc dâng trào. Chúng tôi ghi bàn khi trận đấu gần kết thúc. Tôi nhớ là vào phút 86.

 

Khi ấy, mọi người bắt đầu nghĩ: ''Chúng ta có thể đoạt chức vô địch Champions League'' và tất cả đều tập trung cao độ trong suốt 5 phút cuối của trận đấu. Đến khi trọng tài thổi còi tan trận, mọi thứ cứ như giấc mơ bỗng trở thành hiện thực...

 

Chúng tôi đã đánh bại Milan 2 lần trước khi bước vào trận chung kết. Nhưng khi đó, Ajax là một đội hình trẻ trung và không thực sự được đánh giá là một trong những CLB xuất sắc ở châu Âu. Bởi thế, lần thứ 3 đánh bại Milan, rồi đoạt cúp, đó thực sự là một điều lớn lao.

 

Thời gian trôi đi rất nhanh...

 

Quả đúng vậy. Sau khi đăng quang, chúng tôi lọt vào chung kết ở mùa giải kế tiếp nhưng đã để thua Juventus. Mới đó mà đã 10 năm. Một lần hưởng niềm vui vô địch tại Champions League đã là đáng kể, vì thế nếu có cơ may lần thứ 2 thì cảm xúc ấy còn lớn lao biết chừng nào!

 

Theo B.K

Vietnamnet