1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Messi, Barcelona mất thêm đội trưởng Iniesta

(Dân trí) - Bão chấn thương đang khiến đội hình Barca ngày càng kiệt quệ. Sau Rafinha và Messi, lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng nay chứng kiến gã khổng lồ xứ Catalonia mất thêm thủ quân Iniesta.

Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2015/16 diễn ra rạng sáng qua, Barca đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Bayer Leverkusen để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Tuy nhiên, để có được chiến thắng này, đội bóng xứ Catalonia cũng phải trả cái giá rất đắt với chấn thương của thủ quân Andres Iniesta.

 

Iniesta gia nhập đội ngũ thương binh tại Nou Camp
Iniesta gia nhập đội ngũ thương binh tại Nou Camp

Tiền vệ 31 tuổi này tập tễnh rời sân ngay từ phút 60 do bị đau ở chân phải. Qua kiểm tra, bộ phận y tế Barca xác nhận Iniesta dính chấn thương gân kheo và sẽ phải rời xa sân cỏ từ 4-6 tuần. Sau trận đấu, chính HLV Luis Enrique cũng lên tiếng than vãn: “Chấn thương của Iniesta thật là một tin tồi tệ.”

Tháng 9 chứng kiến Barca điêu đứng bởi cơn bão chấn thương hoành hành dữ dội. Tại lượt trận mở màn Champions League 2015-16, Rafinha bị đứt dây chằng chữ thập và phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Không những vậy, khi trở lại chưa chắc tài năng trẻ gốc Brazil này có thể tìm lại phong độ đỉnh cao.

Tuy chưa có chỗ đứng trong đội hình chính nhưng Rafinha chính là phương án dự phòng được ưu tiên hàng đầu của HLV Luis Enrique cho cả hàng tiền vệ lẫn tiền đạo. Trong bối cảnh Barca bị cấm chuyển nhượng và không thể bổ sung cầu thủ như hiện tại, mất một tài năng sáng giá như Rafinha cũng có thể xem là tổn thất vô cùng lớn.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ ở cuối tuần qua, trong trận đấu giữa Barca và Las Palmas tại vòng 6 La Liga, nhà ĐKVĐ La Liga mất Messi vì chấn thương dây chằng sau một pha ham bóng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, ngôi sao số một của Barca phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần và có nguy cơ lỡ hẹn với trận cầu Siêu kinh điển.

Duy Khánh